Nho 'bám đất' rừng

Nhắc đến xã Nguyễn Phích, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cánh rừng bạt ngàn và những con người chịu thương, chịu khó bám đất, bám rừng.

Hôm nay, trên vùng đất vốn quen với cây tràm, keo lai ấy, đã xuất hiện một loại cây trồng mới đó là cây nho mở ra hướng mưu sinh đầy triển vọng cho người dân địa phương. Mô hình này do anh Nguyễn Hoàng Hiếu, Ấp 15, mạnh dạn thực hiện.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, vườn nho của gia đình anh Hiếu còn trở thành điểm đến du lịch trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách từ nhiều nơi đến tham quan.

Từ mong muốn tìm hướng làm ăn mới, anh Hiếu mạnh dạn đưa 150 gốc nho hạ đen đầu tiên về trồng trên vùng đất rừng U Minh.

Cách đây 3 năm, nhận thấy việc trồng cây ăn trái truyền thống quanh vùng cho hiệu quả chưa cao, anh Hiếu trăn trở tìm hướng đi mới. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, anh quyết định ra tận Vĩnh Phúc, Hà Nội để học hỏi kinh nghiệm trồng nho. Trở về quê, anh mang theo 150 gốc nho hạ đen đầu tiên trồng thử nghiệm trên vùng đất rừng U Minh.

Anh Hiếu kể: “Tôi thấy cây nho cũng không khó trồng. Ở địa phương chưa ai làm nên tôi muốn thử. Mấy năm đầu thấy hiệu quả, giờ vườn đã được hơn 500 gốc rồi. Ngoài nho, tôi xen thêm mít, xoài, mận, ổi, sầu riêng… Rồi phần ao thì nuôi cá đồng để khách tới có cái trải nghiệm”.

Bên cạnh nho, anh Hiếu còn xen canh nhiều loại cây ăn trái để khách đến tham quan có thêm trải nghiệm.

Từ 150 gốc nho ban đầu, đến nay khu vườn rộng hơn 1 ha của anh Hiếu lúc nào cũng xanh mát, tràn đầy sức sống. Đến tham quan vườn nho, du khách thích thú khi được tận mắt ngắm nhìn những chùm nho căng mọng (nho cho trái và chín rộ vào khoảng tháng 12 âm lịch). Người trẻ say mê chụp ảnh, người lớn lại tận hưởng không gian yên bình, mộc mạc giữa miền rừng U Minh. Nhờ đó, vườn nho dần trở thành điểm đến mới, vừa gần gũi vừa lạ lẫm đối với nhiều người.

Bạn Nguyễn Trí Nhân, xã U Minh chia sẻ: “Có thêm điểm để gia đình đi chơi cuối tuần. Tụi trẻ tụi em chụp hình ở đây cũng đẹp nữa. Em thấy mô hình vậy là hay lắm”.

Giàn nho xanh mướt dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến xã Nguyễn Phích.

Từ Hà Nội vào tận Cà Mau tham quan, ông Lâm Việt Hùng chia sẻ cảm nhận rất chân tình: “Vườn nho nằm ngay cạnh đường lộ nên dễ tìm, dễ ghé. Người này giới thiệu người kia, rồi ai cũng muốn tới coi thử, thậm chí nhiều người còn muốn học cách trồng. Như tôi đây, lần đầu đến đã thấy thích liền. Không gian ở đây trong lành, mát rượi, yên bình hơn hẳn so với sự ồn ào, nhộn nhịp của Hà Nội. Đến để tham quan mà cũng như được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng”.

Không chỉ làm du lịch, anh Hiếu còn có ước mơ giữ lại những giá trị của đất rừng U Minh xưa, nhất là cá đồng và mật ong rừng. Anh tâm sự: “Giờ cá đồng ít lắm. Nên ở khu trải nghiệm, tôi thả lại nhiều loại cá đồng, rồi có cả lươn, cua, rắn… để khách tới câu cá, đặt lờ cho biết. Phần rừng còn lại thì tôi gác kèo ong, vì nói tới Nguyễn Phích, U Minh là phải nhớ cá đồng và ăn ong. Tôi muốn khách cảm nhận được cái chân quê của dân mình”.

Sau ba năm gắn bó và cải tạo, mô hình của anh Hiếu khởi sắc, mở ra hướng du lịch cộng đồng gần gũi, bền vững cho người dân địa phương.

Anh Võ Minh Cảnh, xã Nguyễn Phích, phấn khởi: “Quê mình giờ có nho trồng tại chỗ, bán tại chỗ. Khách tới tham quan, rồi thưởng thức cá đồng U Minh. Bà con phấn khởi lắm, mong là nhiều người biết đến quê mình hơn nữa”.

Không cầu kỳ, không phô trương, mô hình vườn nho của anh Hiếu mang đậm bản sắc bản địa: mỗi thứ một ít, nhưng đủ để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Từ một quyết định táo bạo, anh đã mở ra hướng đi mới cho vùng đất vốn quen với cây tràm, cây keo lai.

Vườn nho hôm nay không chỉ là nguồn thu của gia đình anh Hiếu, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, bền bỉ vươn lên của người dân đất rừng, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc.

Trịnh Hồng Nhi

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nho-bam-dat-rung-a124799.html