Những suất cơm thắm đượm tình quân dân của các nữ Cảnh sát biển

Trong những năm qua, không kể mùa đông rét buốt hay nắng hè oi ả, cứ vào các dịp lễ, Tết, các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đều nhận được những suất ăn, phần quà ấm áp yêu thương của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng.

Phụ nữ Cảnh sát biển phát cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K.

Phụ nữ Cảnh sát biển phát cơm cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K.

Đặc biệt, vào các dịp 8/3 và 20/10, không quản thời tiết mưa - nắng, các chị, em hội viên phụ nữ cơ quan Cảnh sát biển vẫn không lỡ hẹn với những bệnh nhân cần được giúp đỡ. Ban đầu chỉ là những chiếc bánh mì, hộp sữa, sau đó theo nhu cầu của bệnh nhân và những người khó khăn; đến nay số lượng và chất lượng suất ăn đã tăng dần lên trong mỗi lần phát quà.

Gương mặt đẫm mồ hôi, nhưng bàn tay vẫn luôn chuẩn bị từng hộp cơm vào trong từng túi xách, Trung tá Cao Thị Hồng Hạnh - Trợ lý Phụ nữ Cảnh sát biển tâm sự: “Nhân dịp 8/3, chị em phụ nữ cơ quan Cảnh sát biển chuẩn bị 200 suất cơm bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và 16 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) sẽ được trao tận tay các bệnh nhân. Mặc dù giá trị mỗi suất cơm không lớn nhưng thể hiện tinh thần sẻ chia, góp phần giúp đỡ các bệnh nhân có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật, sớm bình phục để trở về với gia đình…”.

Được nhận những suất ăn, bát cháo ấm tình người luôn khiến những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn xúc động. Đây không đơn thuần là nghĩa cử cao đẹp cộng đồng xã hội giành cho các bệnh nhân, mà đó còn là tinh thần tương thân tương ái, truyền thống quý báu của dân tộc giúp nhau để quên đi những vất vả, lo toan.

Chị Mai Thị Sâm (50 tuổi, Nga Sơn, Thanh Hóa) cho biết: “Vợ chồng tôi công ăn việc làm không ổn định, nay bản thân lại bệnh mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại bệnh viện khiến cuộc sống gia đình đã khó khăn nay càng vất vả. Vào viện rất nhiều thứ phải chi tiêu nên chúng tôi phải ăn uống tằn tiện, tiết kiệm để trang trải viện phí. Những suất ăn, bát cháo bổ dưỡng cùng lời động viên tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển làm chúng tôi ấm lòng và trân trọng vô cùng…”.

Một trường hợp khác là gia đình em Hoàng Thị Ngọc Anh (dân tộc Sán Dìu, Bắc Giang) có em trai là Hoàng Văn Giáp (11 tuổi) bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị nhiều tháng tại Bệnh viện K cũng rất đáng thương. Ngọc Anh cho biết: “Hai chị em mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện sống với ông bà nội, gia đình thuộc hộ nghèo. Một bữa ăn no, ngon miệng đối với hai chị em cũng như nhiều bệnh nhân nghèo khác đang phải điều trị bệnh dài ngày ở đây nhiều khi trở thành một điều rất khó thực hiện".

Chính vì thế, khi đón nhận những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh được chuẩn bị bởi các cán bộ, phụ nữ Cảnh sát biển, chị em Ngọc Anh và Hoàng Giáp thấy rất vui và cảm động trước tấm lòng thơm thảo của các cô bộ đội….

Cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng quà cho các bệnh nhân.

Cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng quà cho các bệnh nhân.

Trung tá Trần Thị Kiều, Hội phụ nữ Cảnh sát biển chia sẻ: “Thông thường một buổi phát suất ăn sẽ kéo dài trong khoảng 1 tiếng và lần nào cũng vậy, những suất ăn luôn đến tận tay những người bệnh đúng giờ. Nhìn bệnh nhân đón nhận các phần quà trong niềm vui thì mọi mệt mỏi của các chị, em như tôi đều tan biến. Tất cả đều cảm thấy ấm lòng, thêm quyết tâm, kiên trì vì ít nhiều mình đã góp được chút sức lực nhỏ bé để động viên, tiếp thêm tinh thần giúp người bệnh lạc quan, thêm nghị lực và mau chóng khỏe mạnh…”.

Ông Nguyễn Văn Quân - Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K cho biết: Cơm dẻo, canh ngọt đầy đủ chất dinh dưỡng, cùng sự yêu thương, ân cần, chu đáo của chị, em phụ nữ Cảnh sát biển đã giúp mỗi người bệnh đang điều trị tại đây vơi bớt khó khăn, từ đó thắp lên ngọn lửa hi vọng, động lực kiên cường giúp bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật. Điều đó, thật sự rất đáng quý, trân trọng.

Với mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, những suất ăn, phần quà đến với những bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân nghèo, nhất là người bệnh neo đơn đang vất vả điều trị tại bệnh viện là điều cần thiết và nên làm từ tâm thức. Để hoạt động được diễn ra thường xuyên, các đồng chí đã tự nguyện đóng góp nguồn kinh phí xây dựng quỹ thực hiện…

Dù rằng, có những khi mồ hôi ướt đầm vai áo, nhưng niềm vui, ý nghĩa khi được góp một phần công sức cho xã hội chính là động lực để các cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong lòng nhân dân. Qua đó bồi đắp thêm truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, thực hiện tư tưởng của Đảng, của Bác Hồ “Lấy dân làm gốc”, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, máu thịt với nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhung-suat-com-tham-duom-tinh-quan-dan-cua-cac-nu-canh-sat-bien-20250305220617495.htm
Zalo