Những lão nông 'chân đất' xây dựng hơn 500 mái ấm cho người nghèo

Hơn 20 lão nông ở miền Tây chung tay xây dựng trên 500 căn nhà tiền chế cho người nghèo vùng khó khăn trong suốt hơn 1 năm qua.

Các thành viên hội đi khắp các tỉnh, thành miền Tây để dựng nhà cho người nghèo.

Các thành viên hội đi khắp các tỉnh, thành miền Tây để dựng nhà cho người nghèo.

“Hai lúa” xây tổ ấm cho người nghèo

Những lão nông trong Hội thiện nguyện Từ Tâm (xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã đi khắp các tỉnh thành miền Tây, thậm chí đến tận Tây Nguyên để xây dựng hơn 500 căn nhà tặng người nghèo.

Ông Nguyễn Thành Lợi (65 tuổi), Hội Trưởng Hội thiện nguyện Từ Tâm, lật giở từng trang nhật ký ghi lại đầy đủ chi tiết về những căn nhà được hội xây cất từ hơn 1 năm qua, cho biết: “Hội chúng tôi không đặt ra địa điểm cố định để hỗ trợ cất nhà cho người nghèo. Hễ ở đâu có người cần, hội sẽ đến hỗ trợ. Gần đây, hội xây được hơn 100 căn nhà cho người dân ở Kon Tum, Gia Lai...

 Các thành viên chuẩn bị khuôn thép để xây nhà cho hộ nghèo.

Các thành viên chuẩn bị khuôn thép để xây nhà cho hộ nghèo.

Ông Lợi từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như xây nhà, làm cầu, đường. Năm 2023, nhận được sự ủng hộ từ bạn bè có chung tấm lòng, ông đứng ra thành lập Hội thiện nguyện Từ Tâm với hơn 20 thành viên. Đa phần các thành viên đều làm ruộng, làm vườn, người nhỏ tuổi nhất hơn 40, lớn nhất cũng gần 70 tuổi.

Ông Lợi tâm sự, những ngày đầu lập hội hầu hết các thành viên đều là “tay ngang” không rành nghề. Mọi người tự động viên nhau phải học hỏi, tìm hiểu cách điều khiển máy móc, thiết bị… Các thành viên chỉ bảo nhau, phân chia công việc từ hàn sắt, lắp khung, cho đến dựng nhà... Cứ thế, theo thời gian, tiến độ công việc nhanh chóng hơn.

 Mỗi thành viên một công đoạn để làm khung nhà tiền chế, đem lắp ráp.

Mỗi thành viên một công đoạn để làm khung nhà tiền chế, đem lắp ráp.

“Công việc cất nhà tiền chế dù cực công, nhưng tất cả chúng tôi không ai nề hà khó khăn, mệt nhọc. Xây dựng những căn nhà vững chãi tặng người nghèo là niềm vui của chúng tôi", ông Lợi bày tỏ.

Dựng nhà ở địa bàn miền Tây, hội có thể nhanh chóng hoàn thành trong ngày, nhưng ở khu vực Tây Nguyên thì lâu hơn. Do đường xa, phải gom số lượng vài chục căn để xây, nên mỗi chuyến hội phải đi từ 4 - 5 ngày mới xong công việc.

"Hội sẽ xét đối tượng cần hỗ trợ thông qua danh sách được chính quyền địa phương xác nhận hoặc qua mạng xã hội, rồi đến trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh. Vì thế các đối tượng nhận hỗ trợ đều đúng người, đúng hoàn cảnh”, ông Lợi cho biết.

 Các lão nông bây giờ đã lành nghề với việc cắt, hàn khuôn thép.

Các lão nông bây giờ đã lành nghề với việc cắt, hàn khuôn thép.

Nhà tiền chế được hội lắp khung sẵn tại điểm tập kết và vận chuyển đến nơi để lắp ráp. Với những nền nhà bằng phẳng, các thành viên chỉ lắp trong khoảng gần 2 giờ là hoàn thiện, còn những nền nhà lồi lõm sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Lan tỏa yêu thương giúp người khó khăn vươn lên

Thời điểm đầu thành lập, hội gặp nhiều khó khăn về kinh phí duy trì hoạt động. Khi việc thiện nguyện lan tỏa, một mạnh thường quân đã đứng ra hỗ trợ toàn bộ kinh phí để giúp hội duy trì việc làm ý nghĩa này. Đến nay, hội đã xây dựng được hơn 510 căn nhà tiền chế, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

Riêng tại địa bàn huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, trong năm 2024, hội đặt mục tiêu lắp ráp, bàn giao 43 căn nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở.

 Nụ cười của những thành viên trong hội khi trao tặng nhà cho những hộ khó khăn.

Nụ cười của những thành viên trong hội khi trao tặng nhà cho những hộ khó khăn.

Tham gia công việc thiện nguyện từ ngày đầu thành lập hội, ông Huỳnh Song Việt (43 tuổi) cho biết: "Các anh em trong hội đều làm việc với phương châm hết việc chứ không hết giờ. Mong muốn của chúng tôi là trao cho người nghèo căn nhà để họ an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo".

Đứng trước căn nhà tiền chế khang trang vừa được xây tặng, ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) xúc động chia sẻ: “Lúc trước căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo, mưa bão to lùa qua nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Nghèo quá nên tôi không có tiền để xây lại. Nhờ được hội và chính quyền địa phương quan tâm, giúp xây lại căn nhà tiền chế che mưa nắng, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để không phụ lòng hội giúp đỡ”.

Vừa được hỗ trợ xây cất căn nhà vào tháng 4/2024, bà Võ Thị Bảy (64 tuổi, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai), cũng xúc động cho biết: “Nhà nghèo, bản thân lại mắc nhiều bệnh, con cái đi làm thuê, làm mướn cũng không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Dựng lại căn nhà trú mưa, nắng là ước mơ của gia đình. May mắn được hội xây dựng tặng căn nhà, chúng tôi rất mừng”.

Ông Lê Phúc Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai cho biết Hội thiện nguyện Từ Tâm kết hợp cùng với địa phương đã kịp thời giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh nghèo khó, hoạt động vô cùng hiệu quả.

Được biết, không chỉ xây cất nhà từ thiện, hiện Hội thiện nguyện Từ Tâm còn thực hiện mô hình xe chuyển bệnh 0 đồng. Đến nay, hội đã hỗ trợ chuyển bệnh cho hàng trăm bệnh nghèo đến bệnh viện trong lúc nguy cấp để điều trị kịp thời.

Thành Thật

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-lao-nong-chan-dat-xay-dung-hon-500-mai-am-cho-nguoi-ngheo-post691259.html
Zalo