Nhiều cựu chiến binh vượt hàng ngàn cây số đến TP.HCM xem tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành
Dù đường xa, nhiều cựu chiến binh vẫn vượt hàng trăm cây số về TP.HCM với mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí hào hùng của lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4.
Hòa cùng dòng người đổ về trung tâm TP.HCM sáng 27-4, nhiều cựu chiến binh đã vượt hàng trăm cây số từ các tỉnh đến TP với mong muốn được tận mắt đón xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30-4.
Trên vai họ vẫn in hằn dấu ấn năm tháng nhưng trong ánh mắt là niềm tự hào rạng rỡ, khi chứng kiến TP.HCM hôm nay vững vàng tiếp bước những giá trị mà họ từng góp phần dựng xây.

Người dân xem diễu binh, diễu hành tại đường Lê Lợi sáng 27-4. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chuyến bay của ông Khuất Duy Cát, cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh, đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 1 giờ sáng. Ngay sau đó, ông cùng vợ là bà Lê Thị Nga gửi hành lý tạm và nhanh chóng đón xe ra trung tâm quận 1 để chờ đoàn diễu binh.
“Nhìn từ xe ra thấy TP.HCM khác nhiều lắm, khang trang hơn. Nay ra thấy rất nhiều người dân cũng chờ xem quân đội mình, thấy ai cũng yêu đất nước nên vui, phấn khởi lắm”- ông Cát giãi bày.

Ông Khuất Duy Cát xem diễu binh, diễu hành tại đường Lê Lợi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Ông Cát cũng không nén được xúc động khi nhìn thấy những hàng quân nhịp bước đều trên đại lộ, cờ đỏ sao vàng rợp trời trong tiếng nhạc hào hùng. “Cảm giác như sống lại một phần tuổi trẻ của mình” - ông Cát nói.
Ngồi cạnh bên, bà Lê Thị Nga cho biết gia đình rất hào hứng chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.
“Từ Hà Nội vào đây cả ngàn km nhưng nghe có diễu binh là hai vợ chồng vui lắm, sáng nay xuống máy bay là ra xem tổng duyệt, nay mai thì có hẹn với hội cựu chiến binh ở đây, sau đó xem lễ chính thức rồi mới về” - bà Nga hồ hởi kể.

Ông Khuất Duy Cát cùng vợ vượt hàng ngàn cây số từ Hà Nội vào xem diễu binh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Cũng vượt hơn 1.600 km từ tỉnh Thái Nguyên đến TP.HCM, ông Lê Kim Hà, 76 tuổi, cựu chiến binh sư đoàn 308, có mặt tại đường Lê Lợi (đoạn gần chợ Bến Thành) từ 3 giờ sáng.
Thấy ông lớn tuổi, đi lại khó khăn, một nhóm thanh niên đã chủ động nhường cho ông vị trí đứng thuận lợi phía trước hàng. Sau khi được vị trí đứng ưng ý, ông Hà nói lời cảm ơn và cho biết phải cố gắng lắm mới kịp vào khu vực này với mong muốn tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cựu chiến binh Lê Kim Hà cùng các bạn trẻ chờ xem diễu binh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
“Tôi đến TP.HCM hai hôm trước cùng con trai, cũng đã xem nhiều hoạt động sôi nổi của TP tổ chức, vui lắm. Nay tôi biết sẽ có nhiều người đi xem nhưng không ngờ là đông như vậy, tôi đến lúc 3 giờ sáng mà cũng không chỗ ngồi”- ông Hà kể.
Ông cho hay đây lần thứ sáu ông đến TP.HCM, mỗi lần đến đều mang một cảm xúc khác khi thấy TP.HCM ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.


Ông Lê Kim Hà bắt tay chào các chiến sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Khi đoàn diễu binh bắt đầu tiến qua, ông Hà chăm chú dõi theo từng hàng quân bước đều, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Mỗi lần nghe tiếng trống rộn ràng, tiếng quân nhạc vang lên, ông lại đứng thẳng người và giơ tay chào, bắt tay thân tình với các chiến sĩ trẻ đi bên lề đường.
“Thương lắm, quý lắm, mong các cháu luôn giữ vững truyền thống của quân đội ta” - ông gửi gắm.

Buổi lễ tổng duyệt diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm khác. Ảnh: NGUYỆT NHI
Buổi lễ tổng duyệt sáng nay đã diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm khác. Tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành có 56 khối. Trong đó khối xe nghi trượng gồm 4 khối, có 36 khối của quân đội, dân quân tự vệ và công an. Ngoài ra, còn có khối quân đội của Lào, Campuchia và Trung Quốc cùng tham gia.

Đoàn diễu binh, diễu hành qua đường Lê Lợi (quận 1), sáng 27-4. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Đây là buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 30-4.