Những cuộc vui của lòng tốt

Lẽ thường, lòng tốt là thứ thiện từ tâm, chẳng ai nỡ lòng nào đi đánh giá nhưng trong cuộc sống muôn màu này, cũng không ít người bày biện lòng tốt để mua về cho mình một cuộc vui.

Còn nhớ, có một lần cách đây khá lâu, điều mà tôi chứng kiến đã thay đổi suy nghĩ của tôi về lòng tốt của con người. Đó là giai đoạn mạng xã hội mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi. Khi đang đi đường, gặp một cụ già đang loay hoay với chiếc xe rau củ vừa bị đổ bên đường, tôi chưa kịp dừng lại thì một đôi bạn đã dừng để giúp đỡ cụ.

Thế nhưng, câu chuyện không hoàn toàn như tôi nghĩ, trước khi giúp đỡ cụ già, một bạn đã tạo dáng cười thật tươi cho bạn kia chụp ảnh. Bức ảnh về sau được đăng lên mạng xã hội. Có vui không khi phía sau bạn là gương mặt đầy khắc khổ của bà cụ? Có vui không khi bạn mưu cầu sự tán thưởng của người đời trong việc làm được cho là tốt bụng của bạn? Tôi không bỉ bôi việc làm của bạn nhưng tôi chê cách làm ấy.

 Người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, nhất là trong hoạn nạn. Ảnh Internet

Người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, nhất là trong hoạn nạn. Ảnh Internet

Người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau, nhất là trong hoạn nạn. Những ngày vừa qua, khi nhiều tỉnh miền Bắc phải gánh chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi kèm theo lũ quét, sạt lở đất… truyền thống đó được phát huy vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong muôn triệu tấm lòng ấy cũng có những “con sâu” làm “rầu nồi canh”.

Đó là câu chuyện ăn bớt tiền từ thiện, khai khống tiền ủng hộ, “làm màu” khi đi từ thiện. Chẳng ai cân đo đong đếm lòng tốt của bạn thông qua số tiền mà bạn ủng hộ. Bạn có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, cớ sao phải tự làm ê chề cuộc đời mình bằng những dối gian. Bày biện lòng tốt của mình ra để làm gì? Cuộc vui chưa đến đã thấy cơn bão giận dữ của công chúng đổ ập vào bạn! Đáng không?

 Mỗi ngày, vẫn có rất nhiều người, nhân danh lòng tốt, đem lòng tốt ra bày biện để khoe mẽ với đời... Minh họa của Huy Tùng

Mỗi ngày, vẫn có rất nhiều người, nhân danh lòng tốt, đem lòng tốt ra bày biện để khoe mẽ với đời... Minh họa của Huy Tùng

Nhắc đến chuyện này lại buồn cho vợ chồng anh ca sỹ nọ. Tôi tìm hiểu thì cũng biết, việc từ thiện của cặp vợ chồng này là có thật, hành trình của họ cũng không chỉ dừng lại một điểm. Đáng tiếc họ đã chọn điểm đầu tiên không phù hợp và hơn thế nữa, tại đó, họ còn dàn cảnh để tô vẽ cho hành động của mình. Họ chính là do nóng lòng tìm kiếm niềm vui từ sự tán dương của công chúng.

Hậu trường của đúp diễn “làm màu” ấy không may lại bị đăng lên mạng xã hội. Thế là, thay vì một cuộc vui, họ lại nhận về bao nhiêu cơn phẫn nộ. Thế là, bao nhiêu ân tình của chuyến đi đổ sông đổ bể. Chắc hẳn đó là bài học nhớ đời cho người trong cuộc cũng như những ai đang có tư tưởng tương tự.

Trong cuộc sống muôn màu, luôn luôn biến đổi này, mỗi ngày sẽ có thêm biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn, biết bao nhiêu câu chuyện tử tế và dị hợm. Trong khi nhiều người đang thầm lặng cho đi, thầm lặng trau dồi cái đức tử tế thì cũng có rất nhiều người, nhân danh lòng tốt, đem lòng tốt ra bày biện để khoe mẽ với đời, hòng mưu cầu sự ngưỡng mộ, tán dương về cuộc đời đẹp đẽ của mình. Đáng buồn thay!

Tuệ Mẫn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-cuoc-vui-cua-long-tot-post274110.html
Zalo