Những suất cơm tình nghĩa từ vùng lũ

Những ngày qua, nhiều người dân ở xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã góp tiền, thực phẩm để nấu cơm mang đến cho các gia đình bị ngập sâu nhà cửa, tài sản sau cơn bão số 3 (bão Yagi).

 Bà con xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chung tay chuẩn bị bữa ăn cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Bà con xóm Bắc Thành, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chung tay chuẩn bị bữa ăn cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Thái Nguyên, từ khi bị ảnh hưởng của cơn bão Yagi đến nay, cứ đều đặn 7 giờ sáng, khoảng 20 người, từ già đến trẻ của xóm Bắc Thành đã tập trung tại gia đình anh Phạm Văn Điều, tận dụng khoảng sân rộng, có mái che để nấu cơm cho những gia đình bị ngập lụt do bão. Tại đây, để nấu hàng trăm suất cơm cứu trợ, người dân trong xóm mỗi người một việc, luôn tay luôn chân, từ sáng đến chiều. Họ phân chia rõ ràng đầu việc cho từng người, người chuẩn bị thực phẩm, người đứng bếp, người đóng gói, người thì liên hệ với các nhóm cứu hộ nhờ người gửi cơm đến tận tay bà con.

Trò chuyện với phóng viên, chị Nguyễn Thị Lượng, sinh năm 1984, người tham gia hoạt động nấu cơm cứu trợ của xóm Bắc Thành, cho biết: “Sau cơn bão, chỗ tôi may mắn không bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, chỉ một ít hoa màu bị hư hại. Biết tin nhiều hộ dân ở khu vực ven sông Cầu (Thái Nguyên) bị ngập nặng, đang thiếu đồ ăn, nước uống chúng tôi rất xót xa khi nhiều người dân đang mắc kẹt ở nơi nước sâu hay sạt lở chờ cứu trợ. Nên tôi và một số chị em quyết định góp chút công sức chuẩn bị những bữa ăn hằng ngày cho bà con vùng lụt”.

Mỗi ngày, người dân trong xóm sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho 2 bữa ăn chính. Mặc dù việc mua rau củ, thịt cá ở thời điểm nấu cơm có khó khăn vì hàng hóa có chút khan hiếm, nhưng người dân trong xóm đều cố gắng tìm kiếm ở nhiều chợ khác nhau, để nấu những suất cơm chỉn chu, đầy đủ gửi tới mọi người.

 Những thùng xe đầy ắp những suất cơm, túi bánh, sữa chuẩn bị mang phát cho người dân.

Những thùng xe đầy ắp những suất cơm, túi bánh, sữa chuẩn bị mang phát cho người dân.

Theo bà con, hoạt động nấu cơm sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng và 14 giờ chiều hằng ngày, với khoảng 200 suất ăn sẽ được chuẩn bị mỗi ngày. Sau khi nấu cơm, chế biến các món ăn, các chị lại chia thành từng suất, những người có ô tô phụ trách vận chuyển đến các điểm tập kết, chỗ nào ngập sâu thì nhờ thuyền bè đưa cơm vào cho dân, chủ yếu ở những khu vực như phường Quang Vinh, phường Cam Giá, xã Huống Thượng (Thái Nguyên). Ngoài những suất cơm đầy đủ thịt, rau, những người dân trong xóm còn quyên góp ủng hộ bà con thêm nhiều thùng nước lọc, sữa, bánh, đồ hộp ăn sẵn và những nhu yếu phẩm khác.

Được biết, đây là hoạt động thiết thực do câu lạc bộ “Yêu đời” của hội phụ nữ xóm khởi xướng, cùng với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang địa phương, để giúp đỡ giúp bà con có thêm sức khỏe, nghị lực vượt qua những ngày lũ đầy khó khăn này. Những suất cơm được trao đi dù nhỏ nhưng là hành động ấm áp, nghĩa tình. Thấu hiểu được hành động thiết thực đó, nên hoạt động nấu cơm cứu trợ được nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, mọi người đều chủ động góp sức, góp của ủng hộ nhiệt tình. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít nhưng tất cả mọi người đều xắn tay hỗ trợ hết mình.

Là một trong những người bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, anh Lưu Trung Kiên ở xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xúc động bày tỏ: “Những ngày vừa qua, căn nhà tôi bị ngập sâu trong biển nước. Tình trạng mất điện, mất nước và mất sóng điện thoại khiến gia đình không thể sinh hoạt được. Nhưng rất vui mừng và biết ơn sự giúp đỡ, đùm bọc của bà con xóm Bắc Thành, đã tiếp sức, đồ ăn, thức uống cho gia đình tôi và nhiều hộ gia đình khác vượt qua khó khăn”.

 Những suất cơm nghĩa tình từ vùng lũ.

Những suất cơm nghĩa tình từ vùng lũ.

Nhờ vào sự chung tay của bà con xóm Bắc Thành, nhiều hộ dân ở các khu vực ngập lụt đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, bớt khó khăn trước mắt. Những món quà tuy nhỏ nhưng cũng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho họ. Bà con trong và ngoài vùng lũ cũng rất mong các cấp, các ngành, các mạnh thường quân sẽ quan tâm, hỗ trợ đến đồng bào bị thiệt hại do bão nhiều hơn.

Bài và ảnh:THU HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-suat-com-tinh-nghia-tu-vung-lu-793873
Zalo