Nhói lòng những kỷ niệm đẹp nhất của Ngọc Châu bên mẹ

'Má Bảy' ra đi, chỗ dựa tinh thần duy nhất của hoa hậu Ngọc Châu và chị em trong nhà cũng đã không còn. Trên mạng xã hội, những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử hay những khoảnh khắc cuối cùng Ngọc Châu ở bên mẹ được công chúng chia sẻ lại và gây xúc động mạnh mẽ.

Hành trình trưởng thành luôn có mẹ đồng hành

Sinh ra trong một gia đình làm nông không mấy khá giả, Ngọc Châu còn mồ côi cha khi mới 5 tuổi. Từ đó, bà Đặng Thị Gái (tên thường gọi là bà Bảy), mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu đã một mình tần tảo nuôi 3 con khôn lớn, thành tài.

Phía sau thành công của người con là bóng dáng người mẹ tảo tần, hi sinh. Và mẹ Ngọc Châu là một người như vậy. Với Ngọc Châu, mẹ vừa là đấng sinh thành, vừa là người bạn thân nhất.

Mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu đã một mình tần tảo nuôi 3 con khôn lớn, thành tài.

Mẹ của Hoa hậu Ngọc Châu đã một mình tần tảo nuôi 3 con khôn lớn, thành tài.

Hoa hậu Ngọc Châu từng chia sẻ về gia cảnh khốn khó của mình: “Tôi nhớ có những khi trong nhà không còn tiền, 4 mẹ con rau cháo qua ngày. Đến khi có chút tiền, mẹ quyết định xây căn nhà với số tiền 80 triệu đồng vào năm 2003. Ở thời điểm đó, số tiền này là con số quá lớn lao với 4 mẹ con tôi”.

Ký ức của Ngọc Châu về tuổi thơ là những ngày mẹ làm lụng vất vả, từ sáng đến tối, hiếm khi ngơi nghỉ. Bà sống chắt bóp, ăn uống giản đơn, không dám mua sắm để lo đủ đầy cho các con.

Bà Bảy còn là người luôn đồng hành trên hành trình trưởng thành của Ngọc Châu.

Bà Bảy còn là người luôn đồng hành trên hành trình trưởng thành của Ngọc Châu.

Bà Bảy còn là người luôn đồng hành trên hành trình trưởng thành của Ngọc Châu, đặc biệt là trong giai đoạn cô tham gia những cuộc thi người mẫu, nhan sắc trong nước. Đặc biệt, câu chuyện về “chiếc áo vía” của Ngọc Châu đã quá quen thuộc với những người hâm mộ sắc đẹp.

“Chiếc áo vía” thực chất là chiếc áo vest màu đen đơn giản được mẹ Ngọc Châu mặc trong nhiều năm. Trong những thời khắc quan trọng nhất của Ngọc Châu, khi cô trở thành Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016, hay Hoa hậu Hoàn vũ VIệt Nam 2022, bà Gái đều mặc chiếc áo đó.

Khi ra nước ngoài thi Miss Universe, Ngọc Châu cũng mang theo “chiếc áo vía” của mẹ bên mình và nhiều lần mặc như một nguồn năng lượng đặc biệt, làm giảm bớt những lo lắng, áp lực. Không chỉ là trang phục bình thường, “chiếc áo vía” còn là động lực, bệ đỡ tinh thần của Hoa hậu trong suốt hành trình của mình.

Mọi hành trình của Ngọc Châu đều có má Bảy đồng hành.

Mọi hành trình của Ngọc Châu đều có má Bảy đồng hành.

Không chỉ “chiếc áo vía”, tủ đồ của mẹ Ngọc Châu nhiều năm qua vẫn là những bộ đồ cũ, đôi dép giản dị. Hoa hậu Ngọc chia sẻ khi còn nhỏ, mẹ luôn mua quần áo mới cho các con, nhưng bản thân lại không sắm bất cứ bộ đồ nào. Thói quen này vẫn luôn được giữ ngay cả khi các con trưởng thành và Ngọc Châu trở thành Hoa hậu.

Bên cạnh những món đồ quần áo cũ, mẹ Ngọc Châu vẫn giữ lại những món đồ nhiều kỷ niệm. Trước khi lên đường dự di thi Miss Universe 2023, Ngọc Châu cùng mẹ đi thăm mộ cha bằng xe máy. Việc đi thăm mộ chính là tâm nguyện và mong muốn của Ngọc Châu trước khi lên đường sang Philippines huấn luyện cũng như chinh chiến tại Mỹ.

Ngọc Châu cùng mẹ đi thăm mộ cha bằng xe máy trước khi lên đường dự di thi Miss Universe 2023.

Ngọc Châu cùng mẹ đi thăm mộ cha bằng xe máy trước khi lên đường dự di thi Miss Universe 2023.

Chở mẹ trên chiếc xe cũ, Ngọc Châu cảm thấy bồi hồi và xúc động. Hoa hậu cho biết đây chính là chiếc xe máy ngày xưa mẹ thường chở cô đi học và đi rẫy. Chiếc xe tuy cũ nhưng đong đầy kỷ niệm giữa mẹ và cô.

Sau khi con gái có sự nghiệp, cuộc sống đã tốt hơn nhưng bà vẫn không bỏ ruộng nương. Mẹ Hoa hậu Ngọc Châu vẫn muốn tự chủ về kinh tế để con cái không phải lo cho mình. Ngay cả khi con gái gửi tiền về, bà vẫn không nhận mà khuyên nên giữ lại để dành dụm lo cho tương lai.

Hoa hậu Ngọc Châu nỗ lực hoàn thành tâm nguyên của mẹ

Không chỉ là đấng sinh thành, Ngọc Châu cũng xem mẹ là người bạn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Với những quyết định quan trọng trong công việc, cô cũng hỏi ý kiến “má Bảy”. Hoa hậu từng chia sẻ cô chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Bởi vì, cô mong muốn khi đã trưởng thành, bản thân sẽ là bờ vai, chỗ dựa vững chãi cho đấng sinh thành.

Không chỉ là đấng sinh thành, Ngọc Châu cũng xem mẹ là người bạn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Không chỉ là đấng sinh thành, Ngọc Châu cũng xem mẹ là người bạn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Vào giữa năm 2023, Ngọc Châu thừa nhận với mẹ bị trường đuổi học vì bỏ dở học phần, không hoàn thành chương trình đào tạo. Nhưng bà Gái đã không có một trách móc mà chỉ động viên, khuyên con học hành nghiêm túc.

Giữ lời với mẹ, Ngọc Châu đã quyết định học lại, nhận được 50% học bổng đến từ trường Đại học Kinh tế - tài chính TP.HCM. Tính đến thời điểm này, Hoa hậu Ngọc Châu chỉ mới bắt đầu việc học lại hơn một năm, chưa đến lúc tốt nghiệp, vì thông thường các chương trình đào tạo đại học tầm 3-4 năm. Đây cũng chính là lời hứa còn dang dở, chưa kịp thực hiện của Ngọc Châu đối với mẹ.

Cuộc đời là vô thường, ai rồi cũng phải đón nhận nỗi đau sinh ly từ biệt. Mong rằng những hình ảnh, ký ức tươi đẹp của “má Bảy” sẽ luôn giúp Ngọc Châu mạnh mẽ và trưởng thành hơn ở con đường phía trước.

Bảo Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhoi-long-nhung-ky-niem-dp-nhat-cua-ngoc-chau-ben-m-258942.htm
Zalo