Nhớ thương mùa giáp hạt
Tháng ba về con ăn cơm độn khoai. Để thương nhớ bao mùa xa giáp hạt...

Cơm tẻ no rồi, xôi thịt cũng làm ngơ. Bưng bát cơm con lại nhớ người xưa
Tháng ba về con ăn cơm độn khoai
Để thương nhớ bao mùa xa giáp hạt
Con nhận ra một điều rất thật
Dẫu mỹ miều khoai sắn chỉ thứ hai
Hạt cơm tẻ trắng ngần là mẹ ruột
Cơm tẻ no rồi, xôi thịt cũng làm ngơ
Bưng bát cơm con lại nhớ người xưa
Ông bà mình một thời kỳ thiếu đói
Nghèn nghẹn cổ. Lệ long lanh chợt nhỏ
Day dứt nhớ người khuất bóng chân mây
Ăn bát cơm thương tháng ba mùa cũ
Con nhận ra thiếu vắng giữa đủ đầy!