Những 'bông hoa' tỏa sắc trong nhiệm vụ A80 ngày Quốc khánh 2/9
Phụ nữ tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là minh chứng cho tính nhân văn, bình đẳng giới và sự ghi nhận đóng góp của phụ nữ trong xã hội và quân đội...
Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, Quảng trường Ba Đình luôn là địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu những thời khắc thiêng liêng nhất của Tổ quốc. Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm tự hào, lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại đây với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân. Trong đội hình diễu binh, diễu hành hùng tráng, có những bóng hình phụ nữ rạng ngời là những “bông hoa” tỏa sắc hương, góp phần làm bừng sáng thêm ngày hội lớn của đất nước.
Trong đội hình A80 năm nay, một dấu ấn đặc biệt được tạo nên bởi những nữ cán bộ, nhân viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Họ không khoác trên mình quân phục chỉnh tề thường ngày, mà duyên dáng trong tà áo dài truyền thống biểu tượng ngàn đời của vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Chính sự kết hợp giữa nét duyên thướt tha và tinh thần kỷ luật trong quân đội đã làm nên hình ảnh vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ, tỏa sáng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Điều đáng trân trọng là thời gian luyện tập của đội hình không nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra lại rất cao: từng bước đi phải thẳng hàng, đồng đều, uyển chuyển, đội hình đứng nghiêm trang và toát lên khí thế tự tin. Thời tiết Hà Nội những ngày tháng Tám, tháng Chín lại khắc nghiệt: nắng gắt oi ả xen lẫn những trận mưa bất chợt… Thế nhưng, không ai nản chí. Trái lại, chính gian khổ ấy càng tôi rèn thêm nghị lực, giúp các chị, các em càng quyết tâm hơn.

Khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1, tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8/2025. Ảnh: Tiến Thành
Bên cạnh khó khăn về thời tiết, nhiều người còn phải khắc phục hoàn cảnh riêng: xa gia đình, con nhỏ, công việc…dồn lại sau mỗi buổi tập dài. Vậy nhưng, khi đã khoác tà áo dài, bước vào đội hình, họ gác lại hết thảy, chỉ còn tập trung cho nhiệm vụ chung nhiệm vụ thiêng liêng gắn với niềm tự hào của Nhà trường và của dân tộc.
Hình ảnh những “bông hoa Lục quân” trong tà áo dài bay nhẹ trong gió, kiêu hãnh trước lễ đài, không chỉ khẳng định bản lĩnh, sự kiên cường và nét đẹp văn hóa người phụ nữ Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa vẻ đẹp dịu dàng và tinh thần sắt thép trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhiệm vụ A80 là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trọng điểm, yêu cầu cao về tinh thần, trách nhiệm và sức bền, là sự kết tinh của ý chí, kỷ luật và lòng yêu nước. Ở đó, sự hiện diện của những nữ quân nhân, nữ cán bộ, học viên… đã đem lại một sắc thái vừa kiêu hùng, vừa dịu dàng, tô điểm thêm cho hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế và đồng bào cả nước.
Để có thể bước đi uyển chuyển, đều tăm tắp, giữ vững hàng ngũ trong nắng gắt của mùa thu Hà Nội, những người phụ nữ ấy đã trải qua hàng tháng trời tập luyện gian khổ. Mồ hôi ướt đẫm quân phục, gương mặt sạm đi vì nắng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin, niềm tự hào được tham gia sự kiện lịch sử của dân tộc. Họ đã cống hiến bằng tất cả nghị lực, bằng sức mạnh mềm mại nhưng không kém phần kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.
Ngày 2/9, khi đoàn quân bước qua lễ đài, khán đài và hàng vạn người dân reo hò, những nữ quân nhân trong hàng ngũ diễu binh như những “đóa hoa thép” khoe sắc giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trên gương mặt rạng rỡ nụ cười, trong từng bước đi nhịp nhàng, vững chãi, họ hiện lên vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ.

