Nhớ mãi những năm tháng đeo cầu vai đỏ
LTS: Chỉ còn một thời gian ngắn, các học viên năm cuối của một số học viện, nhà trường Quân đội sẽ tốt nghiệp và nhận quyết định phân công công tác về đơn vị mới.
Với các học viên, những năm tháng học tập dưới mái trường thân yêu không chỉ được giáo dục, rèn luyện về mọi mặt để trở thành người sĩ quan, cán bộ trong Quân đội mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời quân ngũ, là động lực, quyết tâm để họ bước vào chặng đường mới. Báo Quân đội nhân dân ghi nhận một số ý kiến của học viên năm cuối các nhà trường.
Thượng sĩ HOÀNG ANH TÀI (Tiểu đoàn 12, Trường Sĩ quan Chính trị):
Không ngừng rèn luyện để trưởng thành
Trải qua gần 5 năm học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Chính trị đã giúp tôi ngày một tiến bộ, trưởng thành. Đó là những thay đổi từ trong suy nghĩ, nhận thức, trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác và trong từng hành động cụ thể.
Suốt chặng đường phấn đấu, rèn luyện miệt mài đã giúp tôi trở thành một đảng viên, một quân nhân sống có kỷ luật, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết suy nghĩ chín chắn và trách nhiệm trước mỗi công việc được giao. Cùng với đồng chí, đồng đội, tôi đã tích lũy được hành trang là những kiến thức, kỹ năng cần thiết để sẵn sàng đảm nhiệm cương vị của người cán bộ chính trị cấp phân đội. Đặc biệt, hành trình 5 năm ấy đã giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng, đã là người cán bộ chính trị, không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà điều quan trọng nhất là phải có đạo đức cách mạng trong sáng, tinh thần trách nhiệm và sự mẫu mực trong mọi lời nói, hành động.
Trong suốt những năm tháng học tập tại Trường Sĩ quan Chính trị, có rất nhiều ký ức không thể nào quên. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa, chúng tôi phải nói lời tạm biệt mái trường thân yêu để nhận nhiệm vụ mới. Dù ở đâu, trên cương vị nào hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn biết ơn, trân trọng và tự hào về nhà trường; sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng ngắn K54 cho học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ảnh: THIỆN NHÂN
Thượng sĩ LƯU ANH TUẤN (Đại đội 29, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân 1):
Biết ơn những người đã "truyền lửa"
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm ơn môi trường quân ngũ đã rèn giũa, giúp đỡ tôi từ một thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ trở thành học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy trưởng thành, bản lĩnh và có ý chí kiên định. Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị vững vàng, môi trường rèn luyện nghiêm khắc đã giúp tôi trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật, tác phong chỉ huy và đặc biệt là trách nhiệm của một người cán bộ trong tương lai đối với tập thể đơn vị.
Trong hành trình học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi sẽ luôn biết ơn, ghi nhớ những bài giảng tâm huyết của các thầy, cô giáo, hay những lời chỉ bảo nghiêm khắc nhưng tận tình của chỉ huy đơn vị, những người đã truyền lửa đam mê, chỉ bảo, giúp đỡ chúng tôi cả trong những lúc khó khăn, vất vả nhất mà không ngại gian khổ, không kể nắng mưa. Những sẻ chia, thấu hiểu trong suốt những năm tháng qua đã gắn kết chúng tôi thành một khối thống nhất, như anh em một nhà.
Trước ngưỡng cửa của hành trình mới, tôi mong muốn bản thân và các đồng đội luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, dù được phân công về bất cứ đơn vị nào, dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
----------
Thượng sĩ LÊ CÔNG LÂM (Lớp S329C, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Học viện Hậu cần):
Hiểu sâu sắc ý nghĩa 4 chữ “phục vụ nhân dân”
Những năm tháng học tập tại Học viện Hậu cần là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất trong tuổi trẻ của tôi. Những chuyến công tác dân vận, hành quân dã ngoại và học tập thực tế tại Trường Sa là những kỷ niệm không thể nào quên. Được đặt chân lên vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được tận mắt chứng kiến cuộc sống, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay... Chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, biết sống trách nhiệm hơn, biết yêu thương, sẻ chia và hiểu sâu sắc ý nghĩa của 4 chữ “phục vụ nhân dân”.
