Những câu chuyện giúp người cảm động từ 'cô Phượng bao đồng'
Suốt nhiều năm, bà Phượng dành tâm huyết tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ học phí cho trẻ em, giúp họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Dành trọn tâm huyết cho hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bà Phan Thị Phượng (TP Thủ Đức) cho biết suốt 36 năm làm việc tại bưu điện, bà chỉ có thể hỗ trợ phần nào.
Mãi đến khi nghỉ hưu, bà mới toàn tâm toàn ý thực hiện tâm nguyện ấy. Không chỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bà Phượng còn nhận tài trợ học phí, vận động sửa chữa, xây nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tài trợ học phí, hỗ trợ sửa nhà
Xúc động khi con trai mình được bà Phượng nhận đỡ đầu, tài trợ học phí, bà Phạm Thị Bé (ngụ TP Dĩ An) cho biết bà Phượng không chỉ hỗ trợ học phí mà còn giúp gia đình bà nhiều vật dụng thiết yếu như tủ, giường, nhu yếu phẩm.

Bà Bé xúc động khi kể về người con trai được bà Phượng tài trợ học phí.
"Chồng tôi là cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Campuchia, sau đó dần mất thị lực. Ngày xưa, tôi đi hái măng, nếu được mùa thì bán cũng kiếm được hơn 100 ngàn đồng/ngày, nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được. Thu nhập bấp bênh, gia đình tôi không đủ chi phí cho con ăn học.
Sau đó, khi nghe tin cô Phượng tài trợ học phí, tôi rất mừng, nói con ráng học. Cô Phượng nói với tôi rằng cứ việc động viên con đi học, còn học phí cô Phượng sẽ lo hết dù là lên cao đẳng, đại học hay cao học" - bà Bé tâm sự.
Thế nhưng, con trai bà Bé không thể theo đuổi việc học đến cùng. Hiện tại, con trai bà đang làm công nhân đứng máy tại một công ty gần nhà để lo cho ba mẹ.
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của nhiều gia đình, bà Phượng còn vận động hỗ trợ sửa chữa nhà để giúp người có hoàn cảnh khó khăn.
Căn nhà ở quận 6 từng bị giải tỏa, ông Ngô Văn Thành (62 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết sau khi nhà bị giải tỏa, gia đình dọn về một căn nhà nhỏ ở TP Thủ Đức vào năm 2003.
"Ngôi nhà này được xây trên vùng đất thấp, thường xuyên ngập nước, dột nát, mái tôn hư hỏng. Đến năm 2016, nhờ cô Phượng vận động được 40 triệu đồng, gia đình tôi góp thêm 10 triệu đồng nữa mới có được căn nhà ấm áp như bây giờ.
Tôi nhớ lúc căn nhà vừa sửa xong, còn thiếu cửa và cái cổng, cô Phượng lại tiếp tục bỏ tiền túi ra hỗ trợ cho gia đình tôi. Chỉ trong 20 ngày, mọi thứ được làm mới, kịp đón Tết trong nhà khang trang. Cả nhà vui mừng khôn xiết” – ông Thành xúc động nhớ lại.
Ông Thành cho biết hơn 20 năm qua, ông và gia đình luôn nhận được sự giúp đỡ từ bà Phượng. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất với ông là khi vợ ông được chẩn đoán ung thư phổi di căn qua xương và mất vào cuối năm 2024.

Ông Thành cho biết hơn 20 năm qua, ông và gia đình luôn nhận được sự giúp đỡ từ bà Phượng. Ảnh: HẢI NHI
Sau khi vợ qua đời, ông Thành không có tiền gửi tro cốt vào chùa. Thấy vậy, bà Phượng đã dọn dẹp lại nhà mồ của gia đình và ngỏ lời nhận tro cốt vợ ông vào đó. "Nhờ cô Phượng mà vợ tôi có nơi an nghỉ tươm tất" - ông Thành kể.
Bà Phan Thị Ảnh (TP Thủ Đức) cũng từng được bà Phượng hỗ trợ sửa nhà để trước Tết. "Lúc đó, cô Phượng đi ngang thấy gia đình chỉ ở chòi lá tạm bợ, nền xi măng thấp, mưa lớn là ngập, cả nhà bốn người phải bắc ghế ngồi chờ nước rút để tiếp tục sinh hoạt.
Không dám nhớ lại cuộc sống lúc đó, tôi quá ám ảnh. Năm 2015, gia đình tôi nhận được 15 triệu đồng từ nhà nước, để có thêm tiền sửa nhà, cô Phượng đã đứng ra vận động thêm kinh phí giúp gia đình tôi. Làm xong còn thiếu nhà tắm, cổng, cô Phượng lại bỏ tiền túi ra giúp. Không chỉ nhà tôi, cô ấy đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Ở đây ai cũng quý cổ!” - bà Ảnh kể.
Mang hài cốt liệt sĩ trở về
Cũng theo bà Ảnh, ngoài việc hỗ trợ gia đình sửa chữa nơi ở, bà Phượng còn giúp tìm kiếm hài cốt anh rể của bà Ảnh sau nhiều năm gia đình không xác định được vị trí chính xác.

