'Những chặng đường bụi bặm' mới nhất (tập 24): Nhận lỗi gây tai nạn, ông Nhân vẫn bị Hậu mắng nhiếc

Trong tập 24 'Những chặng đường bụi bặm', Hậu tiếp tục lạnh nhạt trong khi ông Nhân là người đứng ra nhận lỗi gây tai nạn cho người khác.

Trong tập 24 "Những chặng đường bụi bặm" được phát sóng vào tối nay (9/5), sau cuộc nói chuyện với ông Nhân (diễn viên Võ Hoài Nam) vào buổi tối tại nhà hàng ăn nơi cả hai vô tình chạm mặt, Hậu (diễn viên Tô Dũng) đã có va chạm giao thông với một chiếc xe đạp khi anh lái xe ô tô đi. Cú quặt xe vào lề đường bất ngờ đã khiến Hậu đập đầu vào vô lăng và bị thương nhẹ ở đầu và phải vào viện.

Trong thời gian ở viện, ông Nhân đã chăm sóc Hậu và với sẵn nỗi ức chế bấy lâu, Hậu cảm thấy như không chịu nổi sự xuất hiện của ông Nhân thường xuyên. Trước đó, Hậu đã nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ sự bình yên của gia đình mình và mong ông Nhân hiểu, tôn trọng những gì anh nói.

Hậu bị thương nhẹ phải vào bệnh viện. Ảnh VTV

Hậu bị thương nhẹ phải vào bệnh viện. Ảnh VTV

Hậu cũng từ chối con chó bằng gỗ ông Nhân đưa cho mình. Sự chối bỏ của Hậu khiến ông Nhân vô cùng đau lòng. Vì thế, ông đã quyết định chôn con chó gỗ ông làm khi ở tù dành cho Hậu khi cả hai gặp lại. Giờ ở bệnh viện, Hậu lại xát muối vào lòng ông Nhân thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Hậu đã trở nên quá đà khi dùng những lời lẽ nặng nề với ông Nhân.

"Dù chú có là ai thì cũng đừng xuất hiện trước mặt cháu và gia đình nữa" - Hậu nói trong khi ông Nhân ngồi chịu đựng tất cả những lời cay đắng - "Mong chú có tự trọng!".

Ông Nhân thêm một lần đau lòng khi bị Hậu cự tuyệt tình cha con. Ảnh VTV

Ông Nhân thêm một lần đau lòng khi bị Hậu cự tuyệt tình cha con. Ảnh VTV

Nguyên (diễn viên Đình Tú) đã lắng nghe cuộc nói chuyện của cả hai bên ngoài phòng bệnh đã quyết định đẩy cửa bước vào. Nguyên cảm thấy quá sức chịu đựng khi chứng kiến ông Nhân bị con trai mình mắng mỏ, dùng những lời lẽ cay đắng như thế.

Nguyên đã đồng hành với ông Nhân một thời gian dài, đã hiểu nỗi đau khổ và câu chuyện của ông. Nguyên cũng đã chứng kiến lần ông Nhân bật khóc khi thú nhận với cha mình về việc ông đau lòng như thế nào khi không nhận lại con... Nên Nguyên không chấp nhận được những gì Hậu đang nói với ông Nhân.

Nguyên tỏ ra bức xúc khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhân và ông Hậu. Ảnh VTV

Nguyên tỏ ra bức xúc khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhân và ông Hậu. Ảnh VTV

Ông Nhân đứng ra nhận tội thay Hậu sau vụ va chạm. Ông khai mình chính là người cầm lái để chở Hậu đi mua thuốc trong đêm rồi gây tai nạn. Nguyên thấy vậy nên bực thay người chú nhưng cũng không dám nói ra sự thật cho Linh Đan (diễn viên Quỳnh Châu) biết. Nguyên càng bức xúc hơn khi chứng kiến thái độ cũng như những lời nói vô tình của Hậu đối với ông Nhân.

Sau khi Nguyên chấn chỉnh lại thái độ của Hậu với ông Nhân, anh và ông Nhân đã có một cuộc nói chuyện ở khuôn viên bệnh viện. Trong cuộc nói chuyện, ông Nhân tỏ ra cảm động khi được Nguyên bảo vệ. Có lẽ một cuộc tâm sự như thế này là điều Nguyên và ông Nhân khó có thể hình dung cả hai sẽ như thế - nếu dựa trên buổi gặp gỡ đầu tiên của họ với nhau. Cả hai đã có sự khởi đầu quan hệ vô cùng xấu và cách họ nhìn nhau ban đầu cũng xấu tệ hại.

Ông Nhân có cuộc nói chuyện với Nguyên. Ảnh VTV

Ông Nhân có cuộc nói chuyện với Nguyên. Ảnh VTV

Ông Nhân nói với giọng tội nghiệp: "Cuộc đời chú chẳng có một ai đứng ra che chở và đùm bọc cho chú cả. Trước đây chú có một người bạn thân đã từng như thế. Nhưng anh ấy mất rồi!".

Ở diễn biến khác trong tập 24, ông Nhân đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với ông Tiếp (bố nuôi của Hậu) để chia sẻ nỗi niềm của người bố không thể nhận con, người chồng không dám nhận vợ. Ông Nhân cũng nói lời cảm ơn ông Tiếp, nói đó là người đàn ông xứng đáng được tôn trọng...

Tập 24 phim "Những chặng đường bụi bặm" được phát sóng trên VTV3 vào 20h hôm nay (9/5). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

T.Hằng (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhung-chang-duong-bui-bam-moi-nhat-tap-24-nhan-loi-gay-tai-nan-ong-nhan-van-bi-hau-mang-nhiec-172250509153051485.htm
Zalo