Những 'hiện vật biết nói': Nhân chứng lịch sử hào hùng của dân tộc

Những chiếc mũ cối bạc màu, lá thư viết vội trên giấy ố vàng... mang trong mình những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh, tinh thần bất khuất của cha ông ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Những chiếc mũ cối bạc màu, lá thư viết vội trên giấy ố vàng hay những con dao găm đã hoen gỉ theo thời gian - mỗi hiện vật tưởng chừng như vô tri ấy lại mang trong mình một câu chuyện sống động về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của cha ông ta trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đó không chỉ là chứng nhân lịch sử, mà còn là những “hiện vật biết nói”, lặng lẽ kể lại quá khứ hào hùng để hun đúc tinh thần yêu nước, tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đó là những kỷ vật trong số hơn 1500 kỷ vật tại “Bảo tàng kỷ vật chiến tranh ông Bình” - người cựu chiến binh đã từng là chiến sỹ tham gia chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị.

Sau khi xuất ngũ, ông Bình đi học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (nay là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), rồi về giảng dạy ở quê nhà. Trong những năm công tác, ông chưa khi nào ngừng đau đáu trong lòng ước nguyện sưu tầm và lưu giữ những kỷ vật chiến tranh của đồng đội năm xưa.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-hien-vat-biet-noi-nhan-chung-lich-su-hao-hung-cua-dan-toc-post1034317.vnp
Zalo