Những suất ăn ấm tình người
Giữa nhịp sống hối hả ở Thủ đô, nhiều người vẫn hằng ngày, hằng tuần âm thầm chuẩn bị những suất ăn ấm áp tình người để hỗ trợ bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.
Buổi trưa, tại cổng số 1 Bệnh viện Nhi Trung ương, một nhóm bạn trẻ tất bật chuẩn bị những hộp cháo nóng để tặng bệnh nhân và người nhà. Người trao thì vội, người nhận thì rưng rưng nhưng khuôn mặt ai cũng ánh lên sự ấm áp. Chị Hà Quỳnh Trang (32 tuổi) ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), người sáng lập nhóm thiện nguyện “Thiện ước” chia sẻ: “Nhìn những em bé nhỏ xíu trên tay còn cắm truyền nằm trong lòng mẹ, chúng tôi thương lắm. Vậy nên, chúng tôi cùng góp công, góp sức, mỗi tuần một lần đến gửi tặng bệnh nhân và người nhà những suất cơm, hộp cháo, cái bánh mì hay hộp sữa... với mong muốn hỗ trợ mọi người vượt qua khó khăn”.

Tình nguyện viên quán Nụ cười Shinbi nấu phở phục vụ thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam).
Cầm hộp cháo trên tay, chị Phạm Thị Thủy (33 tuổi) ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Ninh Bình) có con đang điều trị teo mật bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay: “Tôi đưa con lên viện điều trị ròng rã 14 tháng nay, từ khi cháu mới sinh ra. Bao nhiêu tiền gia đình dành dụm được đều đổ hết vào chi phí đi lại, điều trị cho con. Những suất cơm, hộp cháo của các nhà hảo tâm giúp tôi tiết kiệm được vài chục nghìn đồng mỗi ngày. Tôi thấy như có người đang nắm tay mình giữa lúc khó khăn...”.
Không xa cổng Bệnh viện K-cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cũng có một bếp cơm thiện nguyện đều đặn "đỏ lửa". Nhóm hoạt động có phần khác hơn khi “bán” giá 2.000 đồng/suất cơm trong khi giá trị thực khoảng 20.000 đồng. Theo chị Nguyễn Trà My ở phường Xa La, quận Hà Đông (Hà Nội)-người đồng sáng lập quán Nụ cười Shinbi, đây là con số tượng trưng để bà con thoải mái, bớt mặc cảm xin-cho khi nhận cơm. Chị My cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên cũng tổ chức nhiều buổi nấu ăn di động ở vùng cao, tặng hàng nghìn suất ăn hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, hỏa hoạn.
Gần đây nhất, chị đã nấu tặng 200 suất phở tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam). “Vợ chồng tôi mở quán Nụ cười Shinbi từ tháng 3-2023. Cứ vào buổi chiều mọi ngày trong tuần, tình nguyện viên của quán lại cùng nhau chuẩn bị những suất ăn ấm nóng phục vụ người dân, bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bữa quán phục vụ từ 300 đến 600 suất cơm. Riêng ngày thứ ba đổi món thành bún, phở... thì lên tới 600 đến 800 suất”, chị Nguyễn Trà My chia sẻ.