Những người đối diện hiểm nguy để giữ bình yên cộng đồng

Cuộc chiến với 'giặc lửa' hay đối diện với các tình huống cứu nạn cam go nhưng những người lính cứu hỏa không lùi bước, không ngại hiểm nguy lao vào chữa cháy, khống chế ngọn lửa, cứu nạn cứu hộ.

Đại úy Lò Văn Tân (bên trái) kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Đại úy Lò Văn Tân (bên trái) kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tôi gặp Đại úy Lò Văn Tân, cán bộ Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) khi anh vừa trở về đơn vị sau khi tham gia nhiệm vụ chữa cháy tại một kho hàng ở phường Điện Biên Phủ. 34 tuổi, nhiều năm gắn bó với nghề, đại úy Tân đã không ít lần đối mặt với lửa, hiểm nguy bao quanh. “Người ta chạy ra, mình lại lao vào” - đó là lời mở đầu câu chuyện khi anh chia sẻ về công việc của mình.

Đại úy Lò Văn Tân vẫn nhớ như in lần làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại một công trường xây dựng thủy điện ngày 3/7/2022. Lũ cuốn 4 công nhân xuống hầm dẫn dòng tại công trường xây dựng thủy điện. Anh cùng đồng đội được phân công tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lần đầu bước xuống hầm tối mịt, không gian im lặng đến rợn người. Khi tìm thấy thi thể bị đá vùi lấp, anh phải dùng tay gạt từng lớp đất đá để đưa nạn nhân ra ngoài, trở về với gia đình.

Hay những lần trực tiếp đối mặt với ngọn lửa dữ, khói độc, cảm giác lo lắng trước nguy cơ sập đổ công trình. Giọng đại úy Tân như chùng xuống khi kể về những lần tham gia cứu nạn cứu hộ ấy: “Trách nhiệm của người lính cứu hỏa thôi thúc tôi hành động, vì tính mạng, tài sản của nhân dân. Bên cạnh tôi luôn có đồng đội, mỗi người đặt trọn niềm tin vào nhau để vượt qua nguy hiểm. Mỗi lần khống chế được đám cháy, cứu sống một nạn nhân, niềm tự hào lại đến với tôi và đồng đội. Gia đình hiểu rõ tính chất công việc, luôn động viên, chia sẻ, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc và mọi người cảm thấy hãnh diện vì người thân làm công việc bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng. Đó cũng là động lực để tôi gắn bó với nghề”.

Thiếu tá Vũ Thế Ninh, cán bộ Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, đã có 17 năm gắn bó với công việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biện pháp PCCC. Thiếu tá Ninh thường cùng đồng đội có mặt tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, chợ, trường học để kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn PCCC. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC tại các đơn vị, trường học, khu dân cư và xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Triển khai kế hoạch kiểm tra về PCCC theo chế độ thường xuyên, định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của nhà nước về PCCC tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư; tìm ra các mối nguy hại tiềm ẩn, từ đó đề xuất những biện pháp khắc phục.

“Điều tôi mong muốn nhất là mọi người nâng cao ý thức, có kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn cho bản thân và gia đình. Nếu mỗi người có ý thức phòng ngừa, nguy cơ cháy nổ sẽ giảm đi rất nhiều” - thiếu tá Vũ Thế Ninh chia sẻ.

Thực tế, để thay đổi thói quen, nhận thức của người dân không dễ. Nhiều hộ gia đình vẫn còn chủ quan, coi thường nguy cơ cháy nổ. Nhưng với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng, an toàn PCCC cho người dân, thiếu tá Ninh cùng đồng đội thường xuyên đến từng hộ dân, kho hàng, đơn vị để giải thích, tuyên truyền, dẫn chứng các vụ việc đã xảy ra để bà con nhận thấy hậu quả nặng nề khi lơ là công tác phòng cháy. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen trang bị bình chữa cháy, lắp thiết bị báo khói, nắm rõ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Công tác PCCC là nhiệm vụ đặc thù, nhiều hiểm nguy. Những chiến sĩ trực tiếp lao vào đám cháy hay những cán bộ kiên trì tuyên truyền, vận động đều chung một mục tiêu: Giữ bình yên cho nhân dân. Họ không chọn sự an toàn cho riêng mình, mà chọn đối diện hiểm nguy để bảo vệ cộng đồng.

Trung tá Trần Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cho biết: Đồng chí Tân và đồng chí Ninh là hai trong số nhiều cán bộ tiêu biểu của lực lượng PCCC. Dù ở vị trí công tác nào, các đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng và tận tụy với công việc. Góp phần quan trọng giữ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/an-ninh-trat-tu/nhung-nguoi-doi-dien-hiem-nguy-de-giu-binh-yen-cong-dong