Những hình ảnh đẹp của đoàn đại biểu TP HCM đến với Trường Sa

Chuyến đi đến Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác TP HCM tiếp thêm sức mạnh cho người dân và chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời.

Từ ngày 11 đến 17-5, chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác TP HCM đã để lại những cảm xúc thiêng liêng và tự hào.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, làm trưởng đoàn công tác số 21 và ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, làm trưởng đoàn đại biểu TP HCM.

Đặt chân lên những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, các thành viên trong đoàn đã được chứng kiến tận mắt cuộc sống và tinh thần kiên cường của quân và dân nơi đây, giúp họ hiểu hơn những nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của người dân và các chiến sĩ, qua đó càng thêm khắc sâu ý thức trách nhiệm đối với non sông.

Những hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ đã thắt chặt thêm tình cảm giữa đất liền và biển đảo.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trong chuyến đi đầy ý nghĩa này:

Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm và thực hiện nghi thức thả hoa, hạc giấy xuống biển để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên biển Đông

Đoàn công tác làm lễ tưởng niệm và thực hiện nghi thức thả hoa, hạc giấy xuống biển để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên biển Đông

Lãnh đạo Đoàn hỏi thăm, động viên chiến sĩ khi tới thăm các đảo

Lãnh đạo Đoàn hỏi thăm, động viên chiến sĩ khi tới thăm các đảo

Đoàn công tác số 21 dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

Đoàn công tác số 21 dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa

Một phần không thể thiếu trong hành trình đến với quần đảo Trường Sa của đoàn công tác là hoạt động thăm viếng những ngôi chùa thanh tịnh trên các đảo. Những ngôi chùa nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của quân và dân mà còn mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, là biểu tượng cho sự bình yên và ý chí kiên cường giữa sóng gió biển khơi.

Một phần không thể thiếu trong hành trình đến với quần đảo Trường Sa của đoàn công tác là hoạt động thăm viếng những ngôi chùa thanh tịnh trên các đảo. Những ngôi chùa nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của quân và dân mà còn mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, là biểu tượng cho sự bình yên và ý chí kiên cường giữa sóng gió biển khơi.

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, Trưởng đoàn đại biểu TP HCM, thăm hỏi và động viên người dân tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM, Trưởng đoàn đại biểu TP HCM, thăm hỏi và động viên người dân tại thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 (ảnh trên) và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thăm hỏi các em học sinh trên đảo Sinh Tồn

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 (ảnh trên) và ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thăm hỏi các em học sinh trên đảo Sinh Tồn

Tại đảo Đá Tây A, đoàn công tác có nhiều hoạt động giao lưu với người dân và các chiến sĩ

Tại đảo Đá Tây A, đoàn công tác có nhiều hoạt động giao lưu với người dân và các chiến sĩ

Hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc đến chiến sĩ là công dân của TP HCM

Hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc đến chiến sĩ là công dân của TP HCM

Đoàn tới thăm nhà người dân trên đảo Sinh Tồn

Đoàn tới thăm nhà người dân trên đảo Sinh Tồn

Thăm các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên đảo Trường Sa

Thăm các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên đảo Trường Sa

Trong chuyến thăm này, một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xúc động là đoàn công tác đã trao tặng những phần quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của người dân thành phố gửi gắm đến quân và dân trên đảo.

Trong chuyến thăm này, một hoạt động vô cùng ý nghĩa và xúc động là đoàn công tác đã trao tặng những phần quà chứa đựng tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của người dân thành phố gửi gắm đến quân và dân trên đảo.

Món quà là những nhu yếu phẩm hàng ngày, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và tuần tra, sách báo, dụng cụ học tập cho các em nhỏ

Món quà là những nhu yếu phẩm hàng ngày, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và tuần tra, sách báo, dụng cụ học tập cho các em nhỏ

Ngay từ khi tàu KN 290 nhổ neo, không khí trên tàu đã trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động do chính các thành viên trong đoàn và các cán bộ, chiến sĩ trên tàu cùng thực hiện, qua đó giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, tạo nên một không gian ấm áp và thân tình.

Ngay từ khi tàu KN 290 nhổ neo, không khí trên tàu đã trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động do chính các thành viên trong đoàn và các cán bộ, chiến sĩ trên tàu cùng thực hiện, qua đó giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, tạo nên một không gian ấm áp và thân tình.

Tất cả những hoạt động trên tàu không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách về địa lý mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, sẻ chia giữa các thành viên trong đoàn, để chuyến thăm và làm việc hiệu quả tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Tất cả những hoạt động trên tàu không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách về địa lý mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết, sẻ chia giữa các thành viên trong đoàn, để chuyến thăm và làm việc hiệu quả tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Tại mỗi đảo hay nhà giàn DK1 mà đoàn ghé thăm, một sân khấu dã chiến tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm đã được dựng lên. Các nghệ sĩ hòa mình cùng chiến sĩ đã mang đến những tiết mục biểu diễn đa dạng, từ các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo...

Tại mỗi đảo hay nhà giàn DK1 mà đoàn ghé thăm, một sân khấu dã chiến tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm đã được dựng lên. Các nghệ sĩ hòa mình cùng chiến sĩ đã mang đến những tiết mục biểu diễn đa dạng, từ các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo...

Hình ảnh các chiến sĩ hải quân đứng nghiêm trang vẫy tay chào tạm biệt con tàu dần rời xa đảo để lại một ấn tượng sâu sắc. Tiếng còi tàu vang lên như một lời chào tạm biệt, đồng thời cũng là lời hẹn ước ngày trở lại.

Hình ảnh các chiến sĩ hải quân đứng nghiêm trang vẫy tay chào tạm biệt con tàu dần rời xa đảo để lại một ấn tượng sâu sắc. Tiếng còi tàu vang lên như một lời chào tạm biệt, đồng thời cũng là lời hẹn ước ngày trở lại.

CLIP: Trên nhà giàn DK1, đoàn công tác và các chiến sĩ hát vang những ca khúc hào hùng

Thực hiện: Thanh Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-hinh-anh-dep-cua-doan-dai-bieu-tp-hcm-den-voi-truong-sa-196250518151004844.htm
Zalo