Bà Phượng (trái) đến thăm bà Ảnh sau khi căn nhà được bà hỗ trợ sửa chữa. Ảnh: HẢI NHI
“Anh rể tôi tham gia kháng chiến từ năm 1948 và hy sinh. Trước đây, phần mộ ông nằm trong nghĩa trang gần Suối Tiên nhưng theo thời gian, khu vực này bị san bằng. Cô Phượng phát hiện bộ hài cốt liệt sĩ đơn độc tại khu vực Đồng Miễu.
Biết ông từng công tác trong ngành công an, cô càng trăn trở, mong muốn đưa hài cốt về nơi an nghỉ tôn nghiêm. Cô Phượng và mọi người phải lội sình tìm kiếm rất vất vả. Chưa hết, cô ấy còn lo toàn bộ quy trình, chi phí cải táng và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn rất tận tâm, giúp ai cũng hết lòng" - bà Ảnh tâm sự.
Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được bà Phượng thực hiện thường xuyên và đã hỗ trợ được nhiều người.
Bà Nguyễn Thị Nhương (TP Thủ Đức) kể rằng gia đình mình đã nhiều lần cố gắng tìm hài cốt liệt sĩ của người anh nhưng không thành và đã được bà Phượng tìm thấy giúp.
“Anh tôi đi cách mạng từ năm 1968, chưa đầy một năm thì hy sinh khi mới 20 tuổi. Hài cốt liệt sĩ anh tôi được chôn trong khu đất tổ tiên nhưng không ai nhớ rõ vị trí. Mẹ tôi trước đây không muốn đào lên vì sợ quấy động giấc ngủ người đã khuất. Tôi lo lắng nếu không đưa lên, mai này chẳng ai còn nhớ chỗ nào” - bà Nhương kể.

Bà Nhương kể về hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của anh trai.

Bà Phượng (bìa trái) cùng gia đình bà Nhương làm lễ đưa hài cốt về nghĩa trang. Ảnh: NVCC
Năm 2010, gia đình quyết định tìm lại. Bà Nhương cho biết bà cũng đã dựng lều đào tìm mấy ngày trời, hết người này đến người khác đào nhưng vẫn không thấy. Đến năm 2011, để tìm được hài cốt, bà Phượng đã lần theo nhiều nguồn tin, thậm chí đi từ Vũng Tàu đến Bến Tre để dò hỏi.
"Sau khi xác định vị trí, cô Phượng tiếp tục dựng lều, trực tiếp tham gia tìm kiếm. Khi hài cốt lộ ra, tôi thực sự nghẹn ngào. Cô ấy còn trực tiếp liên hệ chính quyền tổ chức lễ truy điệu, hoàn tất hồ sơ, lo chu toàn mọi thủ tục.
Cô ấy đi tứ phía, dành toàn bộ thời gian cho người dân, nắm được nhiều hoàn cảnh lắm. Bà con ở đây hay gọi là cô Phương bao đồng, cổ thấy ai cần gì là giúp ngay” - bà Nhương bộc bạch.
Luôn gắn bó với các hoạt động an sinh xã hội
Theo ông Nguyễn Thái Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phường An Phú (TP Thủ Đức), bà Phan Thị Phượng là nguyên Bí thư Chi bộ Khu phố 3, hiện là Chi Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ Khu phố 14 (trước đây là Khu phố 3, sau khi sắp xếp thành Khu phố 14, 18, 19, 20) đã có nhiều năm cống hiến cho công tác địa phương.
“Cô Phượng là tấm gương tiêu biểu từng được tuyên dương gương người tốt thầm lặng với nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động mặt trận và phong trào thi đua yêu nước.
Đặc biệt, cô Phượng luôn gắn bó với công tác thiện nguyện thông qua Hội Chữ thập đỏ, hoạt động an sinh xã hội như tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, vận động sửa chữa nhà cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ dừng lại ở đó, cô Phượng còn tích cực phối hợp với cấp ủy khu phố để giáo dục truyền thống cách mạng, vun đắp tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ đoàn viên, thanh niên” - ông Tuấn Anh nói.