Nhiều gia đình cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì lịch trông con nghỉ hè
Nhiều gia đình chấp nhận chi tiền mạnh tay mua khóa học hè cho con, vừa để hạn chế trẻ dùng thiết bị điện tử, vừa yên tâm làm việc, không phải trông nom.
Từ ngày con gái 7 tuổi bước vào kỳ nghỉ hè, gia đình chị Bùi Thị Xuyến (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) gần như tối nào cũng xảy ra tranh cãi sau bữa cơm với chủ đề quen thuộc: Ai sẽ ở nhà trông con ngày mai?
Chồng làm thiết kế xây dựng, thường xuyên vướng dự án phải tăng ca. Bản thân chị Xuyến là kế toán, đang vào mùa quyết toán cuối quý, càng không thể nghỉ. Trong khi đó, cô con gái 7 tuổi đã nghỉ hè gần hai tuần, suốt ngày quanh quẩn với chiếc điện thoại, không có ai chơi cùng. Công cụ giám sát con duy nhất của 2 vợ chồng trong lúc đi làm là thông qua những chiếc camera gắn khắp nhà.
“Cứ về đến nhà là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi muốn chồng chia sẻ việc trông con, nhưng anh bảo không thể xin nghỉ. Thuê người thì tôi không yên tâm, gửi con về quê cũng không được vì ông bà đã lớn tuổi, không kham nổi việc chăm cháu. Chuyện tưởng nhỏ vậy thôi mà khiến vợ chồng căng thẳng suốt ngày” chị Xuyến nói.
Sau nhiều lần cãi vã, vợ chồng chị quyết định dừng tranh luận và cùng nhau tìm giải pháp. Được đồng nghiệp giới thiệu, họ đăng ký cho con gái khóa học hè bán trú tại trung tâm gần nhà.

Phụ huynh chi cả chục triệu đồng để đăng ký các khóa học cho con học hè. (Ảnh minh họa)
Khóa học kéo dài 1,5 tháng với mức phí 15 triệu đồng, bắt đầu từ 8h30, kết thúc lúc 16h30, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tại đây, con gái sẽ được thầy cô dạy các kỹ năng sống cần thiết, trau dồi khả năng tiếng Anh, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm rèn luyện sức khỏe.
"Dù tốn kém nhưng đổi lại con được học, được chơi với bạn bè, không dán mắt vào màn hình cả ngày. Quan trọng là vợ chồng tôi không còn căng thẳng vì chuyện ai trông con. Tự nhiên thấy nhẹ lòng hẳn", chị Xuyến nói. Sau khi gửi con đến lớp, hai vợ chồng yên tâm đi làm, cố gắng kiếm tiền lo học phí cho con.
Nhớ lại mùa hè năm ngoái, chị Trần Thị Bích Thảo (39 tuổi, Hà Đông) vẫn còn cảm thấy áp lực. Chị và chồng đều làm công việc hành chính, sáng đi làm sớm, trưa phải tranh thủ thay nhau về nhà nấu cơm cho hai con, rồi lại vội vã quay lại công sở. Những ngày như thế lặp đi lặp lại khiến cả hai kiệt sức vào cuối ngày.
Không có ai hỗ trợ trông nom, hai con học tiểu học thường phải ở nhà tự trông nhau cho đến khi bố mẹ tan làm. "Lúc nào tôi cũng nơm nớp lo con nghịch ngợm, leo trèo, hay lén xem điện thoại quá giờ. Mỗi lần có cuộc gọi từ hàng xóm hay số lạ là tim tôi lại đập thình thịch", chị Thảo nhớ lại.
Rút kinh nghiệm, hè năm nay, vợ chồng chị quyết định dành hơn 20 triệu đồng để đăng ký cho con 2 con khóa học hè tại trung tâm, gồm lớp toán Tư duy, kỹ năng mềm và thể thao nhẹ. Lịch học kéo dài từ sáng đến chiều, có ăn trưa và ngủ trưa tại chỗ.
"Chi phí không rẻ với mức thu nhập của hai vợ chồng, nhưng đổi lại, chúng tôi yên tâm làm việc, con thì được học hành, vận động, có bạn chơi, không ôm điện thoại cả ngày. Quan trọng là không còn cảnh chạy đi chạy lại, stress vì vừa làm vừa lo chuyện nhà", chị Thảo nói và cho biết thêm, việc đầu tư cho hai con học và trải nghiệm trong mùa hè chưa thấm vào đâu so với các bạn đồng trang lứa.
Thực tế, bên cạnh mục tiêu củng cố kiến thức cho con trong kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh thừa nhận rằng lý do khiến họ kiên quyết tìm lớp cho con học là để "nhàn thân", yên tâm làm việc, không phải canh cánh nỗi lo con ở nhà một mình, không có người trông nom.

Nhiều phụ huynh thừa nhận cho con tham gia các lớp học hè để "nhàn thân". (Ảnh minh họa)
Theo Th.S Vũ Thị Vân, giảng viên ngành Sư phạm tại Hà Nội, hiện nay nhiều phụ huynh vì quá bận rộn hoặc lo lắng cho tương lai của con nên chủ động "lấp đầy" kỳ nghỉ hè bằng hàng loạt lớp học: từ tiếng Anh, Toán tư duy đến kỹ năng mềm, nghệ thuật, thể thao. Tuy nhiên, nếu thiếu sự đồng thuận từ trẻ, những lớp học này rất dễ trở thành áp lực.
"Trong nhịp sống đô thị hiện đại, khi cha mẹ đều đi làm cả ngày, các lớp học hè dần trở thành dạng 'dịch vụ trông trẻ nâng cấp', vừa giúp con tránh xa thiết bị điện tử, vừa giúp cha mẹ yên tâm công tác", Th.S Hà nói và cho rằng phụ huynh không nên lấy lý do bận để chọn bừa lớp học cho con mà quên mất điều con thật sự cần trong mùa hè.
Không ai phủ nhận giá trị của việc đầu tư cho con cái, nhưng quan trọng hơn cả là sự lắng nghe. Phụ huynh hãy hỏi con muốn gì, thích gì, thay vì ép buộc con tham gia những khóa học mà người lớn cho là tốt, bởi trẻ em cũng có nhu cầu, cảm xúc và sở thích riêng.
"Thay vì sắp xếp mọi thứ theo suy nghĩ của người lớn, hãy bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản 'con muốn gì trong hè này' để biết xem đâu là điều con bạn cần nhất, từ đó thấu hiểu và cùng con tạo nên một mùa hè thật ý nghĩa", Th.S Hà nhấn mạnh.