Nhờ nụ hôn vụng về, chàng trai thư sinh cưới được nữ trưởng phòng xinh đẹp

Chàng trai thư sinh đã 'cưa đổ' cô gái nhờ nụ hôn khác người tại công viên. Tuy nhiên, mãi sau này anh mới biết điều đó.

Nguyễn Trung Tín (34 tuổi, quản lý dự án cho công ty công nghệ của Thụy Sĩ) và Nguyễn Thảo Nguyên (33 tuổi, trưởng phòng quản lý chuyên môn của hệ thống giáo dục liên cấp) đã có 3 năm về chung một nhà. Kể từ khi chào đón con gái đầu lòng, hôn nhân của họ có dư vị đặc biệt và trọn vẹn hơn.

Cặp đôi nắm chặt tay nhau khi xuất hiện trên sóng "Vợ chồng son". Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Cặp đôi nắm chặt tay nhau khi xuất hiện trên sóng "Vợ chồng son". Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Đến giờ, cặp đôi vẫn nhớ như in kỷ niệm thuở đầu gặp gỡ. Ngày đó trong lúc Trung Tín đang làm việc, anh vô tình thấy bóng dáng Thảo Nguyên lướt qua. Chỉ với cái nhìn thoáng qua ấy, anh đã nhận định cô gái này đúng “gu” mình. Dáng người mảnh khảnh, cao ráo, mái tóc dài bồng bềnh của Thảo Nguyên để lại ấn tượng đặc biệt với Trung Tín.

Về phần mình, Thảo Nguyên thấy đối phương có vẻ ngoài thư sinh, học thức. Tuy nhiên, cô cũng không để ý quá nhiều.

Sau lần gặp đó, Trung Tín tìm mọi cách xin được địa chỉ liên lạc của Thảo Nguyên để nhắn tin làm quen. Sau một thời gian, họ hẹn gặp ngoài đời và cảm thấy đôi bên rất hòa hợp. Dù không có lời tỏ tình chính thức, họ vẫn cảm thấy mình đã bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

Trung Tín vui vẻ nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ khi chinh phục cô gái xinh đẹp. Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Trung Tín vui vẻ nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ khi chinh phục cô gái xinh đẹp. Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Tuy nhiên, sau một lần gặp nhau ở công viên, Thảo Nguyên mới càng chắc chắn hơn vào tình cảm của mình. Đó là lần đầu tiên, Trung Tín dám hôn người thương.

“Lúc đó, tôi dụ vợ nhìn qua phía bên kia rồi chạy gần lại hôn má một cái. Tôi thấy cô ấy cười nên nghĩ, chắc thích lắm rồi nè. Sau này về sống với nhau, cô ấy mới kể lại tôi hôn như mèo hửi”, Trung Tín kể lại.

Thảo Nguyên nói thêm: “Anh ấy hôn chắc được 1, 2 giây gì đó. Nhưng như vậy tôi mới thích anh”.

Cặp đôi yêu nhau 1,5 năm thì chính thức về chung một nhà. Trong thời gian đó, họ từng yêu xa vì dịch COVID-19 căng thẳng, sự quan tâm, yêu thương đều được thể hiện qua những cuộc gọi video. Có những ngày, họ gọi cho nhau 12-14 tiếng đồng hồ.

“Khi thành phố vừa mở cửa, tôi ba chân bốn cẳng đi xét nghiệm, rồi chạy về phía nhà cô ấy. Một tuần sau, tôi đưa cả gia đình sang đó hỏi cưới”, Trung Tín kể.

Thảo Nguyên hài lòng về người đàn ông mình chọn làm chồng. Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Thảo Nguyên hài lòng về người đàn ông mình chọn làm chồng. Ảnh: Cắt từ clip Vợ chồng son

Cặp đôi được hai bên gia đình nhiệt thành tác hợp nhưng riêng chuyện chọn ngày cưới lại khá gian nan. Trung Tín chọn cưới vào tháng 4/2022, nhà gái đồng ý nhưng nhà trai lại phản đối. Gia đình anh muốn dời đám cưới đến 1-2 năm sau.

Tuy nhiên, với sự kiên định của Trung Tín, đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Anh chàng thừa nhận, thời điểm được gia đình ủng hộ chuyện cưới xin, anh vui đến nỗi cười cả ngày, cơ hàm cứng ngắc vì cười quá nhiều.

Cặp đôi có chung sở thích là nắm tay nhau mỗi khi đi chung. Từ khi yêu cho đến bây giờ, sở thích ấy vẫn không hề thay đổi. Trong suốt thời gian họ lên sóng “Vợ chồng son”, hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt như một cách thể hiện tình yêu bền bỉ dành cho nhau.

Trong phần “khui” tật xấu của nhau, Trung Tín “bóc phốt” vợ lười tập thể dục, kỹ tính và quá cẩn thận. Thảo Nguyên kỹ tính trong từng việc vặt như xếp đồ, trải ga giường, xếp khăn gối đầu của con...

Anh mong muốn vợ chăm tập thể dục hơn để có sức khỏe, sức bền, sau này khi con cái lớn hơn, cặp đôi có thể cùng nhau đi du lịch trải nghiệm.

Tật xấu của Trung Tín là lười ăn rau. Sau này, khi về chung một nhà với Thảo Nguyên, anh đã học được thói quen ăn rau để tốt cho sức khỏe.

Trên sóng “Vợ chồng son”, Trung Tín nhắn nhủ với vợ: “Từ lúc mình quen nhau đến giờ, anh cảm thấy rất màu hồng, hạnh phúc vì nhiều thứ. Hy vọng, chúng mình mãi như vậy, cùng yêu thương và xây dựng tổ ấm...”.

Thảo Nguyên đáp lại: “Cho đến giờ phút này, em thực sự thấy quyết định của em khi cùng anh xây dựng gia đình là hoàn toàn đúng đắn. Anh là người chồng tốt và người cha trách nhiệm. Nhờ đến với anh, em đã có gia đình thứ hai, dù ban đầu có chút trục trặc nhưng giờ ba má anh đã thương em như con gái ruột”.

Họ trao cho nhau cái ôm tình cảm trước sự chứng kiến của hai bên nội ngoại phía dưới khán đài.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nho-nu-hon-vung-ve-chang-trai-thu-sinh-cuoi-duoc-nu-truong-phong-xinh-dep-2402640.html
Zalo