'Tấu khúc không lời': Giao thoa bản sắc, kết nối tâm hồn

Đêm nhạc 'Tấu khúc không lời' đã mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Đức.

Lấy cảm hứng từ tập nhạc “Lieder ohne Worte” của Felix Mendelssohn, trong không gian nghệ thuật tinh tế của Nhà hát Hồ Gươm, đêm hòa nhạc “Tấu khúc không lời” dẫn dắt khán giả qua những giai điệu không lời nhưng giàu tính tự sự. Bên cạnh các tác phẩm của các nhà soạn nhạc thiên tài như J.S. Bach hay Beethoven, khán giả còn được thưởng thức những bản dân ca Việt Nam được Giáo sư Đặng Ngọc Long chuyển soạn. Sự kết nối giữa chất liệu dân gian Việt Nam và kỹ thuật diễn tấu phương Tây đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị Á - Âu.

Tâm điểm của đêm diễn là cuộc hội ngộ giữa hai thế hệ nghệ sĩ tài danh: Giáo sư Đặng Ngọc Long - người Việt Nam đầu tiên đoạt giải quốc tế về guitar và Nguyễn Việt Trung - gương mặt trẻ lọt Top 15 cuộc thi Piano quốc tế Chopin. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu, tạo nên sự giao thoa độc đáo.

Giáo sư Đặng Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen chia sẻ: “Thông qua đây, chúng tôi đã tìm hiểu lẫn nhau nhờ âm nhạc. Đó là sự giao thoa và nối kết giữa văn hóa Việt và văn hóa nước ngoài".

Đêm hòa nhạc "Tấu khúc không lời" đã khép lại nhưng dư âm về sự đồng điệu vẫn còn vang vọng mãi. Những giai điệu ấy đã chứng minh rằng, dù cách trở về địa lý hay khác biệt về văn hóa, âm nhạc vẫn luôn là sợi dây bền chặt nhất để kết nối những trái tim yêu cái đẹp, đồng thời mở ra những cơ hội mới để văn hóa Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu.

Khánh Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tau-khuc-khong-loi-giao-thoa-ban-sac-ket-noi-tam-hon-377543.htm