Những 'bóng hồng' tiếp lửa Chiến dịch 'Quang Trung thần tốc'
Trong không khí hối hả, chạy đua với thời gian của Chiến dịch 'Quang Trung thần tốc', khi những căn nhà đang dần thành hình trên các công trường xây dựng của Trung đoàn 888 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk), có một lực lượng tuy không trực tiếp cầm bay, cầm cuốc, xẻng nhưng lại đóng vai trò là 'điểm tựa' tinh thần và hậu cần vững chắc. Đó chính là những nữ quân nhân của Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 888, những người đang viết nên câu chuyện đẹp về tình đồng đội, nghĩa quân - dân giữa nắng gió công trường. Họ là những 'bóng hồng' thầm lặng tiếp lửa công trường 'Quang Trung thần tốc'.
Khi “hậu phương” tiến ra “tiền tuyến”
Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” được triển khai trong bối cảnh thời tiết vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk không mấy thuận lợi. Những cơn mưa bất chợt, hay cái nắng hanh hao đầu mùa khô đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Với mục tiêu sớm bàn giao nhà cho bà con vùng lũ ổn định cuộc sống trước thềm năm mới, cường độ làm việc trên công trường của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 luôn được duy trì ở mức cao nhất.

Chị em Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 888 tiếp lửa Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”.
Hiểu rõ những vất vả của bộ đội, Hội Phụ nữ cơ sở (PNCS) Trung đoàn 888 đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị tổ chức mô hình “Bát nước công trường - Bữa cơm thắm tình đồng đội”. Không quản ngại đường sá xa xôi, hay điều kiện dã ngoại thiếu thốn, các chị đã có mặt tại những điểm thi công để tiếp sức cho bộ đội. Từ tờ mờ sáng, bếp ăn của Trung đoàn 888 đã đỏ lửa, tiếng lách cách của dao thớt, tiếng xèo xèo của chảo nóng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một bản giao hưởng đầy sức sống. Người sơ chế thực phẩm, người thái thịt, người nhặt rau, mỗi người một việc, tất cả đều tất bật để kịp mang ra công trường những bữa cơm nóng sốt nhất. Đối với các chị, mỗi miếng thịt ngon, mỗi bát canh ngọt không chỉ là dinh dưỡng, mà là cả tấm lòng gửi gắm đến những người đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ.

Bà Trương Thị Thiêu, khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk trò chuyện cùng các nữ quân nhân.
Giữa trưa, khi cơn mưa bất chợt bao trùm công trường, cũng là lúc những chiếc xe hậu cần của chị em phụ nữ có mặt. Những bữa cơm được đóng gói chu đáo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được trao tận tay các chiến sĩ ngay bên cạnh những bức tường đang xây dở. Chia sẻ về công việc này, Thiếu tá QNCN Bùi Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội PNCS Trung đoàn 888 cho biết: “Chúng tôi xác định việc lo hậu cần cho bộ đội cũng quan trọng như việc trực tiếp cầm gạch xây tường. Trong chiến dịch “Quang Trung thần tốc”, sức khỏe của bộ đội là yếu tố quyết định thắng lợi. Một bữa cơm đủ chất, đúng giờ, hợp khẩu vị không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ phục hồi thể lực mà còn là niềm động viên tinh thần to lớn để anh em có thêm sức khỏe, quyết tâm hoàn thành việc xây nhà cho bà con đúng tiến độ”.
Cái khó của công tác hậu cần trong chiến dịch này là các điểm xây dựng thường nằm rải rác, xa trung tâm. Dù vậy, bằng sự sắp xếp khoa học, các hội viên phụ nữ vẫn luân phiên nhau tham gia hỗ trợ mà không để ảnh hưởng đến công việc chuyên môn bận rộn tại cơ quan vào dịp cuối năm. Nhìn những gương mặt sạm đen vì nắng của các chiến sĩ bên bát canh ngọt, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán các chị như tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc của người làm chị, làm mẹ chăm lo cho những đứa em thân yêu.

Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 888 phối hợp với đoàn viên thanh niên và Hội phụ nữ địa phương động viên bộ đội.
Động lực từ sự chăm lo chu đáo
Sự hiện diện của các nữ quân nhân trên công trường đã làm thay đổi hẳn bầu không khí lao động. Những lời hỏi thăm ân cần, những nụ cười khích lệ của các chị đã giúp các chiến sĩ quên đi mệt mỏi. Trung úy Vũ Duy Hiếu, Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 888, xúc động nói: “Trên công trường nắng nóng, khối lượng công việc lại rất lớn, có đôi lúc anh em cũng thấy thấm mệt. Thế nhưng, các chị phụ nữ đến thăm, mang theo nước uống, bữa cơm nóng hổi và những lời động viên chân tình, mọi mệt mỏi như tan biến. Sự quan tâm ấy là nguồn cổ vũ rất lớn, giúp chúng tôi thêm quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để bà con sớm có nhà mới”.

Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 888 phối hợp với đoàn viên, thanh niên và Hội phụ nữ địa phương động viên bộ đội.
Không dừng lại ở việc chăm lo cho bộ đội, Hội PNCS Trung đoàn 888 còn phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình được hỗ trợ xây nhà. Hình ảnh những nữ quân nhân trong bộ quân phục, vừa phục vụ hậu cần, vừa ngồi trò chuyện, động viên các cụ già, em nhỏ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân.
Tại ngôi nhà đang dần hoàn thiện ở khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp, bà Trương Thị Thiêu, một trong những hộ dân được hỗ trợ xây nhà, không giấu được sự xúc động: “Thấy bộ đội và các chị phụ nữ đến giúp, gia đình tôi rất cảm động. Các chú bộ đội thì làm việc không ngơi nghỉ, các cô, các chị thì lo cơm nước chu đáo, lại còn thường xuyên hỏi han, động viên tôi như người thân trong nhà. Nhờ có các cô, các chú mà Tết này gia đình tôi có nhà mới để ở, ân nghĩa này tôi nhớ mãi!”.
Những nữ quân nhân Trung đoàn 888 chính là những "bông hồng" tỏa hương giữa công trường “thần tốc”, là hậu phương vững chắc tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 888 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân vùng lũ. Trong mỗi căn nhà được bàn giao tới đây, bóng dáng thầm lặng của các chị sẽ còn mãi trong tâm trí của người lính và tình yêu của nhân dân.

































