Nhớ mãi tác phong gần dân, sát dân, sống giản dị

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước rất đau xót, tiếc thương một người cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của Đảng, một trái tim nhiệt huyết luôn quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân; chăm lo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng... đã ngừng đập.

Ngồi xem lại phóng sự về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát trên truyền hình, đảng viên Nguyễn Văn Minh (72 tuổi) ở xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) không khỏi bùi ngùi, xúc động, ông tâm sự: “Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có tác phong gần dân, sát dân, sống giản dị.

 Người dân xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) xem phóng sự về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xã Kim Chung (Hoài Đức, Hà Nội) xem phóng sự về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí thực sự là một tấm gương sáng ngời trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh với giặc “nội xâm” là những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống rất mạnh mẽ và quyết liệt với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được nhân dân và cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối”.

Dẫu biết rằng “sinh-lão-bệnh-tử” là quy luật của đời người, không ai tránh được, nhưng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-người lãnh đạo có tâm, có tầm và luôn quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân đã về với thế giới của người hiền, đảng viên, cựu chiến binh Lê Doãn Phiên (70 tuổi), ở thị trấn Ngọc Lặc (Ngọc Lặc, Thanh Hóa) không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Trong nhiều năm qua, cựu chiến binh Lê Doãn Phiên cũng như bao người dân ở thị trấn miền núi này luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cương quyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt kính trọng trước một tấm gương thật sự liêm khiết, hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. “Không đau xót làm sao được khi chứng kiến sự ra đi của một nhân cách lớn, một người lãnh đạo cao nhất của Đảng mà trọn cuộc đời luôn bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn để đưa đất nước ngày một phát triển, nhân dân ngày một ấm no”, cựu chiến binh Lê Doãn Phiên xúc động chia sẻ.

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng! Vĩnh biệt một con người luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”! Vĩnh biệt một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “chí công vô tư”... Các tầng lớp nhân dân nguyện đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; cùng toàn Đảng, toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nho-mai-tac-phong-gan-dan-sat-dan-song-gian-di-786915
Zalo