Những bức ảnh liệt sĩ được hồi sinh trong tháng 7 tri ân

Trong vòng 3 năm qua, hai nhiếp ảnh gia ở xã Vĩnh Lộc và Sao Vàng (Thanh Hóa) đã phục dựng hơn 1.300 tấm ảnh liệt sĩ hoàn toàn miễn phí để tri ân những người đã hi sinh.

Dù không treo biển hiệu, căn nhà nhỏ của anh Lê Văn Thắng ở xã Sao Vàng vẫn được nhiều người biết đến như một địa chỉ phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí suốt 3 năm qua. Ảnh: Đình Minh.

Dù không treo biển hiệu, căn nhà nhỏ của anh Lê Văn Thắng ở xã Sao Vàng vẫn được nhiều người biết đến như một địa chỉ phục dựng ảnh liệt sĩ miễn phí suốt 3 năm qua. Ảnh: Đình Minh.

Từng là thợ ảnh cưới, anh Thắng tận dụng kỹ năng chỉnh sửa ảnh cũ để phục dựng gần 500 chân dung liệt sĩ, từ những tấm hình đã mờ nhòe, rách nát theo thời gian. Ảnh: Đình Minh.

Từng là thợ ảnh cưới, anh Thắng tận dụng kỹ năng chỉnh sửa ảnh cũ để phục dựng gần 500 chân dung liệt sĩ, từ những tấm hình đã mờ nhòe, rách nát theo thời gian. Ảnh: Đình Minh.

Anh Thắng ghi chép cẩn thận từng thông tin về thân nhân liệt sĩ và số lượng lượng di ảnh đã được phục dựng. Ảnh: Đình Minh.

Anh Thắng ghi chép cẩn thận từng thông tin về thân nhân liệt sĩ và số lượng lượng di ảnh đã được phục dựng. Ảnh: Đình Minh.

Cứ mỗi khi đến gần dịp 27/7, anh Thắng lại cố gắng làm việc xuyên đêm để kịp phục dựng hàng chục bức hình được thân nhân liệt sĩ gửi về từ Bắc chí Nam. Ảnh: Đình Minh.

Cứ mỗi khi đến gần dịp 27/7, anh Thắng lại cố gắng làm việc xuyên đêm để kịp phục dựng hàng chục bức hình được thân nhân liệt sĩ gửi về từ Bắc chí Nam. Ảnh: Đình Minh.

Lòng biết ơn với những anh hùng, liệt sĩ là động lực để anh Thắng tiếp tục hành trình của mình. Ảnh: Đình Minh.

Lòng biết ơn với những anh hùng, liệt sĩ là động lực để anh Thắng tiếp tục hành trình của mình. Ảnh: Đình Minh.

Tại xã Vĩnh Lộc, nhiếp ảnh gia Hoàng Tùng Linh bắt đầu phục dựng ảnh liệt sĩ từ cuối tháng 4/2025, với mong muốn dùng nghề của mình để tri ân người đã hi sinh. Ảnh: Đình Minh.

Tại xã Vĩnh Lộc, nhiếp ảnh gia Hoàng Tùng Linh bắt đầu phục dựng ảnh liệt sĩ từ cuối tháng 4/2025, với mong muốn dùng nghề của mình để tri ân người đã hi sinh. Ảnh: Đình Minh.

Từ một studio nhỏ, anh Linh cùng nhóm tình nguyện đã phục dựng ảnh cho hàng trăm gia đình, xử lý kỹ thuật, in ảnh, đóng khung và gửi tận tay thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đình Minh.

Từ một studio nhỏ, anh Linh cùng nhóm tình nguyện đã phục dựng ảnh cho hàng trăm gia đình, xử lý kỹ thuật, in ảnh, đóng khung và gửi tận tay thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Đình Minh.

Bức ảnh đầu tiên anh Linh phục dựng là của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vê, quê xã Cẩm Long (nay là xã Cẩm Tân). Ảnh: Đình Minh.

Bức ảnh đầu tiên anh Linh phục dựng là của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vê, quê xã Cẩm Long (nay là xã Cẩm Tân). Ảnh: Đình Minh.

Nhiều liệt sĩ ra đi khi còn rất trẻ, ảnh thờ mờ nhạt theo năm tháng. Anh Linh cùng nhóm cố gắng khôi phục ánh mắt, nụ cười đã từng hiện diện trong ký ức gia đình. Ảnh: Đình Minh.

Nhiều liệt sĩ ra đi khi còn rất trẻ, ảnh thờ mờ nhạt theo năm tháng. Anh Linh cùng nhóm cố gắng khôi phục ánh mắt, nụ cười đã từng hiện diện trong ký ức gia đình. Ảnh: Đình Minh.

Dù không kêu gọi quyên góp, nhóm của anh Linh vẫn tự bỏ tiền in ảnh, mua khung và chi trả phí gửi bưu điện, xác định đây là một việc làm phi lợi nhuận. Ảnh: Đình Minh.

Dù không kêu gọi quyên góp, nhóm của anh Linh vẫn tự bỏ tiền in ảnh, mua khung và chi trả phí gửi bưu điện, xác định đây là một việc làm phi lợi nhuận. Ảnh: Đình Minh.

Mỗi bức ảnh được phục dựng là một món quà tinh thần. Có gia đình ôm khung ảnh mà rơi nước mắt vì tưởng chừng sẽ không bao giờ còn thấy rõ khuôn mặt người thân. Ảnh: Đình Minh.

Mỗi bức ảnh được phục dựng là một món quà tinh thần. Có gia đình ôm khung ảnh mà rơi nước mắt vì tưởng chừng sẽ không bao giờ còn thấy rõ khuôn mặt người thân. Ảnh: Đình Minh.

Niềm vui của ông Vũ Duy Phán (anh trai liệt sĩ Vũ Duy Thoán) khi nhận được bức ảnh đã được phục dựng của em trai. Ảnh: Đình Minh.

Niềm vui của ông Vũ Duy Phán (anh trai liệt sĩ Vũ Duy Thoán) khi nhận được bức ảnh đã được phục dựng của em trai. Ảnh: Đình Minh.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-buc-anh-liet-si-duoc-hoi-sinh-trong-thang-7-tri-an-10311175.html
Zalo