Những ngày đầu trong quân ngũ: Rèn ý chí, xây bản lĩnh

Sau gần 1 tháng nhập ngũ, các tân binh năm 2025 đã bước vào thời gian huấn luyện chính khóa. Không còn rụt rè, bỡ ngỡ như buổi ban đầu, họ trở nên rắn rỏi, vững vàng và tất cả đều yên tâm về tư tưởng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1), được huấn luyện động tác đi đều.

Chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1), được huấn luyện động tác đi đều.

Gặp lại tân binh Hoàng Bình Quân, ở xã Phú Thượng (Võ Nhai) tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382 (Quân khu 1) sau gần 1 tháng nhập ngũ, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi của chàng trai này. Cùng trong bộ quân phục mới như tại Lễ giao nhận quân năm 2025, nhưng trông em rắn rỏi hơn rất nhiều.

Tân binh Hoàng Bình Quân: Được sự quan tâm, động viên chỉ huy đơn vị, tôi đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Từ 11 chế độ sinh hoạt trong ngày, 3 chế độ trong tuần đến các bài học đầu tiên, tôi đều đã quen thuộc và hoàn thành tốt.

Tháng đầu tiên nhập ngũ là thời gian tương đối khó khăn đối với tân binh khi phải thích nghi với môi trường và chế độ học tập, sinh hoạt hoàn toàn mới. Theo Trung úy Dương Công Tâm, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 382): Những ngày đầu huấn luyện chính khóa, chiến sĩ mới thực hiện huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Các em được hướng dẫn tập chậm từng cử động đến tập tổng hợp và tập ke tay trên dây căng, bước chân trên dòng kẻ đúng quy định của điều lệnh. Những hành động này dù đơn giản nhưng để đạt tiêu chuẩn thì mất khá nhiều công sức. Vì vậy, ngoài hướng dẫn, chúng tôi còn động viên chiến sĩ mới rèn luyện thêm thể lực và kiên trì tập luyện để thực hiện tốt động tác.

Năm nay, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 382, tiếp nhận 74 chiến sĩ mới đến từ một số huyện, thành phố của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã ổn định, tổ chức biên chế, phúc tra sức khỏe. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp hỗ trợ, chia sẻ để tân binh nhanh chóng hòa nhập và sẵn sàng bước vào huấn luyện. Đến nay, về cơ bản chiến sĩ đã làm quen với việc huấn luyện và dần cảm nhận được niềm vui trong môi trường quân ngũ.

Chiến sĩ mới tại Trung đoàn 832 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) học các vũ điệu tập thể trong Quân đội.

Chiến sĩ mới tại Trung đoàn 832 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) học các vũ điệu tập thể trong Quân đội.

Tại Trung đoàn 832 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), không khí huấn luyện cũng diễn ra hết sức nghiêm túc, quy củ. Đúng 5 giờ sáng mỗi ngày, khi tiếng còi báo thức vang lên, các tân binh đồng loạt bật dậy và chỉ mất khoảng hơn 1 phút đã gấp chăn, màn gọn gàng, vuông vắn.

Chiến sĩ Ma Văn Thông, quê ở xã Yên Trạch (Phú Lương) tự hào khoe: Trước khi nhập ngũ, tôi thường có thói quen thức khuya, dậy muộn nhưng giờ thì không còn nữa. Những ngày này, cứ nghe tiếng còi báo thức vang lên là tôi và đồng đội cùng thức giấc, ra khỏi phòng, tập hợp đội hình thực hiện bài thể dục buổi sáng. Sau đó, chúng tôi quay trở lại phòng gấp chăn, màn vuông vức, vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng, kiểm tra sáng, chuẩn bị dụng cụ học tập, công tác để bắt đầu một ngày học tập mới.

Trung tá Trần Đức Toàn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 832: Bước vào năm thứ 2 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chuẩn bị đủ các điều kiện để tiếp nhận tân binh. Từ cơ sở vật chất doanh trại, hệ thống thao trường, bãi tập đến học cụ đều được hoàn thiện hơn để phục vụ việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ mới. Đến nay, 70 chiến sĩ mới tại đơn vị đều ổn định về sức khỏe, tinh thần và phấn khởi bước vào kỳ huấn luyện chính khóa.

Huấn luyện chiến sĩ mới là bước khởi đầu mang tính bản lề, tạo cơ sở hình thành kỹ năng quân sự, phẩm chất, bản lĩnh của chiến sĩ. Xác định thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị nên thời gian qua, các đơn vị nhận quân đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, quy định của đơn vị, kết hợp với giáo dục truyền thống, tuyên truyền kết quả huấn luyện chiến sĩ mới của năm trước… nhằm xây dựng niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm cho bộ đội. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng bầu không khí đoàn kết, thân tình giữa cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ với chiến sĩ; thực hiện tốt công tác huấn luyện, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, động viên tư tưởng bộ đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Mai An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202503/nhung-ngay-dau-trong-quan-nguren-y-chi-xay-ban-linh-6840a8b/
Zalo