Những chiến sĩ mới bên bờ sóng
Tròn một tháng nhập ngũ, những chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 158 (Vùng 1 Hải quân) đã được trải nghiệm một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa.
Từ những thanh niên trẻ còn bỡ ngỡ, họ đã dần trở thành những người lính rắn rỏi, trưởng thành, bắt đầu quen với môi trường đầy tính kỷ luật và rèn luyện khắc nghiệt; mọi hoạt động, giờ giấc sinh hoạt, học tập, huấn luyện đến nội vụ vệ sinh cá nhân đều răm rắp thực hiện theo điều lệnh.
Đặc biệt, khi được tiếp xúc với biển cả, những con tàu và học tập truyền thống của Quân chủng Hải quân anh hùng, các chiến sĩ mới càng thêm tự hào về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành hơn, sẵn sàng cống hiến sức trẻ bảo vệ, xây dựng biển, đảo quê hương.

Chiến sĩ Đinh Ngọc Long tự hào đã trở thành người lính hải quân, sẵn sàng cống hiến sức trẻ để bảo vệ biển, đảo quê hương.

Giờ đây, các chiến sĩ mới đã thích nghi với cường độ huấn luyện cao.

Nhờ sự chỉ bảo tận tình của cán bộ trung đội, các động tác chiến thuật cơ bản được chiến sĩ mới tiếp thu và thực hiện thuần thục.

Sự quan tâm, động viên của cán bộ đơn vị là động lực lớn giúp chiến sĩ mới vượt qua những khó khăn ban đầu.