Những dòng sông 'chết' trong lòng Thủ đô

Hà Nội là thành phố trong sông. Thế nhưng, tự bao giờ, nghĩ đến sông của Hà Nội, những hình ảnh của dòng Tô Lịch, dòng sông Nhuệ, Đáy lại hiện lên như một nỗi ám ảnh về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, quanh năm bốc mùi hôi thối. Hơn 20 năm nay, Hà Nội đã có nhiều giải pháp làm sạch lòng sông, hồi sinh các dòng sông 'chết' nhưng đều không đạt được như mong muốn. Vậy lần này, dự án thu gom toàn bộ nước thải từ 2 bên bờ đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để làm sạch sông Tô Lịch và các dòng sông trên địa bàn liệu có khả thi?

86 tuổi cũng là 86 năm sinh sống cạnh dòng sông Tô Lịch, cụ Mão là thế hệ hiếm hoi chứng kiến dòng sông này, thời còn tắm mát tuổi thơ của biết bao người. Tô Lịch bây giờ toàn nước thải, rác thải, ngày nắng thì bốc mùi hôi thối, mưa thì ngập úng. Với 14km, chảy qua 6 quận, Tô Lịch giờ đây đã trở thành một dòng sông "chết".

Sông Nhuệ và sông Tô Lịch là hai hệ thống sông nổi tiếng của Hà Nội. Từng là nơi cấp nước sinh hoạt, sản xuất của nhiều người dân, sau quá trình đô thị hóa, cả hai đều gánh một lượng nước thải khổng lồ của cả thành phố. Thống kê của Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường cho thấy, hàng ngày sông Tô Lịch phải tiếp nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý thông qua hơn 300 cống xả thải.

Tô Lịch cũng là dòng sông tiếp nhận nước từ sông Nhuệ - con sông tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề. Số liệu từ TP Hà Nội thống kê cho thấy, lưu vực sông Nhuệ có khoảng 2.521 nguồn thải, trong đó có 1.672 nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh; 126 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 137 nguồn thải từ các cơ sở y tế (bệnh viện), 586 làng nghề.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Quốc Hưng - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-dong-song-chet-trong-long-thu-do-227936.htm
Zalo