Những nụ cười trở lại
Mưa lũ đi qua để lại những thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thế nhưng giữa những thiệt hại, đổ nát, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và tình người ấm áp lại một lần nữa thắp lên niềm hy vọng. Những ngôi nhà được dựng lại, những tuyến đường nhanh chóng được khơi thông, tiếng cười trẻ thơ vang lên nơi mái trường vừa đi qua bão lũ...

Nụ cười người thợ.
Chung sức vượt qua gian khó
Những buổi học đầu tiên sau những ngày mưa lũ kinh hoàng tại Trường Tiểu học Đội Cấn 1, phường Phan Đình Phùng, đã trở lại với không khí rộn ràng. Nắng vẫn vàng, tiếng hát trong trẻo của học trò lại vang lên nơi sân trường. Dù dấu tích của thiên tai vẫn còn đó, nhưng bằng tình yêu nghề, sự nỗ lực của thầy cô, phụ huynh cùng sự chung tay của cộng đồng, ngôi trường thân yêu đang từng bước ổn định trở lại, duy trì nền nếp dạy và học. Trường Tiểu học Đội Cấn 1 hiện có 61 cán bộ, giáo viên và gần 1.400 học sinh.
Theo cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cấn 1, thống kê sơ bộ cho thấy toàn trường có 25 thầy, cô giáo và khoảng 750 học sinh bị ảnh hưởng nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Nhiều học sinh rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa hư hại, tài sản bị cuốn trôi, thậm chí mất trắng. Không ít gia đình bị ảnh hưởng sinh kế, khiến việc cho con trở lại trường gặp nhiều trở ngại.

Em Hoài An, học sinh lớp 1H, Trường Tiểu học Đội Cấn 1, rạng rỡ trong ngày đầu trở lại trường khi được thầy cô tặng đồng phục mới.
Hiện nay, Nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh để nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mục tiêu trước mắt là giúp các em sớm quay trở lại trường, tiếp tục hành trình học tập trong điều kiện an toàn và đầy đủ hơn.
Trước mắt, Nhà trường đã huy động 139 bộ sách giáo khoa từ thư viện dùng chung cho các khối lớp 1 đến 5. Toàn bộ số sách này đã được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em khắc phục tạm thời thiếu thốn về học liệu, ổn định tâm lý và yên tâm học tập trở lại.

Niềm vui của học sinh trong ngày trở lại trường, gặp lại bạn bè và thầy cô sau cơn bão số 11.
Không chỉ ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề, đợt mưa lũ vừa qua còn tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là cây chè, loại cây trồng chủ lực và cũng là niềm tự hào của địa phương.
Hiện toàn tỉnh có khoảng 24.000ha chè, trong đó gần 23.000ha đang cho sản phẩm, năng suất bình quân đạt gần 18 tấn/ha. Tuy nhiên, sau mưa bão, nhiều vùng chè bị ngập úng, xói lở, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng của cây cũng như chất lượng búp thu hoạch. Một số diện tích chè mới trồng thậm chí có nguy cơ mất trắng nếu không được phục hồi kịp thời.
Không chỉ gây tổn thất về năng suất, thiên tai còn khiến nhiều cơ sở chế biến, thu mua chè gặp khó khăn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, làm giảm đáng kể thu nhập của người trồng chè. Hàng nghìn hộ dân sống dựa vào cây chè đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Người nông dân vùng chè phấn khởi khi hoạt động thu mua được nối lại sau những ngày mưa lũ.
Trước tình hình đó, các cấp chính quyền đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại và xây dựng phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Trong đó, trọng tâm là cải tạo đất, khơi thông hệ thống kênh mương, hỗ trợ giống mới và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc sau thiên tai.
Nhanh chóng trở lại nhịp sống thường nhật
Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn sau thiên tai, nhưng từng ngày, từng giờ, Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường nhật. Sự hồi sinh ấy không chỉ đến từ nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, mà còn được tiếp thêm bởi tình yêu quê hương sâu sắc, được thể hiện theo những cách rất riêng của thế hệ trẻ.

Niềm vui của các thành viên nhóm Nắng Media trong hành trình ghi lại khoảnh khắc quê hương sau bão lũ.
Một trong những minh chứng sinh động là dự án ảnh phóng sự “Quê hương hồi sinh” do nhóm bạn trẻ Nắng Media (phường Phan Đình Phùng) thực hiện. Ngay sau khi bão số 11 đi qua, Nguyễn Ngọc, thành viên của nhóm, cùng bạn bè mang máy ảnh rong ruổi khắp những vùng bị ảnh hưởng để ghi lại những khoảnh khắc chân thực.
Nguyễn Ngọc chia sẻ: Ngay khi chứng kiến quê hương tan hoang sau bão lũ, em và các bạn chỉ mong được góp một phần nhỏ bé của mình. Bộ ảnh “Quê hương hồi sinh” không chỉ ghi lại mất mát, mà còn muốn để mọi người thấy quê hương chúng ta đã kiên cường như thế nào.
Bằng ngôn ngữ của nhiếp ảnh chân thực, xúc động và đầy biểu cảm, dự án không chỉ là tư liệu bằng hình ảnh về một giai đoạn khó quên, mà còn là lời nhắn gửi đầy hy vọng về nghị lực, tinh thần đoàn kết và vẻ đẹp con người Thái Nguyên trong hành trình vượt qua thử thách.
Từ những khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin, đến những bàn tay cùng nhau dọn dẹp, dựng lại mái nhà, mỗi khung hình đều chứa đựng câu chuyện về sự hồi sinh không chỉ của vật chất, mà còn của tinh thần.

Các chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
“Quê hương hồi sinh” không chỉ là tên một bộ ảnh, mà đã trở thành biểu tượng cho hành trình tái thiết bền bỉ, nơi tình người, lòng yêu thương và niềm tin là chất keo gắn kết, là động lực để mỗi người thêm vững vàng bước tiếp. Những nụ cười đã trở lại không chỉ trên môi trẻ nhỏ, trên gương mặt người nông dân hay các chiến sĩ, mà còn trong lòng mỗi người dân Thái Nguyên. Nụ cười của niềm tin, của tình đoàn kết và sức sống bền bỉ trên vùng đất kiên cường...
Từ trong gian khó, Thái Nguyên lại một lần nữa chứng minh sức mạnh của cộng đồng, của tinh thần “nghĩa tình - nhân ái - sẻ chia” vốn đã trở thành nét văn hóa của vùng đất này. Hơn cả những thiệt hại về vật chất, chính tình người, lòng kiên cường và khát vọng vươn lên mới là điều làm nên bản lĩnh Thái Nguyên hôm nay. Và cũng từ những mất mát, chúng ta thấy rõ hơn giá trị của sự gắn kết, của niềm tin và tình yêu quê hương, những điều không trận bão lũ nào có thể cuốn trôi.