Những 'bóng hồng' của tỉnh Gia Lai tình nguyện lên đường nhập ngũ

Tạm gác lại công việc, 6 'bóng hồng' ở tỉnh Gia Lai tình nguyện lên đường nhập ngũ cống hiến cho Tổ quốc.

Tự hào khoác lên người màu áo lính

Theo kế hoạch, vào sáng ngày 13/2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tại 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức lễ giao, nhận quân.

Các thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai háo hức chờ ngày nhập ngũ.

Các thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai háo hức chờ ngày nhập ngũ.

Trong đợt tòng quân năm 2025, tỉnh Gia Lai có nhiều thanh niên, trong đó có các Đảng viên trẻ, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đặc biệt, toàn tỉnh có 6 nữ công dân tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Lê Thị Hồng Ngọc (SN 2002, trú thôn 2, xã Diên Phú, Tp.Pleiku) là một trong những tân binh đặc biệt. Dù tốt nghiệp Trường đại học Luật Tp.HCM với tấm bằng loại khá và đã có công việc ổn định tại Tp.HCM, Ngọc vẫn quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Ngọc cho biết: “Từ nhỏ, em luôn ngưỡng mộ hình ảnh những người lính trong bộ quân phục xanh, kiên cường bảo vệ Tổ quốc. Khi biết có đợt tuyển quân, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ban đầu, gia đình em khá bất ngờ, nhưng khi hiểu được mong muốn và quyết tâm của em, mọi người đã động viên và ủng hộ.

Em tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp em trưởng thành hơn, rèn luyện tính kỷ luật, ý chí kiên cường và đặc biệt là được cống hiến sức trẻ cho đất nước. Em cũng mong muốn những nữ thanh niên khác mạnh dạn theo đuổi ước mơ và không ngần ngại thử sức trong những lĩnh vực trước đây vốn chỉ dành cho nam giới".

Em Lê Thị Hồng Ngọc trước ngày lên đường nhập ngũ.

Em Lê Thị Hồng Ngọc trước ngày lên đường nhập ngũ.

Phạm Huyền Trang (sinh năm 2000, ngụ thị xã An Khê) chia sẻ: “Em vừa tốt nghiệp Khoa Báo chí vào đầu năm 2024 và đã đi làm một thời gian. Khi biết đến đợt tuyển quân, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đối với em, đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, sống kỷ luật và hiểu rõ hơn về những người lính – những người thầm lặng bảo vệ Tổ quốc".

Em Phạm Huyền Trang tự hào khi trở thành người lính.

Em Phạm Huyền Trang tự hào khi trở thành người lính.

Trang chia sẻ thêm: “Từ nhỏ, em đã luôn ngưỡng mộ tinh thần thép và ý chí kiên cường của những người lính. Khi em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bố mẹ vừa tự hào vừa lo lắng. Em hiểu rằng quãng thời gian tới sẽ đầy thử thách, nhưng em tin rằng với lòng quyết tâm, mình sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Em mong rằng mình sẽ không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ mà còn là một người lính thực thụ, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Khoác lên mình màu áo lính, em cảm thấy tự hào và sẵn sàng bước vào hành trình đầy ý nghĩa phía trước".

Em Lê Thanh Mai (ngụ phường Yên Thế, Tp.Pleiku), tốt nghiệp ngành dược và đã đi làm được 2 năm, chia sẻ: “Là một dược sĩ, em luôn mong muốn được cống hiến sức mình cho cộng đồng, không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn ở những nơi cần em nhất.

Khi biết tin có đợt tuyển quân, em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em tin rằng trong môi trường quân đội, em có thể đóng góp kiến thức chuyên môn của mình để chăm sóc sức khỏe cho đồng đội, đồng thời rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ, kỷ luật và kiên cường hơn".

Em Lê Thanh Mai háo hức chờ ngày nhập ngũ.

Em Lê Thanh Mai háo hức chờ ngày nhập ngũ.

"Ban đầu, gia đình em khá bất ngờ trước quyết định này, nhưng khi thấy sự quyết tâm của em mọi người đã ủng hộ hết mình. Em biết con đường phía trước sẽ có không ít khó khăn, nhưng em tin rằng đây là cơ hội để em trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước”, Thanh Mai chia sẻ.

Làm tốt công tác chuẩn bị

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Trần Quốc Hiếu, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Tp.Pleiku cho biết, năm nay, thành phố có 244 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 193 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 51 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đặc biệt, có đến 217 công dân tình nguyện viết đơn, chiếm tỷ lệ 88,9%.

Thượng tá Lê Đình Thanh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ cho biết: "Năm nay, huyện có 219 công dân nhập ngũ, trong đó 189 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 30 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Chúng tôi đã thực hiện công tác khám tuyển và phát lệnh gọi công dân đúng quy định, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội trại tòng quân và ngày hội tiễn công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc".

UBND phường Diên Hồng, Tp.Pleiku tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

UBND phường Diên Hồng, Tp.Pleiku tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo Thượng tá Thanh để chuẩn bị cho các thanh niên nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các công dân và gia đình có con, em nhập ngũ.

Theo đó, trước ngày nhập ngũ, các địa phương đều tổ chức gặp gỡ, động viên, tặng quà với số tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/công dân nhập ngũ.

Theo thông tin từ Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai, năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 2.869 công dân lên đường làm nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân. Trong đó, 2.400 công dân sẽ lên đường làm nghĩa vụ Quân sự và 469 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an nhân dân.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-bong-hong-cua-tinh-gia-lai-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu-204250208202255954.htm
Zalo