Những người lính đi làm nhiệm vụ thiêng liêng

Sau chiến tranh, mất mát đau thương dần được chữa lành theo năm tháng. Nhưng vẫn còn nỗi đau âm ỉ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, khi rất nhiều liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường trong và ngoài nước chưa được quy tập đầy đủ về quê hương xứ sở. Hài cốt của các chú, các anh đang nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất. Vì thế, một sứ mệnh thiêng liêng được trao lên những đôi vai của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đội chuyên trách: Ngày qua ngày đi tìm đồng đội đã hy sinh!

Một bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy

Một bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy

24 năm trước, cùng với cả nước, Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người lính của thời bình tham gia vào đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước. Trong 24 năm nghĩa tình ấy, Đội K93 đã đào tìm, san lấp hàng chục ngàn mét khối đất đá; cơ động hành trình dài hàng chục ngàn km ở địa bàn rừng núi, sông suối, vượt mọi khó khăn, gian khổ về thời tiết, khí hậu. Nhờ nỗ lực, kiên trì, họ đã tìm thấy, hồi hương 3.457 hài cốt liệt sĩ (2.090 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, 1.367 hài cốt liệt sĩ trong nước). Riêng giai đoạn XXIII, mùa khô năm 2023 - 2024, Đội quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ, hầu hết ở Campuchia.

Mỗi năm, CBCS Đội K93 chỉ ở Việt Nam vài tháng, 2/3 thời gian còn lại luôn tất bật, dãi nắng, dầm sương ở xứ người. Khi nhiệm vụ giai đoạn cũ vừa xong, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa hoàn thành, nhiệm vụ giai đoạn mới lập tức được đề ra. “Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Đội K93 liên hệ chặt chẽ với cựu chiến binh, kết hợp tra cứu hồ sơ lưu trữ, xác định địa bàn, khu vực có mộ liệt sĩ; xâu chuỗi, đối chiếu với thông tin do chính quyền địa phương, tổ công tác và những người lớn tuổi cung cấp; bổ sung hoàn chỉnh Bản đồ quy tập 2 tỉnh Takeo và Kampong Speu, làm cơ sở cho việc khảo sát, đối chiếu, định vị, tổ chức quy tập. Trước mỗi đợt xuất quân, các lực lượng tổ chức khảo sát chặt chẽ tại 2 tỉnh, tổng cộng hơn 50 khu vực” - thượng tá Trần Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin.

Nhiệm vụ giai đoạn XXIV, mùa khô năm 2024 - 2025 đã bắt đầu. Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K93 được tổ chức bằng nghi thức trang trọng, dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh căn dặn: “Tập thể đơn vị phải thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo biên chế, theo từng chức năng nhiệm vụ của phân đội, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho đội quy tập đạt hiệu quả. CBCS phải tích cực thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nơi địa bàn đóng quân, địa bàn đội thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, chu đáo, thể hiện tình đoàn kết giữa CBCS với chính quyền và Nhân dân địa phương. Đặc biệt, cần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là an toàn tuyệt đối về phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng; đảm bảo đầy đủ kịp thời kinh phí, chế độ chính sách, đáp ứng kịp thời cho CBCS và người dẫn đường cung cấp thông tin”.

Trước ngày lên đường, nán lại Nhà lưu hài cốt liệt sĩ của đơn vị, sắp xếp các bộ hài cốt một cách nhẹ nhàng, thành kính, trung tá Nguyễn Văn Hưng (Trợ lý chính trị Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 tôi được phân công sang Campuchia làm nhiệm vụ. Nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy dâng trào cảm xúc đặc biệt. Tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của thế hệ quân nhân chúng tôi. Suốt quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi quyết tâm hoàn thành thật tốt kế hoạch, đưa nhiều liệt sĩ nhất trở về quê nhà, thời gian sớm nhất!”. Trong quyết tâm “về sớm” ấy, ẩn chứa chút tình riêng của anh và đồng đội. Thời gian làm nhiệm vụ của đơn vị kéo dài nhiều tháng trời, họ nhờ cậy “hậu phương” gánh vác việc nhà, con cái, để bản thân tận tâm với việc nước, việc nghĩa...

Mới tham gia nghĩa vụ quân sự năm đầu tiên, chiến sĩ Đinh Chí Thanh (ngụ TP. Châu Đốc) đã nhận được trải nghiệm quý giá vô cùng. Sau khi hoàn thành 3 tháng huấn luyện tân binh, Thanh được biên chế về Đội K93. “Tập sự” bằng chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nội địa, anh vỡ òa cảm xúc khi tận tay tìm được, tận mắt nhìn thấy những gì còn sót lại của liệt sĩ. “Nghe kể thêm về quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS kỳ cựu trong đơn vị, tôi càng hiểu rõ tầm quan trọng, trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ thiêng liêng này. Khi biết mình được sang Campuchia cùng đội, tôi rất háo hức, hy vọng sẽ may mắn tìm kiếm được nhiều liệt sĩ hơn nữa” - Thanh bày tỏ.

Khi tôi viết những dòng này, Đội K93 đã lên đường. Đại tá Nguyễn Quốc Thông, Đội trưởng Đội K93 dặn dò thành viên từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, dù biết rằng phần lớn đã quen với hành trình gian khó, vất vả. Chờ đợi họ là những công việc cũ, lặp đi, lặp lại ở các địa bàn quen thuộc, nhưng chưa bao giờ cũ đối với thân nhân liệt sĩ, với Nhân dân quê mình. “Đây không chỉ là trách nhiệm, là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mà còn thể hiện tình cảm lương tri và tâm huyết của các thế hệ hôm nay đối với anh hùng liệt sĩ đã cống hiến đời mình cho Tổ quốc” - đại tá Nguyễn Quốc Thông khẳng định.

Ban Chỉ huy Đội K93 kêu gọi cựu chiến binh và Nhân dân, nếu có thông tin về mộ liệt sĩ, cung cấp cho đơn vị theo số điện thoại: 02963.876.120; đại tá Nguyễn Quốc Thông 0918.370.835; thượng tá Nguyễn Văn Xuyên (Phó Đội trưởng) 0988.423.184.

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-nguoi-linh-di-lam-nhiem-vu-thieng-lieng-a408161.html
Zalo