Nhiều tác phẩm lần đầu công bố tại triển lãm 'Hà Nội - Một thời để nhớ'

86 bức ảnh trắng đen được trưng bày tại triển lãm 'Hà Nội - Một thời để nhớ', tái hiện những biến đổi sâu sắc của Thủ đô Hà Nội trong những năm tháng thời kỳ đổi mới.

Du lịch

Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

 Sáng 10/10, triển lãm ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ” được khai mạc tại Biệt thự di sản (số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Sáng 10/10, triển lãm ảnh “Hà Nội - Một thời để nhớ” được khai mạc tại Biệt thự di sản (số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

 Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” trưng bày những bức ảnh đen trắng lần đầu tiên được công bố của nhiếp ảnh gia gốc Hà nội Lê Bích và nhiếp ảnh gia, phóng viên người Anh Andy Soloman.

Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” trưng bày những bức ảnh đen trắng lần đầu tiên được công bố của nhiếp ảnh gia gốc Hà nội Lê Bích và nhiếp ảnh gia, phóng viên người Anh Andy Soloman.

 Triển lãm thể hiện tình yêu nồng nàn của một người con sinh ra lớn lên và chứng kiến, ghi lại nhiều đổi thay của thủ đô Hà Nội yêu dấu.

Triển lãm thể hiện tình yêu nồng nàn của một người con sinh ra lớn lên và chứng kiến, ghi lại nhiều đổi thay của thủ đô Hà Nội yêu dấu.

 Những bức ảnh chân thực ghi lại hình ảnh: ánh mắt hân hoan của những người lao động trên phố phường, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng mặc áo dài truyền thống viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố xá những ngày đầu xuân, …Từ đó, với mỗi người dân Thủ đô, Hà Nội chính là nơi đi để trở về.

Những bức ảnh chân thực ghi lại hình ảnh: ánh mắt hân hoan của những người lao động trên phố phường, những bà mẹ Việt Nam Anh hùng mặc áo dài truyền thống viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố xá những ngày đầu xuân, …Từ đó, với mỗi người dân Thủ đô, Hà Nội chính là nơi đi để trở về.

 Chia sẻ tại buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia, phóng viên Andy Soloman (bên trái) cho biết: “Tôi đã yêu Hà Nội và người dân thành phố ngay từ khi đặt chân đến đây vào năm 1992. Ở đâu tôi đi cũng được đón tiếp bằng sự tử tế và lòng mến khách tuyệt vời, và khi nhìn lại những bức ảnh của tôi từ thời đó, tôi thấy chúng là một ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố”.

Chia sẻ tại buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia, phóng viên Andy Soloman (bên trái) cho biết: “Tôi đã yêu Hà Nội và người dân thành phố ngay từ khi đặt chân đến đây vào năm 1992. Ở đâu tôi đi cũng được đón tiếp bằng sự tử tế và lòng mến khách tuyệt vời, và khi nhìn lại những bức ảnh của tôi từ thời đó, tôi thấy chúng là một ghi chép quan trọng về cuộc sống trong thành phố”.

 86 bức ảnh đen trắng được chụp từ 1992 - 2012 lần đầu tiên được công bố đưa người xem sẽ thấy cảm nhận rõ sự biến đổi của Hà Nội trong thời kỳ đổi mới.

86 bức ảnh đen trắng được chụp từ 1992 - 2012 lần đầu tiên được công bố đưa người xem sẽ thấy cảm nhận rõ sự biến đổi của Hà Nội trong thời kỳ đổi mới.

 Không gian triển lãm được bày trí chỉn chu, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm nghệ thuật giàu tính chân - thiện - mỹ.

Không gian triển lãm được bày trí chỉn chu, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm nghệ thuật giàu tính chân - thiện - mỹ.

 Bức ảnh Giấc mơ trưa (2004) do nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện gợi nhớ về nét đẹp lao động bình dị, gần gũi của những con người Thủ đô trong thời kỳ khó khăn.

Bức ảnh Giấc mơ trưa (2004) do nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện gợi nhớ về nét đẹp lao động bình dị, gần gũi của những con người Thủ đô trong thời kỳ khó khăn.

 Nhiều bức ảnh tác động mạnh mẽ đối với cảm xúc của người xem.

Nhiều bức ảnh tác động mạnh mẽ đối với cảm xúc của người xem.

 Khi ngắm nhìn những bức ảnh trưng bày, cô Hồ Thủy (quận Đống Đa, Hà Nội) không giấu được niềm xúc động, bồi hồi khi được nhớ lại hình ảnh Thủ đô thân thương trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Khi ngắm nhìn những bức ảnh trưng bày, cô Hồ Thủy (quận Đống Đa, Hà Nội) không giấu được niềm xúc động, bồi hồi khi được nhớ lại hình ảnh Thủ đô thân thương trong những năm tháng tuổi trẻ của mình.

 Nhiều du khách nước ngoài đã có mặt tại triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” để tìm hiểu về những biến động lịch sử, nét đẹp văn hóa và con người Thủ đô.

Nhiều du khách nước ngoài đã có mặt tại triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” để tìm hiểu về những biến động lịch sử, nét đẹp văn hóa và con người Thủ đô.

