Như buôn bạc giả

Có thói quen tiết kiệm vàng cũng tốt, nhưng cần tìm chỗ uy tín, được cấp phép để mua bán vàng.

Việc mua bán vàng tại "chợ đen" có thể gặp nhiều rủi ro

Việc mua bán vàng tại "chợ đen" có thể gặp nhiều rủi ro

Vừa đi ra ngoài về, ông Toán gọi bà Loan vào nói chuyện:

- Tôi vừa đi bán vàng về để cho vợ chồng thằng Tùng vay mua nhà. Tất thảy được từng này, tôi bàn giao cho bà để tối con sang thì bà đưa nhé.

Vừa đếm tiền bà Loan hỏi:

- Tôi tính nhẩm cũng phải được hơn, sao giá bán thấp thế ông nhỉ? Tôi tưởng vàng miếng đang tăng giá thì cũng phải lãi được chút ít chứ?

- Thì tôi cũng tính thế đấy nhưng không ăn thua đâu. Mà tôi còn phải đi mấy chỗ mới bán được đấy. Gớm, như "buôn bạc giả".

- Sao thế ông?

- Thì 2 miếng vàng nhà mình mua cách đây mấy năm về cất trong két. Tôi còn cẩn thận mang ra đúng cửa hàng được phép mua bán vàng miếng để bán. Cô nhân viên hỏi tôi có giấy chứng nhận của cửa hàng không, tôi trả lời mình mua đã mấy năm nay nên không còn giữ giấy chứng nhận. Họ báo giá thấp hơn giá niêm yết, xong còn chê miếng vàng của mình không được bảo quản đúng cách chống ẩm của vàng thỏi nên trừ mấy trăm nghìn. Tôi tính nhẩm bị thiệt mất mấy triệu nên đổi ý không bán nữa.

- Thế sao ông vẫn bán được đây thôi?

- Tôi liều mang vào chỗ cửa hàng quen bán. Họ báo giá cao hơn giá niêm yết, không chê bai gì, cũng không hỏi giấy chứng nhận. Họ đưa đủ tiền rồi dẫn tôi ra cửa sau để về.

- Bán vàng thật mà như "buôn bạc giả" thế hả ông?

- Thế tôi mới lạ.

- Tôi thấy bảo muốn mua vàng miếng ở các nơi được cấp phép cũng không dễ dàng gì ông ạ.

- Thì mua đường chính ngạch khó nên đường "chợ đen" mới càng phát triển đấy bà. Giá nhà nước niêm yết như thế nhưng thị trường "chợ đen" luôn cao hơn. Bán vàng ở cửa hàng được cấp phép thì khó. Trong khi "chợ đen" giá cao, lại không bị yêu cầu gì thì tội gì không bán.

- Thế là ông tiếp tay cho thị trường vàng "chợ đen" rồi đấy.

Đúng lúc này anh Tùng con trai ông Toán sang nghe được sự tình, anh nói:

- Mẹ con nói đúng đấy bố ạ. Không may cơ quan chức năng họ kiểm tra, phát hiện phiền phức lắm. Bố cứ vào chỗ được cấp phép mà mua bán ạ.

- Thì bố cũng không biết bán ở đâu nên cứ liều. Lần sau thì chừa rồi - ông Toán cười nói.

- Bố mẹ có thói quen tiết kiệm bằng vàng cũng tốt, nhưng cần tìm chỗ uy tín, được cấp phép mua bán vàng. Còn mua bán vàng ở "chợ đen" thì nhiều rủi ro và vi phạm, mình không nên tham gia bố ạ.

- Ừ, đây cũng là lần cuối rồi con...

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhu-buon-bac-gia-395877.html
Zalo