Khối nữ Trường Sĩ quan Lục quân 1, tại Quảng trường Ba Đình ngày 21/8/2025. Ảnh: Tiến Thành
Không chỉ mang vẻ đẹp ngoại hình, hình ảnh ấy còn là sự kết tinh của ý chí, trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu Tổ quốc. Mỗi động tác, mỗi nhịp bước đều thể hiện niềm kiêu hãnh được là con cháu của những thế hệ anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do. Những người phụ nữ ấy chính là đại diện cho tinh thần “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời đại mới, là niềm tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nếu ví ngày Quốc khánh 2/9 là một bản hùng ca thì sự hiện diện của phụ nữ trong nhiệm vụ A80 chính là những giai điệu dịu dàng mà sâu lắng, làm cho bản hùng ca ấy thêm tròn đầy. Họ không chỉ xuất hiện trên Quảng trường với bước đi đều tăm tắp, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tình yêu nước tới mọi người dân đang theo dõi.
Có thể nói, hình ảnh những “bông hoa” quân đội ấy đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, để lại niềm xúc động trong lòng nhân dân cả nước. Trong ánh mắt của các em nhỏ, họ là hình mẫu về lý tưởng sống đẹp. Trong niềm tự hào của người dân, họ là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện của Quân đội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Phụ nữ tham gia nhiệm vụ A80 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là minh chứng cho tính nhân văn, bình đẳng giới và sự ghi nhận đóng góp của phụ nữ trong xã hội và quân đội. Ở họ, ta thấy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại: truyền thống anh hùng, bất khuất của phụ nữ Việt Nam; hiện đại ở sự tự tin, bản lĩnh và trí tuệ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Họ không đứng sau ai, cũng không cần sự ưu ái đặc biệt. Họ tự khẳng định vị trí bằng chính mồ hôi, nghị lực và khát vọng cống hiến cho đất nước. Trong đội hình diễu binh ấy, mỗi người phụ nữ đều là một “đóa hoa” mang sắc hương riêng, góp vào vườn hoa chung của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Ngày hội lớn đang tới gần, qua buổi hợp luyện, những bức ảnh, thước phim về những nữ quân nhân trong đội hình diễu binh vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, kèm theo những lời ngợi khen, tự hào. Đó không chỉ là sự tôn vinh những người đã trực tiếp tham gia nhiệm vụ, mà còn là sự ghi nhận, tri ân đối với phụ nữ Việt Nam nói chung, những người luôn biết hy sinh, cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp chung của đất nước.
Trong mỗi bước chân đi qua Quảng trường Ba Đình, họ không chỉ mang theo niềm tin, sự tự hào của bản thân, mà còn gánh trên vai tình cảm, kỳ vọng của đồng chí, đồng đội, gia đình và nhân dân. Chính họ đã góp phần làm nên một ngày Quốc khánh 2/9 rực rỡ, để lịch sử thêm một lần ghi danh hình ảnh phụ nữ Việt Nam kiêu hãnh, tỏa sáng.
Nhiệm vụ A80 đã và đang khẳng định: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ quân đội nói riêng vẫn luôn là những “bông hoa” tỏa hương sắc, góp phần điểm tô cho vườn hoa rực rỡ của dân tộc. Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, Quảng trường Ba Đình không chỉ bừng sáng bởi sắc đỏ của cờ hoa, âm vang của bước chân đoàn quân, mà còn lấp lánh hương sắc dịu dàng, kiêu hãnh của những người phụ nữ những bông hoa của thời đại mới. Họ chính là niềm tự hào của đất nước, là minh chứng sống động rằng: phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp trong đời thường, mà còn đẹp trong quân ngũ, trong trách nhiệm với Tổ quốc, để mãi mãi tỏa sáng trên hành trình dựng xây và bảo vệ non sông.
Thiếu tá QNCN, Đặng Thị Thu Hường, Phòng Khoa học quân sự - Trường Sĩ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng