Những lời sâu sắc của quan tòa ở Mỹ về người cha hại 2 con để trục lợi bảo hiểm
Một phụ nữ ở Quảng Nam đã bị bắt vì bị nghi làm hại 2 con ruột nhằm trục lợi bảo hiểm. Thực tế, những vụ việc làm hại người thân để lấy tiền bảo hiểm cũng đã từng xảy ra trên thế giới. Trước đây, có một người cha ở Mỹ đã làm hại 2 con cũng để trục lợi bảo hiểm. Khi xét xử vụ việc này, quan tòa đã đưa ra mức án cao nhất có thể, với những lời nói sâu sắc khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ và ủng hộ quyết định của ông.
Bất kỳ ai đọc tin tức về vụ việc người phụ nữ ở Quảng Nam bị nghi đã làm hại 2 con để trục lợi bảo hiểm (hơn 4 tỷ đồng) cũng thấy rùng mình, phẫn nộ. Không ai muốn tin là trên đời lại có người mẹ sẵn sàng ra tay với chính con ruột của mình như vậy.
Thực tế, trên thế giới cũng đã có một số trường hợp làm hại người thân để lấy tiền bảo hiểm. 4 năm trước, tức là vào tháng 3/2021, trên trang Justice.gov (của Bộ Tư pháp Mỹ) đã thông báo, một người đàn ông ở thành phố Hawthorne (California, Mỹ) vừa bị kết án 212 năm tù vì cố ý lái xe chở vợ cũ và 2 con trai lao xuống biển, khiến 2 cậu bé thiệt mạng vì bị mắc kẹt trong xe. Mục đích của người cha này là lấy được tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn vì anh ta đã mua bảo hiểm cho các con.

Ali F. Elmezayen - người cha ở Mỹ sát hại 2 con trai để trục lợi bảo hiểm. Ảnh: ABC7.
Thủ phạm - người cha - tên là Ali F. Elmezayen, khi đó 45 tuổi, đã bị Quan tòa John F. Walter tuyên mức án tối đa có thể theo luật định. Những lời nói của ông Walter khi đưa ra mức án này rất sâu sắc và hợp tình hợp lý, khiến ai cũng ủng hộ quyết định của ông.
Khi đưa ra mức án cao nhất, ông Walter nhận định rằng người cha làm hại các con đã có “kế hoạch độc ác và tàn nhẫn”, và nói ông đã căn cứ vào “bản chất tàn ác và vô cảm của tội ác của hắn ta”.
Quan tòa Walter nói về kẻ làm hại chính con mình: “Hắn ta là kẻ dối trá khéo léo, kẻ giả tạo nhất…, hắn không là gì khác mà chỉ là một kẻ sát nhân tham lam và tàn bạo. Nỗi hối hận duy nhất của bị cáo chỉ là hắn ta bị bắt mà thôi”. Ông Walter cũng ra phán quyết rằng Elmezayen phải trả 261.751 đôla Mỹ (theo tỷ giá hiện tại là hơn 6,7 tỷ đồng) bồi thường cho các công ty bảo hiểm.

Địa điểm mà Elmezayen cố ý lái xe lao xuống nước khiến 2 con trai thiệt mạng. Ảnh: CBS Los Angeles.
Ngoài Quan tòa Walter, Quyền Luật sư Mỹ Tracy L. Wilkison, nói: “Elmezayen đã lập một kế hoạch “máu lạnh” để sát hại các con trai của mình rồi lấy tiền bảo hiểm. Giờ thì anh ta có nhiều thời gian để suy ngẫm - ở trong nhà tù liên bang - về việc lòng tham và lợi ích cá nhân đã dẫn anh ta đến đâu. Còn chúng ta rất đau buồn cho hai cậu bé ấy, những người xứng đáng được đối xử tốt hơn bởi cha của mình…”.
Còn Kristi Johnson, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng tại Los Angeles của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ), nói: “Cha mẹ phải bảo vệ con cái của mình, nhưng thay vì vậy, Elmezayen lại đẩy các con thẳng đến cái chết chắc chắn, chỉ để đổi lấy tiền bạc. Bị cáo đã lên một kế hoạch dã man để sát hại các con trai của mình và gần như không cho các con cơ hội sống sót”. Và bà Johnson kết luận: “Cuộc điều tra dẫn đến bản án cho bị cáo ngày hôm nay sẽ không thể trả lại cho 2 cậu bé đó mạng sống, nhưng mang lại công lý cho 2 bé dù 2 bé đã không còn nữa”.

Các nhân viên cứu hộ cùng Sở Cứu hỏa Los Angeles khi đưa 2 cậu bé xấu số từ chiếc xe bị chìm dưới nước lên bờ. Ảnh: David Gregory/ NBC Los Angeles.
Ngày 9/4/2015, Elmezayen lái một chiếc xe chở vợ cũ và 2 con trai nhỏ nhất lao khỏi một cầu tàu ở Cảng Los Angeles. Hắn ta bơi ra ngoài qua cửa sổ mở bên phía tài xế. Vợ cũ của Elmezayen không biết bơi nhưng thoát được khỏi xe và sống sót khi một ngư dân gần đó ném cho cô cái áo phao. 2 con trai - lúc đó 8 và 13 tuổi - bị kẹt trong xe và đuối nước. Cặp đôi còn một con trai lớn nữa, lúc ấy không đi xe cùng bố mẹ và 2 em. Sau đó, Elmezayen nhận được hơn 260.000 đôla Mỹ (hơn 6,7 tỷ đồng) tiền bảo hiểm. Hắn ta dùng một phần tiền đó để mua bất động sản và một chiếc thuyền.
FBI đã bắt Elmezayen vào tháng 11/2018. Đặc vụ Ryan L. Korner chuyên điều tra tội phạm còn phải thốt lên: “Thật không thể tưởng tượng rằng bất kỳ người cha nào lại gây nguy hiểm cho cuộc sống của gia đình mình, chỉ vì lợi ích tài chính cá nhân”.