'Nhi khoa – hành trình yêu thương và thử thách' của BS CKI Lê Thị Hạnh
Với đôi mắt luôn ánh lên sự ấm áp mỗi khi nhắc đến trẻ nhỏ, bác sĩ CKI Lê Thị Hạnh – Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, Thanh Hóa – chia sẻ hành trình đến với nghề bằng một tình yêu không tính toán, xen lẫn nhiều thử thách mà chỉ những người thực sự đam mê mới đủ kiên trì bước tiếp.

BS CKI Lê Thị Hạnh thăm khám cho bệnh nhi tại Khoa Nhi, luôn dành sự tỉ mỉ và kiên nhẫn trong từng cử chỉ.
PV: Điều gì đã khiến bác sĩ quyết định lựa chọn Nhi khoa – một lĩnh vực vốn được coi là nhiều áp lực và thử thách?
BS CKI Lê Thị Hạnh: Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành bác sĩ, dù biết trước nghề này vất vả và đôi khi không có thời gian dành cho gia đình. Nhưng chính hình ảnh những đứa trẻ – ngây thơ, trong sáng, dễ tổn thương – đã nuôi dưỡng đam mê của tôi. Trong muôn vàn chuyên ngành, tôi bị thu hút bởi Nhi khoa, nơi đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn sự tinh tế và nhạy cảm đặc biệt.
Trẻ em không biết nói hết bệnh của mình. Mỗi tiếng khóc, nụ cười, cái cau mày đều là "manh mối". Mỗi lần khám bệnh, tôi giống như bước vào một cuộc điều tra. Tôi rất thích truyện Sherlock Holmes, nên khi làm nghề, tôi hay đùa rằng mình là một "thám tử". Nhưng khác với thám tử, bác sĩ không có nhiều thời gian; bất kỳ phán đoán sai lầm nào cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, tôi luôn nhắc các bác sĩ trẻ: làm nghề này, tỉnh táo là điều bắt buộc.

BS CKI Lê Thị Hạnh luôn nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ các bệnh nhân và gia đình nhờ sự tận tâm trong chăm sóc và điều trị.
PV: Trong suốt quá trình làm nghề, áp lực hay tình huống khiến bác sĩ nhớ nhất là gì?
BS CKI Lê Thị Hạnh: Điều khó nhất chính là trẻ không thể tự diễn đạt triệu chứng của mình. Nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu sự quan sát, rất dễ bỏ sót những dấu hiệu quan trọng. Tôi nhớ mãi một ca bệnh xảy ra vào buổi sáng tại phòng khám.
Một bé 3 tuổi được mẹ đưa đến vì ho, chảy mũi. Đợi quá lâu, đến lượt khám thì bé ngủ rất say – đúng giờ ngủ trưa của bé. Tôi khám tổng quát, bé vẫn ngủ, đến khi khám họng bé chỉ khóc "oe oe" rồi ngủ lại ngay. Với người không quen trẻ nhỏ, có thể đó là chuyện bình thường. Nhưng phản ứng ấy khiến tôi giật mình. Bởi trẻ bị đánh thức thường tỉnh dậy hẳn hoặc sẽ hờn dữ dội. Việc bé quay lại ngủ ngay là dấu hiệu không bình thường – có thể là hôn mê.
Tôi lập tức nghĩ đến khả năng ngộ độc. Bé không sốt, diễn tiến nhanh. Tôi hỏi mẹ về ăn uống, đồng thời ngửi miệng và tay bé. Từ miệng tỏa ra mùi dầu chàm rất rõ, trong khi tay lại hoàn toàn không dính mùi – chứng tỏ bé mở lọ dầu rất khéo.
Mẹ bé nhất quyết nói nhà không có dầu chàm. Nhưng tôi vẫn quyết định xử trí theo hướng ngộ độc tinh dầu. Một lát sau, gia đình gọi về nhà và phát hiện dưới gầm giường có chai dầu chàm mở nắp, đã cạn sạch. Hóa ra bà ngoại mang sang rồi quên.
Nếu lúc đó tôi tin hoàn toàn vào lời người nhà, có lẽ bé đã không được cứu kịp. Câu chuyện này tôi thường kể cho sinh viên y khoa để nhắc họ rằng: bác sĩ phải là người quan sát độc lập, không bị "đánh lừa" bởi bất kỳ nguồn thông tin nào. Trẻ em không phải người lớn thu nhỏ; chẩn đoán trẻ đòi hỏi kiến thức, sự thấu hiểu và cả trực giác nghề nghiệp.

BS CKI Lê Thị Hạnh luôn chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị.
PV: Được biết bác sĩ từng tham gia nhiều khóa học, chương trình tập huấn chuyên môn. Những trải nghiệm đó mang lại cho bác sĩ điều gì?
BS CKI Lê Thị Hạnh: Tôi rất may mắn khi làm việc trong môi trường mà lãnh đạo luôn tạo điều kiện để học tập, tiếp cận kiến thức mới. Các khóa tập huấn tôi tham gia đều rất thực tế, giúp tôi hình thành tư duy khoa học, logic, làm việc có hệ thống và biết cách tra cứu tài liệu khi gặp bệnh lý hiếm hoặc chưa từng thấy.
Nhờ đó, tôi tự tin hơn khi đứng trước ca bệnh khó và có thể hỗ trợ đồng nghiệp tốt hơn. Bên cạnh nâng cao chuyên môn, những khóa học này còn giúp đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện tiếp cận kỹ thuật mới, áp dụng hiệu quả vào điều trị để người bệnh hưởng lợi nhiều nhất.
Gần 20 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ Hạnh luôn giữ cho mình một ngọn lửa nghề chưa từng tắt. Trong từng câu chuyện, từng khoảnh khắc hồi tưởng, luôn hiện lên hình ảnh một người thầy thuốc có tâm, có tầm, đầy trách nhiệm và cũng đầy yêu thương.
"Làm Nhi khoa nghĩa là lựa chọn vừa làm bác sĩ, vừa làm người mẹ tạm thời của những đứa trẻ", chị cười hiền, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nghiêm nghị đặc trưng của một người thầy thuốc dày kinh nghiệm.
Bằng kiến thức chuyên sâu, sự tận tụy và tinh thần học hỏi không ngừng, BS CKI Lê Thị Hạnh đang góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn trở thành địa chỉ y tế tin cậy, gần gũi và nhân văn hơn với người dân địa phương.
Fanpage bệnh viện:
https://www.facebook.com/bvtinhgia



























