Những bông hoa tỏa sáng giữa đại ngàn

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý chí vươn lên, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng đã khẳng định bản lĩnh, năng lực trong công tác, góp phần làm đổi thay diện mạo buôn làng, vun đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Những năm tháng về hưu bà vẫn miệt mài làm việc với vai trò Bí thư chi bộ thôn Thanh Bình

Những năm tháng về hưu bà vẫn miệt mài làm việc với vai trò Bí thư chi bộ thôn Thanh Bình

Người phụ nữ Tày tận tụy

Ở xã Phúc Thọ Lâm Hà, bà Triệu Thị Sa, người dân tộc Tày, 63 tuổi, được bà con trìu mến gọi là “người Bí thư không nghỉ hưu”.

Ít ai biết rằng, trước khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ở cơ sở, bà Sa đã có hơn 37 năm cống hiến cho ngành giáo dục với một hành trình bền bỉ và thầm lặng.

Những năm tháng âm thầm ấy, bà không chỉ mang con chữ đến với học sinh vùng cao, mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, góp phần thay đổi nhận thức và tương lai của nhiều thế hệ trẻ. Bà trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với cộng đồng.

Bà Triệu Thị Sa cùng các cán bộ thôn thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho bà con trong thôn, xóm

Bà Triệu Thị Sa cùng các cán bộ thôn thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho bà con trong thôn, xóm

Năm 2015, khi nghỉ hưu, thay vì chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, bà tiếp tục dấn thân vào công việc chung của thôn xóm, được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình và giữ nhiều vị trí trong các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bình, bà Triệu Thị Sa, người dân tộc Tày, xã Phúc Thọ Lâm Hà, Lâm Đồng

Làm cán bộ là phải nghĩ cho bà con trước. Hy sinh một chút để làng xóm yên vui, con cháu sau này mới có tương lai.

Những năm qua, bà đi từng ngõ, đến từng nhà, vận động người dân hiến đất, góp công xây dựng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang cảnh quan.

Nhờ sự gương mẫu, kiên trì của bà, nhân dân thôn Thanh Bình đã chung tay hiến hơn 1.100 m² đất, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng và gần 600 ngày công để bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, trồng hoa ven đường, xây dựng thôn xóm khang trang, sạch đẹp.

Bà Triệu Thị Sa cùng cán bộ thôn bên con đường của thôn Thanh Bình, nơi bà đã vận động bà con hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Bà Triệu Thị Sa cùng cán bộ thôn bên con đường của thôn Thanh Bình, nơi bà đã vận động bà con hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, thôn Thanh Bình đạt 97% hộ gia đình văn hóa, hộ nghèo giảm mạnh, an ninh trật tự được giữ vững. Không chỉ là người Bí thư mẫu mực, bà còn là "cầu nối" giữa chính quyền và người dân, giữa thế hệ đi trước và lớp trẻ hôm nay.

Bà luôn quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo an ninh trật tự cho thôn xóm

Bà luôn quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo an ninh trật tự cho thôn xóm

Bà Sa không chỉ sâu sát trong công việc, mà còn luôn gần gũi, chân thành trong cách ứng xử với bà con. Mỗi khi thôn triển khai chủ trương, kế hoạch nào của xã hay cấp trên, bà đều là người đi đầu trong việc tuyên truyền, giải thích tận tình để người dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện.

Ông Hoàng Thành Luân, Trưởng thôn Thanh Bình, xã Phúc Thọ Lâm Hà

Bà Sa cùng bà con thôn, xóm chung tay phát triển kinh tế cây trồng

Bà Sa cùng bà con thôn, xóm chung tay phát triển kinh tế cây trồng

Không chỉ vậy, bà Sa còn truyền cảm hứng cho lớp trẻ tham gia công tác Đảng, đoàn thể. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong thôn xem bà như người cô, người bà mẫu mực, để họ học tập tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Câu chuyện về bà Sa đã lan tỏa tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong toàn xã, trở thành điểm sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năng lượng trẻ của người phụ nữ Mạ

Nếu bà Sa là biểu tượng của sự bền bỉ, thì chị Ka Hương, người dân tộc Mạ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) lại là hình ảnh của thế hệ cán bộ nữ trẻ, năng động và đầy khát vọng.

Chân dung chị Ka Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5

Chân dung chị Ka Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5

Sinh ra giữa những buôn làng vùng sâu, chị Ka Hương được chỉ định giữ chức vụ quan trọng sau khi xã Bảo Lâm 5 được sáp nhập hành chính tháng 7/2025.

Trước đó, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bắc, chị đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát huy tiềm năng địa phương để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chị Ka Hương đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác cà phê bền vững.

Chị Ka Hương đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác cà phê bền vững.

Những ngày đầu tiếp quản xã Bảo Lâm 5, địa bàn rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn, chị cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khuyến khích trồng cà phê, bơ, sầu riêng theo hướng hữu cơ; Hỗ trợ các hộ phụ nữ DTTS khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình; Đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

Nữ cán bộ trẻ tận tình trao đổi với nông dân về hiệu quả mô hình nông nghiệp tại địa phương

Nữ cán bộ trẻ tận tình trao đổi với nông dân về hiệu quả mô hình nông nghiệp tại địa phương

Nhờ đó, xã Bảo Lâm 5 đạt nhiều chuyển biến rõ nét; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, cảnh quan nông thôn đổi mới, đời sống tinh thần của đồng bào ngày càng khởi sắc.

Dù bận rộn với công việc, chị vẫn duy trì lối sống giản dị, gần gũi với Nhân dân và luôn quan tâm, theo sát tình hình đời sống thực tế của bà con.

"Là phụ nữ, một khi đã nhận trách nhiệm với cộng đồng thì càng phải chỉn chu, tận tâm trong từng việc làm. Nhưng bên cạnh đó, mình cũng không thể sao nhãng bổn phận với gia đình. Vì thế, việc nước, việc nhà đòi hỏi trách nhiệm của mình càng nặng nề, càng phải cố gắng gấp đôi.", Chị Ka Hương bộc bạch.

Chị Ka Hương luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư bà con

Chị Ka Hương luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư bà con

Làm cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là phải biết hy sinh những niềm vui riêng, chấp nhận thiệt thòi để lo cho bà con có cuộc sống tốt hơn.

Chị Ka Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 5

Chính sự tận tâm từ những việc làm cụ thể đã giúp chị luôn nhận được sự tin tưởng, yêu mến từ bà con và đồng nghiệp, trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và người dân, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những nữ cán bộ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng luôn tận tụy với công việc, gắn bó với buôn làng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Những nữ cán bộ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng luôn tận tụy với công việc, gắn bó với buôn làng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng như bà Triệu Thị Sa, chị Ka Hương đang ngày ngày lặng thầm góp sức dựng xây cuộc sống mới – nơi “ý Đảng hòa cùng lòng dân”.

Họ là những bông hoa tỏa sáng giữa đại ngàn, là minh chứng sinh động cho khát vọng cống hiến, cho hình ảnh người cán bộ của Đảng: trung thành, trách nhiệm, tận tụy và giàu nhân ái.

Ánh Nguyệt

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-bong-hoa-toa-sang-giua-dai-ngan-395912.html