Những món quà nhỏ thắp sáng niềm tin, tự hào dân tộc

Trung tâm Báo chí Thủ đô (số 17 Điện Biên Phủ, Ba Đình) đã trở thành điểm đến đặc biệt, lan tỏa tinh thần 'phục vụ nhân dân, phục vụ báo chí' đầy nhân văn.

Mỗi độ tháng Tám, tháng Chín, Thủ đô Hà Nội lại rực rỡ trong sắc cờ hoa, chan chứa niềm tự hào dân tộc. Không khí hào hùng ấy càng bừng sáng trong năm 2025, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80). Hòa chung niềm vui ấy, Trung tâm Báo chí Thủ đô - cơ sở 2 của Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Thành phố Hà Nội (số 17 Điện Biên Phủ, Ba Đình) đã trở thành điểm đến đặc biệt với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “phục vụ nhân dân, phục vụ báo chí” đầy nhân văn.

Những món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Một trong những dấu ấn để lại nhiều cảm xúc nhất là chương trình trao quà miễn phí cho người dân, du khách và phóng viên báo chí đến tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Thủ đô. Từ ngày 19/8 đến 2/9, mỗi ngày, hàng nghìn phần quà được phát tận tay, góp phần tiếp thêm sức lực và tinh thần cho tất cả những ai tham gia Lễ kỷ niệm A80.

Hàng nghìn phần quà được phát tận tay, góp phần tiếp thêm sức lực và tinh thần cho tất cả những ai tham gia Lễ kỷ niệm A80. Ảnh: Linh Phạm

Hàng nghìn phần quà được phát tận tay, góp phần tiếp thêm sức lực và tinh thần cho tất cả những ai tham gia Lễ kỷ niệm A80. Ảnh: Linh Phạm

Những phần quà giản dị như chai nước mát, lá cờ đỏ sao vàng, chiếc quạt giấy, hộp sữa Ovaltine, gói bánh lương khô… lại mang trong mình thông điệp lớn lao. Đó là sự sẻ chia trong cái nắng tháng Tám oi ả, là sự động viên tinh thần yêu nước, và trên hết là lời khẳng định: Hà Nội luôn dành tình cảm, trách nhiệm cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Văn Thịnh (quê Bắc Ninh) xúc động nói: “Những món quà nhỏ bé nhưng chứa chan ý nghĩa. Chúng tôi không chỉ thấy sự quan tâm về vật chất mà còn cảm nhận được niềm tự hào, sự gắn kết trong ngày lễ trọng đại”.

Để chương trình diễn ra chu đáo, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội đã phối hợp với Báo Công Thương cùng nhiều doanh nghiệp đồng hành như Công ty Number 1, Công ty AVIA, nhãn sữa Ovaltine… Hơn 10.000 chai nước, 5.000 hộp sữa, 5.000 bánh lương khô, 5.000 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều vật phẩm cổ động đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ các ngày lễ, cũng như các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Hàng ngàn phần quà từ các đơn vị đồng hành được chuẩn bị, sẵn sàng tiếp sức cho người dân.

Hàng ngàn phần quà từ các đơn vị đồng hành được chuẩn bị, sẵn sàng tiếp sức cho người dân.

Tại các điểm phát quà, không khí luôn sôi động, trật tự. Biển chỉ dẫn rõ ràng, tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn, giúp mọi người xếp hàng. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên khoác áo xanh, ân cần trao từng chai nước, từng lá cờ đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Bạn Bùi Quỳnh Trang, Đoàn viên Thanh niên Báo Công Thương, tâm sự: “Được tận tay trao quà cho người dân, tôi thấy tự hào và xúc động. Công việc tuy nhỏ bé nhưng giúp tôi góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước”.

Còn Lưu Quỳnh Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, chia sẻ: "Dù bận rộn, nhưng niềm vui khi thấy nụ cười của mọi người là động lực để chúng tôi cố gắng. Tôi cảm nhận rõ sự gắn kết cộng đồng, tinh thần phục vụ đầy nhân văn của thành phố".

Song hành cùng hoạt động phát quà, Trung tâm Báo chí Thủ đô còn được khoác lên diện mạo mới - một không gian văn hóa - truyền thông giàu cảm xúc. Từ ngày 19/8, khu vực Trung tâm rực rỡ sắc màu: cờ Tổ quốc và cờ Đảng tung bay, pano, áp phích nổi bật hình ảnh Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn quân diễu binh, diễu hành; ánh sáng led lung linh làm bừng sáng cả góc phố vào mỗi đêm.

