Những món quà vô giá gửi tặng các chiến sĩ diễu binh lễ 30/4
Trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho đại lễ 30/4 hôm nay, các chiến sĩ uy nghi tiến bước giữa rừng cờ rực rỡ đã được hàng nghìn người dân chào đón nồng nhiệt bằng những tràng vỗ tay vang dội và những 'món quà' vô giá gửi trao từ lòng dân.

Hình ảnh khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình đi giữa ngàn người tại khu vực chợ Bến Thành
Sáng 27/4, hàng nghìn người dân TPHCM đứng kín hai bên đường, vẫy cờ hoa và hò reo chào mừng từng khối chiến sĩ diễu binh đi qua đã tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp về tình quân dân.

Dưới cái nắng 34 độ C của những ngày tháng 4 lịch sử, người dân TPHCM và du khách từ khắp nơi trên cả nước đã có mặt từ nửa đêm trên những cung đường để sẵn sàng chào đón đoàn diễu binh đi qua.




Các chiến sĩ uy nghi, bước đi đều tăm tắp giữa hàng dài cờ hoa rực rỡ.

Khối nam chiến sĩ Biệt động "đi trong vòng tay" nhân dân.

Khoảnh khắc khối hồng kỳ di chuyển trên đường Lê Lai, phía sau là "khối yêu nước" với toàn thể người dân vừa đi vừa hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Sau khi kết thúc buổi sơ duyệt, dù trên gương mặt các chiến sĩ đã ướt mồ hôi song ai cũng tranh thủ thời gian để giao lưu với người dân. Đáp lại tình cảm của người dân là những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng của các chiến sĩ.

Chiến sĩ Vũ Đức Khang thuộc khối phòng không chia sẻ: "Tôi hạnh phúc và tự hào vô cùng khi được đi giữa vòng tay người dân để thấy hòa bình đẹp biết bao nhiêu. Tôi không thấy mệt chút nào mà trái lại càng cảm thấy vui hơn". Khi lên xe mở cửa sổ để chào người dân, rất nhiều người dân tiến đến để quạt mát cho anh.
Trước khi tổng duyệt, Nguyễn Minh Khanh (sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM) và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn) đã ngồi hí hoáy gói những chiếc kẹo vào túi, đính kèm mỗi chiếc kẹo là một lời nhắn dễ thương.

Những chiếc kẹo xinh xắn này được trao tặng đến các chiến sĩ sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt
Minh Khanh cho biết, buổi sơ duyệt lần trước, cô được ngồi trên khán đài, quan sát thấy các anh duyệt binh rất vất vả. Vì thế, cô muốn dành tặng món quà ngọt ngào này để động viên các chiến sĩ với hi vọng mang lại chút niềm vui cho các anh.

Là một sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, được học khá nhiều về lịch sử nên Minh Khanh rất háo hức theo dõi những sự kiện ý nghĩa như kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ hay kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước năm nay. Cũng nhờ những sự kiện này mà các bạn trẻ quan tâm tới lịch sử nước nhà nhiều hơn.

Anh Thư phải vất vả giữa dòng người mới có thể tìm thấy người bạn của mình là chiến sĩ Hoàng Dũng. Trong lúc Thư đứng trò chuyện và quạt mát cho bạn mình đỡ nhễ nhại mồ hôi thì Dũng lấy ra một hộp sữa để tặng lại cô gái.

Khi đoàn xe lăn bánh, người dân vẫn đứng hai bên đường để vẫy chào. Qua ô cửa xe, một chiến sĩ tranh thủ lấy kẹo tặng lại như đáp lại tấm lòng của người dân dành cho các chiến sĩ.


Những khung cửa nhỏ đều được các chiến sĩ tranh thủ để vẫy chào người dân.

Ngày 30/4, chương trình diễu binh, diễu hành và lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với đó, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao sôi nổi cũng sẽ được tổ chức để kỷ niệm ngày "Bắc Nam sum vầy".