Những người hùng thầm lặng 'tiếp sức' cho người dân vùng ngập lụt

Từ hôm nước lũ dâng cao, tràn vào thôn Đại Lan, xã Duyên Hà (Thanh Trì, Hà Nội), cô lập nhiều ngõ xóm, anh Đặng Văn Thắng và nhiều người dân cùng các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương hàng ngày bơi thuyền, lội nước cấp phát nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng.

 Ngày 13/9, theo ghi nhận của phóng viên, người dân tập trung ở khu vực khô ráo, nước đã rút chuẩn bị những phần cơm, suất quà hỗ trợ, tiếp tế người dân đang ở trong các vùng còn ngập úng

Ngày 13/9, theo ghi nhận của phóng viên, người dân tập trung ở khu vực khô ráo, nước đã rút chuẩn bị những phần cơm, suất quà hỗ trợ, tiếp tế người dân đang ở trong các vùng còn ngập úng

 Những túi quà được chằng lên xe máy để chuyển đi

Những túi quà được chằng lên xe máy để chuyển đi

 Từ hôm nước lũ dâng cao, tràn vào thôn Đại Lan, cô lập nhiều ngõ, xóm, anh Đặng Văn Thắng cùng nhiều người dân và các lực lượng chức năng đã tham gia hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng, anh Thắng cho biết, mấy hôm trước đó nước ngập qua đầu, anh cùng mọi người phải di chuyển bằng thuyền ra ngoài đầu đê để lấy đồ hỗ trợ vào cấp, phát cho người dân, ngày đi được 3 đến 4 chuyến, mỗi chuyến mất từ 1 đến 2 giờ, tất cả đều phải đi bằng thuyền.

Từ hôm nước lũ dâng cao, tràn vào thôn Đại Lan, cô lập nhiều ngõ, xóm, anh Đặng Văn Thắng cùng nhiều người dân và các lực lượng chức năng đã tham gia hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng, anh Thắng cho biết, mấy hôm trước đó nước ngập qua đầu, anh cùng mọi người phải di chuyển bằng thuyền ra ngoài đầu đê để lấy đồ hỗ trợ vào cấp, phát cho người dân, ngày đi được 3 đến 4 chuyến, mỗi chuyến mất từ 1 đến 2 giờ, tất cả đều phải đi bằng thuyền.

 Đến ngày 13/9, nước lũ đã rút đi nhiều tại thôn Đại Lan, nhiều đoạn ngõ xóm đã di chuyển được bằng xe máy, thay vì trèo thuyền đi phát lương thực, thực phẩm cho bà con trong điểm ngập, anh Đặng Văn Thắng (người dân làng Đại Lan) đã di chuyển dễ dàng hơn bằng xe máy vào một số điểm dân cư.

Đến ngày 13/9, nước lũ đã rút đi nhiều tại thôn Đại Lan, nhiều đoạn ngõ xóm đã di chuyển được bằng xe máy, thay vì trèo thuyền đi phát lương thực, thực phẩm cho bà con trong điểm ngập, anh Đặng Văn Thắng (người dân làng Đại Lan) đã di chuyển dễ dàng hơn bằng xe máy vào một số điểm dân cư.

 Tuy vẫn có những điểm bị ngập, phải lội nước sâu, nhưng cũng rút ngắn thời gian đưa những phần quà hỗ trợ đến bà con phần nào.

Tuy vẫn có những điểm bị ngập, phải lội nước sâu, nhưng cũng rút ngắn thời gian đưa những phần quà hỗ trợ đến bà con phần nào.

 Đi từng ngõ, gọi cửa từng nhà xem có ai còn ở lại để phát đồ ăn, thức uống hỗ trợ

Đi từng ngõ, gọi cửa từng nhà xem có ai còn ở lại để phát đồ ăn, thức uống hỗ trợ

 Anh Thắng trao những phần quà cho một cụ ông trong khu vực đang bị nước lũ chia cắt

Anh Thắng trao những phần quà cho một cụ ông trong khu vực đang bị nước lũ chia cắt

 Những ngày nước ngập sâu hàng mét, anh Đặng Văn Thắng và nhiều người dân địa phương đã không ngại bơi giữa dòng nước vào những ngõ nhỏ khó tiếp cận để tiếp tế từng phần quà cho người dân đang bị cô lập. Mỗi chuyến đi kéo dài hàng giờ, qua những đoạn nước sâu, họ cùng lực lượng công an và quân đội đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không để người dân nào thiếu đồ ăn, nước uống

Những ngày nước ngập sâu hàng mét, anh Đặng Văn Thắng và nhiều người dân địa phương đã không ngại bơi giữa dòng nước vào những ngõ nhỏ khó tiếp cận để tiếp tế từng phần quà cho người dân đang bị cô lập. Mỗi chuyến đi kéo dài hàng giờ, qua những đoạn nước sâu, họ cùng lực lượng công an và quân đội đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không để người dân nào thiếu đồ ăn, nước uống

 Trong ảnh, cán bộ chiến sỹ công an đang chuyển đồ tiếp tế để mang vào cho bà con trong các khu vực bị ngập sâu tại thôn Đại Lan (ngày 12/9).

Trong ảnh, cán bộ chiến sỹ công an đang chuyển đồ tiếp tế để mang vào cho bà con trong các khu vực bị ngập sâu tại thôn Đại Lan (ngày 12/9).

 Mấy chục năm qua, các xã vùng bãi huyện Thanh Trì chưa từng trải qua một trận ngập lụt sâu như thế. Nước sông Hồng dâng lên nhanh chóng; dù đã thực hiện các biện pháp chuẩn bị trước đó, người dân ba xã vùng bãi vẫn bị bất ngờ trước sự gia tăng nhanh chóng của nước lũ. Nhiều khu vực ở xã Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc bị ngập chìm trong biển nước. Anh Thắng và nhiều người dân khác đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Đây là những hình ảnh nổi bật về tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ khi tham gia cứu hộ và giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Trì

Mấy chục năm qua, các xã vùng bãi huyện Thanh Trì chưa từng trải qua một trận ngập lụt sâu như thế. Nước sông Hồng dâng lên nhanh chóng; dù đã thực hiện các biện pháp chuẩn bị trước đó, người dân ba xã vùng bãi vẫn bị bất ngờ trước sự gia tăng nhanh chóng của nước lũ. Nhiều khu vực ở xã Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc bị ngập chìm trong biển nước. Anh Thắng và nhiều người dân khác đã phối hợp với lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương để hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Đây là những hình ảnh nổi bật về tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ khi tham gia cứu hộ và giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Trì

Clip: Nước rút, từ chèo thuyền sang lội nước 'tiếp sức' cho người dân vùng ngập lụt

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-nguoi-hung-tham-lang-tiep-suc-cho-nguoi-dan-vung-ngap-lut-post312272.html
Zalo