Trung tâm Báo chí Thủ đô còn được khoác lên diện mạo mới.

Trung tâm Báo chí Thủ đô còn được khoác lên diện mạo mới.

Bên trong, cụm tiểu cảnh check-in được dựng công phu, nổi bật với mô hình cột mốc 80 năm, những chậu hoa rực rỡ. Không chỉ là nơi trang trí, đây còn là điểm dừng chân, nơi lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm cho người dân, du khách và phóng viên.

Một du khách từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Không gian này khiến tôi xúc động. Từng chi tiết gợi nhớ lịch sử dân tộc, đồng thời khẳng định một Hà Nội văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc”.

Du khách từ các nơi đến check-in tại Trung tâm Báo chí Thủ đô.

Du khách từ các nơi đến check-in tại Trung tâm Báo chí Thủ đô.

Thực tế, từ ngày 19/8 đến 02/9, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt khách đến check-in tại đây. Nhiều phóng viên cũng lựa chọn khung cảnh tại Trung tâm làm nền cho các phóng sự, bài viết, mang không khí lễ hội A80 lan tỏa khắp cả nước.

Đặc biệt, sự đồng hành của các cơ quan báo chí như: Công Thương, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Tiền phong, Tuổi trẻ Thủ đô… trong việc phát báo, tuyên truyền đã góp phần tạo nên “làn sóng truyền thông” mạnh mẽ, khẳng định Hà Nội - trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Từ chi tiết nhỏ đến dấu ấn lớn

Một điểm nhấn khác nhận được nhiều lời khen là việc Trung tâm Báo chí Thủ đô mở cửa miễn phí nhà vệ sinh công cộng tại tầng 1, phục vụ xuyên suốt từ ngày 19/8 đến hết 2/9 (từ 8h đến 21h, riêng ngày 2/9 mở cửa từ 5h sáng).

Trước giờ đón khách, khu vực này được kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống nước, chiếu sáng, khử khuẩn và bổ sung đầy đủ giấy vệ sinh, xà phòng, khăn lau tay. Nhân viên trực thường xuyên vệ sinh, hướng dẫn xếp hàng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

“Nhà vệ sinh miễn phí tưởng chừng là chi tiết nhỏ, nhưng lại thể hiện sự chu đáo và nhân văn của thành phố. Đó là sự quan tâm đến từng nhu cầu thiết yếu, làm chúng tôi rất ấn tượng”, anh Nguyễn Ngọc Tùng (An Khánh, Hà Nội) chia sẻ.

Chính những việc làm giản dị ấy đã góp phần khắc họa hình ảnh Hà Nội mến khách, văn minh, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian truyền thông hiện đại nhưng thân thiện, gần gũi. Từ việc trang trí khánh tiết, phát nước uống, trao quà miễn phí đến mở cửa nhà vệ sinh, tất cả đều nhằm mục tiêu chung: đem lại sự hài lòng, lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, mến khách, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Quả thực, những hoạt động tại Trung tâm Báo chí Thủ đô dịp này không chỉ phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80, mà còn là minh chứng sống động cho sự chuyên nghiệp, nhân văn trong cách Hà Nội tổ chức các sự kiện tầm quốc gia.

Hoạt động do Báo Công Thương phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức thực hiện.

Hoạt động do Báo Công Thương phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức thực hiện.

Từ hàng nghìn phần quà, không gian rực rỡ sắc màu, đến nhà vệ sinh miễn phí, tất cả hòa quyện thành một chỉnh thể gắn kết, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn gìn giữ cốt cách văn hóa ngàn năm.

Đó chính là những “hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, góp phần đưa Hà Nội xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, nơi mỗi người dân và du khách đều cảm nhận được sự trân trọng, quan tâm từ chính quyền và cộng đồng.

Với sự chung tay của Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số Thành phố Hà Nội, Báo Công Thương cùng nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp, các hoạt động tại Trung tâm Báo chí Thủ đô đã trở thành điểm nhấn nhân văn, góp phần nhỏ bé làm nên thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-mon-qua-nho-thap-sang-niem-tin-tu-hao-dan-toc-418616.html
Zalo