 Anh Lucas (du khách nước ngoài từ New Zealand) chia sẻ cảm xúc về triển lãm: “Đây là những tấm ảnh đen trắng tập trung vào đời sống gần gũi và nét đẹp lao động giản dị của con người. Bất chấp quy luật của thời gian, không gian, những bức ảnh này giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của người Hà Nội. Từ đó, triển lãm khơi dậy trong tôi nhiều câu hỏi, sự tò mò và thúc đẩy tôi khám phá về mảnh đất và con người Thủ đô”.

Anh Lucas (du khách nước ngoài từ New Zealand) chia sẻ cảm xúc về triển lãm: “Đây là những tấm ảnh đen trắng tập trung vào đời sống gần gũi và nét đẹp lao động giản dị của con người. Bất chấp quy luật của thời gian, không gian, những bức ảnh này giúp tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của người Hà Nội. Từ đó, triển lãm khơi dậy trong tôi nhiều câu hỏi, sự tò mò và thúc đẩy tôi khám phá về mảnh đất và con người Thủ đô”.

 Nhiều du khách chăm chú thưởng thức những bức ảnh ghi lại thời kỳ nhiều biến động của Thủ đô.

Nhiều du khách chăm chú thưởng thức những bức ảnh ghi lại thời kỳ nhiều biến động của Thủ đô.

 Cùng lưu giữ lại những kí ức đẹp về Hà Nội theo cách riêng của mình.

Cùng lưu giữ lại những kí ức đẹp về Hà Nội theo cách riêng của mình.

 Nhà văn Vũ Công Chiến (áo kẻ bên trái) cảm nhận về ý nghĩa của triển lãm: “Triển lãm đưa chúng tôi trở về 30 năm trước để sống và chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc mà có thể bây giờ không còn thấy nữa. Tất nhiên tất cả đã là quá khứ, chúng ta nhắc lại để tự hào. Cũng chính những quá khứ ấy lại là động lực để phát triển tương lai”.

Nhà văn Vũ Công Chiến (áo kẻ bên trái) cảm nhận về ý nghĩa của triển lãm: “Triển lãm đưa chúng tôi trở về 30 năm trước để sống và chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc mà có thể bây giờ không còn thấy nữa. Tất nhiên tất cả đã là quá khứ, chúng ta nhắc lại để tự hào. Cũng chính những quá khứ ấy lại là động lực để phát triển tương lai”.

 Nói thêm cảm nhận của mình về bức tranh Mùa đông (nhiếp ảnh gia Lê Bích chụp tại Hồ Gươm, năm 2008), nhà văn Vũ Công Chiến tiếp lời: “Với vai trò là nhà văn, chỉ với 2 màu đen trắng, bầu trời trở nên lu mờ, làm nền cho hình dáng xơ xác, khô cằn của cây cối. Nhưng chúng vẫn đang sống, chỉ chờ ánh nắng lên tự nhiên búp non sẽ mọc. Đó là những gì tôi tưởng tượng, đọc được từ bức ảnh và tôi rất thích được cảm nhận những câu chuyện được truyền tải từ ảnh đen trắng”.

Nói thêm cảm nhận của mình về bức tranh Mùa đông (nhiếp ảnh gia Lê Bích chụp tại Hồ Gươm, năm 2008), nhà văn Vũ Công Chiến tiếp lời: “Với vai trò là nhà văn, chỉ với 2 màu đen trắng, bầu trời trở nên lu mờ, làm nền cho hình dáng xơ xác, khô cằn của cây cối. Nhưng chúng vẫn đang sống, chỉ chờ ánh nắng lên tự nhiên búp non sẽ mọc. Đó là những gì tôi tưởng tượng, đọc được từ bức ảnh và tôi rất thích được cảm nhận những câu chuyện được truyền tải từ ảnh đen trắng”.

 Về những nét đặc biệt riêng của ảnh đen trắng, nhiếp ảnh gia Lê Bích (bên phải) khẳng định: “Về chuyên môn, ảnh đen trắng sẽ khó hơn vì nó chỉ có hai màu và 2 yếu tố đậm, nhạt. Chúng tôi tập trung và đề cao vấn đề nội dung. Chúng tôi chụp những chi tiết chú ý, chủ thể phản ánh cả một thời kỳ lịch sử nổi bật. Ảnh đen trắng dù không được rực rỡ nhưng nội dung phản ánh rất mạnh mẽ, tạo cảm giác xưa cũ, trùng ý tưởng chủ đề và sức hút của triển lãm hôm nay”.

Về những nét đặc biệt riêng của ảnh đen trắng, nhiếp ảnh gia Lê Bích (bên phải) khẳng định: “Về chuyên môn, ảnh đen trắng sẽ khó hơn vì nó chỉ có hai màu và 2 yếu tố đậm, nhạt. Chúng tôi tập trung và đề cao vấn đề nội dung. Chúng tôi chụp những chi tiết chú ý, chủ thể phản ánh cả một thời kỳ lịch sử nổi bật. Ảnh đen trắng dù không được rực rỡ nhưng nội dung phản ánh rất mạnh mẽ, tạo cảm giác xưa cũ, trùng ý tưởng chủ đề và sức hút của triển lãm hôm nay”.

 Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan đến hết ngày 31/10 tại Biệt thự di sản (số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm “Hà Nội - Một thời để nhớ” sẽ mở cửa miễn phí đón khách tham quan đến hết ngày 31/10 tại Biệt thự di sản (số 49 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bài, ảnh: Tuyết Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhieu-tac-pham-lan-dau-cong-bo-tai-trien-lam-ha-noi-mot-thoi-de-nho-397633.html
Zalo