Những đôi mắt thơ ngây giữa hành trình được chở che

Mỗi món quà là một tia sáng xua tan bóng tối bất hạnh. Mỗi vòng tay dang rộng là một niềm tin nhen nhóm nơi những tâm hồn nhỏ bé. Thanh Hóa đang lặng lẽ viết nên hành trình yêu thương dành cho trẻ em, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn.

Một ngày Quốc tế Thiếu nhi khác thường trong “ngôi nhà không mẹ cha”

Trời nắng chang chang. Từng tia nắng hắt xuống sân gạch của Trung tâm bảo trợ số 2 tỉnh Thanh Hóa như nhấn thêm vẻ khắc nghiệt lên những phận người không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng bên trong lớp học nhỏ nằm khuất sau dãy nhà cũ kỹ, tiếng cười bỗng rộ lên.

Hạnh phúc giản dị của những đứa trẻ đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ số 2 tỉnh Thanh Hóa

Hạnh phúc giản dị của những đứa trẻ đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ số 2 tỉnh Thanh Hóa

Một bé gái khoảng 6 tuổi, đôi chân khuyết tật khiến em chỉ có thể lần từng bước khó nhọc, nhưng đôi mắt em sáng rỡ khi được nhận một cuốn sách mới, món quà nhỏ bé từ đoàn cán bộ đến thăm.

Đó là một phần trong chuyến thăm đầy ý nghĩa của Tổ chức Thanh niên, Phụ nữ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa vào ngày 26.5, trong khuôn khổ Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Họ mang theo 10 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng chục suất quà gồm sữa, quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm. Không nhiều, nhưng với những đứa trẻ ở đây những em bé bị bại não, khuyết tật, mồ côi đó là cả một bầu trời hy vọng.

Cô Nguyễn Thị Lan, một nhân viên chăm sóc tại trung tâm nghẹn ngào: “Có cháu từ lúc sinh ra chưa từng biết đến Tết Thiếu nhi là gì. Nay thấy mọi người đến thăm, được bế lên, được tặng sách, có đứa ôm quà ngủ cả buổi vì lần đầu tiên trong đời được ai đó quan tâm.”

Không có mẹ cha, không tiếng ru hời, nhưng các em vẫn lớn lên bằng tất cả tình thương gom nhặt được từ xã hội. Những đôi bàn tay người lạ mang lại hơi ấm tình người. Và cứ mỗi năm, vào dịp 1.6, những mảnh đời ấy lại được thắp thêm một ngọn lửa nhỏ từ lòng nhân ái cộng đồng.

Nếu có thể dùng một hình ảnh để mô tả nỗ lực của cả tỉnh Thanh Hóa dành cho trẻ em trong mùa hè này, đó sẽ là một tấm thảm rộng lớn dệt bằng hàng chục nghìn sợi chỉ yêu thương: có học bổng, có sân chơi, có nhà vệ sinh sạch sẽ, và trên hết là sự hiện diện đầy trách nhiệm của cộng đồng.

Theo thống kê quý II/2025 của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, hơn 8.500 suất học bổng trị giá 2,8 tỉ đồng đã được trao đến tay những học sinh nghèo vượt khó. Hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Không chỉ dừng lại ở con số, những hành động ấy còn chạm đến trái tim người chứng kiến.

Cô học trò lớp 5 tại huyện Quan Hóa vừa nhận suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng, xúc động nói nhỏ với Bí thư Huyện đoàn: “Cháu sẽ để dành tiền mua dép mới đi học và mua tập cho em trai.” Những câu nói ngây thơ như vậy đủ khiến cả đoàn công tác rơi nước mắt.

Không chỉ hỗ trợ học tập, tỉnh còn xây dựng 24 điểm vui chơi, cải tạo 85 nhà vệ sinh trong các trường học những tiện ích nhỏ nhưng lại là “quyền được vui chơi” và “quyền được sống an toàn” mà trẻ em đáng được hưởng.

Tết Thiếu nhi ấm áp giữa những hoàn cảnh không trọn vẹn

Tết Thiếu nhi ấm áp giữa những hoàn cảnh không trọn vẹn

Tại huyện Thọ Xuân, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền cho học sinh khối THCS ở các xã như Tây Hồ, Trường Xuân, Thọ Lập... về phòng tránh chất gây nghiện, tác hại của mạng xã hội.

Ở đó, những bài học không chỉ là lý thuyết khô khan, mà là những câu chuyện thật, những nỗi đau thật để các em nhận thức được giá trị của bản thân.

Dịp này, 20 suất học bổng cùng 100 ba lô mới cũng được trao tận tay các em như một lời khẳng định: Dù hoàn cảnh có khó khăn, các em vẫn luôn được đồng hành.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu chia sẻ: “Chúng tôi mong mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần làm nên một cuộc đời khác cho các em ngày mai. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười là một bằng chứng rằng sự sẻ chia vẫn luôn hiện diện trong xã hội này.”

Khi sự quan tâm không chỉ dừng lại ở ngày lễ

Không chỉ dành riêng cho 1.6, Tháng hành động vì trẻ em tại Thanh Hóa đã và đang được vận hành như một chiến dịch bền bỉ. Các lớp học kỹ năng sống, tập huấn phòng chống đuối nước, tuyên truyền Luật Trẻ em… được tổ chức đều khắp các huyện, thị xã, thành phố. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục, mà còn là “lá chắn” bảo vệ các em trước muôn vàn nguy cơ trong kỳ nghỉ hè.

Theo lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, một trong những nhiệm vụ then chốt là tăng cường tuyên truyền để người dân, đặc biệt là các bậc cha mẹ, ý thức được vai trò quan trọng của gia đình trong bảo vệ con trẻ. “Không ai có thể thay thế gia đình trong việc theo dõi, uốn nắn, định hướng cho các em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè thời điểm trẻ dễ gặp tai nạn, sa vào cám dỗ hoặc bị bóc lột,” một cán bộ xã nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể còn khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia hoạt động thể thao, lớp học kỹ năng sống, nghệ thuật để nâng cao thể chất và tinh thần. Những sân chơi cộng đồng tại các thôn, xã nhỏ tưởng chừng đơn giản lại là nơi lưu giữ tuổi thơ lành mạnh, giúp các em tránh xa các nguy cơ tiêu cực từ thiết bị điện tử và mạng xã hội.

Trẻ em không cần nhiều để hạnh phúc chỉ cần được yêu thương, được an toàn và được lắng nghe. Tại Thanh Hóa, hàng nghìn hành động nhỏ đang tạo nên những thay đổi lớn. Không một em bé nào bị bỏ lại phía sau, dù em sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật hay mồ côi.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là ngày để tặng quà, tổ chức trò chơi, mà là lời nhắc nhở về nghĩa vụ của cả cộng đồng: bảo vệ tuổi thơ, chở che những tâm hồn mong manh và trao cho các em quyền được mơ ước.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ của những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể góp phần viết lại tương lai cho các em bằng yêu thương, bằng trách nhiệm, và bằng những hành động cụ thể, bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-doi-mat-tho-ngay-giua-hanh-trinh-duoc-cho-che-139344.html
Zalo