Nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng
Trong nỗ lực xóa nhà tạm cho người nghèo và gia đình khó khăn ở Yên Bái, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, còn có sự chung tay của cả cộng đồng với nhiều hành động, nghĩa cử thơm thảo. Ông Đặng Bá Văn ở thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên là một tấm lòng như thế.
Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, ông Đặng Bá Văn, ở thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã trực tiếp tới thăm và kịp thời hỗ trợ 30 triệu đồng cùng một số vật dụng gia đình cho bà Lý Thị Phương, ở thôn Khe Rồng.
Bà Phương bị khuyết tật, đơn thân nuôi hai con nhỏ. Sự giúp đỡ thiết thực này không chỉ giải quyết khó khăn về nhà ở mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho gia đình bà Phương. Ông Văn chia sẻ: "Mình con cái lớn rồi, hai vợ chồng mỗi năm làm thừa ra được một ít mình bảo với vợ con là dành phần đó ra đóng góp cho xã hội, cho các hộ nghèo thêm thắt vào để sinh hoạt đỡ khổ hơn".

Ông Đặng Bá Văn luôn đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Được biết, trong suốt 7 năm qua, ông Đặng Bá Văn đều đặn trao tặng những món quà ấm áp, nghĩa tình cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào những dịp lễ, tết cổ truyền, gia đình ông Văn chuẩn bị nhiều phần quà gồm gạo, thịt, bánh chưng, mứt kẹo đến tặng các hộ nghèo trong xã. Tấm lòng nhân ái của ông Văn còn được thể hiện qua việc nhận nuôi đỡ đầu một bé gái sinh năm 2011, tại thôn Khe Rồng từ năm 2018 đến nay. Đặc biệt nhất là gia đình ông Văn đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Hồng, một cựu chiến binh được ông Văn xây dựng cho ngôi nhà kiên cố cho biết, nếu không có sự giúp đỡ nghĩa tình ấy, gia đình ông với nhiều người bị bệnh tật hiểm nghèo, thu nhập bấp bênh sẽ chẳng bao giờ nghĩ thoát khỏi cảnh sống trong ngôi nhà xập xệ, dột nát. "Rất may được anh Văn hỗ trợ cho gia đình, tôi không biết nói gì hơn chỉ biết xin cảm ơn gia đình anh Văn đã giúp đỡ, cuộc sống cũng tạm hơn trước. Nếu mà gia đình anh Văn không giúp đỡ thì không thể làm được ngôi nhà như hôm nay".
Nói về những sự giúp đỡ âm thầm và trách nhiệm của mình với các hộ khó khăn, ông Đặng Bá Văn cho biết, ngoài sự hỗ trợ về vật chất, gia đình muốn đồng hành, sẻ chia về tinh thần để những gia đình hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. "Chung tay góp sức giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình khó khăn thì gia đình tôi hưởng ứng tất cả các lời kêu gọi. Mục đích của mình là chung tay, góp sức cùng với chính quyền. Còn có điều kiện thì mình còn đồng hành với địa phương giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn".

Ông Đặng Bá Văn cho biết khi nào còn có điều kiện thì còn hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trần Thống Nhất, Chủ tịch UBND xã An Bình xúc động cho biết, những tình cảm mà ông Văn dành cho các hoàn cảnh khó khăn thật đáng trân quý, có tác động xã hội sâu sắc: "Từ năm 2018 đến giờ năm nào ông cũng có khoảng vài trăm suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, rồi ông cũng tặng xe đạp và đồ dùng cho các cháu đi học. Hành động của ông Văn đã lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng, ở xã gần đây cũng có các cá nhân cũng hay kêu gọi được các nguồn hỗ trợ cho người dân còn khó khăn và giúp các cháu học sinh".
Trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã An Bình vừa qua, Bí thư Huyện ủy Văn Yên - Hà Đức Anh khi nghe câu chuyện xúc động này đã viết thư thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện biểu dương và trân trọng ghi nhận những đóng góp đầy ý nghĩa và nhân văn của ông Văn.
“Những việc làm của ông không chỉ mang lại những giá trị vật chất thiết thực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nguồn động lực, tấm gương sáng lan tỏa hơi ấm tình người, khơi dậy và nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tích cực cùng Đảng bộ và chính quyền huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Bí thư Huyện ủy Văn Yên bày tỏ.