Bên cạnh đó, điều khiến tôi luôn trân quý chính là được sống trong tình cảm đồng chí, đồng đội. Những người bạn cùng ăn, cùng ở, cùng học tập và rèn luyện suốt những năm tháng tuổi trẻ đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Chính môi trường đoàn kết, nghĩa tình ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị thiêng liêng của tình đồng chí, đồng đội trong quân ngũ. Và có lẽ, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ tự hào chọn Học viện Hậu cần-nơi đã cho tôi tuổi trẻ đẹp nhất, cho tôi những người đồng chí thân mến và giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Sau khi ra trường, tôi sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, rèn luyện mọi mặt, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù ở bất cứ cương vị nào, tôi cũng sẽ luôn ghi nhớ những năm tháng dưới mái trường Học viện Hậu cần kỷ luật và giàu chất nhân văn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống trách nhiệm, tận tụy và xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, thầy cô, đồng đội và đơn vị.
----------
Thượng sĩ NGUYỄN LÂM VŨ (Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Trường Sĩ quan Thông tin):
Tăng cường thời lượng thực hành để nâng cao trình độ học viên
Sau 4 năm rèn luyện tại Trường Sĩ quan Thông tin, bản thân tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, hình thành được tác phong chỉ huy, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và phương pháp công tác. Đây là quãng thời gian rất quan trọng giúp tôi trưởng thành hơn về mọi mặt, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện nhiệm vụ sau khi ra trường.
Qua khóa học đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến công tác chỉ huy, tham mưu và bảo đảm thông tin liên lạc. Tôi được tiếp cận tương đối toàn diện các nội dung về kỹ thuật thông tin, tổ chức mạng thông tin quân sự, khai thác trang bị, công tác tham mưu tác chiến cũng như kỹ năng tổ chức, quản lý đơn vị. Các nội dung học tập được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên từng bước hình thành tư duy chỉ huy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn trong chương trình đào tạo, như nhà trường vẫn chưa được trang bị một số khí tài thông tin mà ở đơn vị đã được đưa vào sử dụng; một số trang thiết bị được biên chế nhưng với khối lượng chương trình lớn học viên chưa được sử dụng và khai thác thiết bị được nhiều. Điều này khiến học viên đôi lúc chưa có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tiễn sát với yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị sau khi ra trường.
Từ thực tế trên, tôi mong rằng trong thời gian tới, nhà trường cần tăng cường nội dung khai thác sử dụng các thiết bị đối với các môn học chuyên ngành. Đồng thời, cần tăng thời lượng thực hành, diễn tập, huấn luyện dã ngoại và tiếp xúc thực tế tại đơn vị để học viên nâng cao kỹ năng tổ chức chỉ huy và xử lý tình huống. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị huấn luyện, bổ sung tài liệu chuyên ngành và cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho học viên.
--------------
Thượng sĩ TRẦN LONG ĐỨC (Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 2):
Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Còn nhớ cách đây 4 năm, chúng tôi bước chân vào trường với biết bao bỡ ngỡ của tuổi mười tám, đôi mươi. Qua 4 năm, chúng tôi đã được rèn giũa để trưởng thành hơn với tác phong, bản lĩnh và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.
Với sự trưởng thành đó, trong tôi hình thành khát vọng tha thiết đó là được tiếp tục ở lại cống hiến dưới mái trường đã chắp cánh cho tuổi trẻ của mình. Tôi mong muốn được tiếp nối các thế hệ đi trước, trở thành một cán bộ quản lý, một giảng viên trẻ, tiếp tục đồng hành với các khóa học viên trên hành trình rèn luyện và trưởng thành. Có lẽ vì đã từng được các thầy tận tình dìu dắt nên tôi càng hiểu giá trị của nghề “trồng người” trong Quân đội. Đó không chỉ là công việc huấn luyện, quản lý đơn thuần mà còn là hành trình gieo những “hạt giống đỏ” cho Quân đội và cho đất nước.
Dù chặng đường phía trước còn dài nhưng là một người quân nhân, tôi luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.





























