Nhân chứng phá cửa, cứu người mắc kẹt trên xe trong vụ tai nạn ở Sơn La
Thấy nhiều người nằm bất động sau vụ tai nạn giữa xe giường nằm và ô tô đầu kéo, người dân vội phá cửa, lao vào trong với mong muốn cứu được càng nhiều người càng tốt.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người tử vong thương tâm
Khoảng 23 giờ 30 ngày 21/2, tại km235 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc bản Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người chết, nhiều người bị thương.
Anh Trịnh Công Sơn (38 tuổi, trú ở huyện Mai Châu, Hòa Bình), người cùng một số người dân khác tham gia cứu người trên xe gặp nạn cho biết, lúc xảy ra tai nạn anh đang ngồi trên ô tô của mình thì nghe tiếng kêu cứu "có tai nạn giao thông nghiêm trọng" nên vội chạy đến hiện trường.
"Tôi dừng xe bên đường và thấy có người mắc kẹt trong xe khách. Tôi cùng mọi người không ai bảo ai, cùng chạy lại cứu người.", anh Sơn kể.
Theo chia sẻ của người đàn ông này, lúc tới thấy lái xe bị kẹt bên trong cabin xe đầu kéo. Anh cùng mọi người xung quanh chạy tới hỗ trợ, dùng xà beng phá cửa, khoảng 15 phút sau mới đưa ra được, rồi chuyển đi cấp cứu.
"Thời điểm xảy ra tai nạn rất hoảng loạn nên khi tôi chạy đến cũng chỉ thấy có một vài người ngồi dưới khu vực xe bị nạn. Tôi nghĩ đó là hành khách trên xe khách còn sống nhưng do hoảng loạn nên họ cũng không lên xe cấp cứu người khác", anh Sơn nhớ lại.
Kể về giây phút quyết định lao vào bên trong xe khách giường nằm cứu người, người đàn ông quê Hòa Bình nói "chỉ nghĩ đến cứu được càng nhiều người càng tốt", đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân.
Anh Sơn cùng người dân địa phương thời điểm cứu nạn nhân bị thương trong chiếc xe khách giường nằm
"Lúc đến gần xe khách, tôi phát hiện cửa xe đang khóa chặt, không thể tiếp cận vào trong, tôi và người dân xung quanh lấy búa và các vật dụng cứng để phá cửa xe. Lúc đó rất căng thẳng, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để tìm phương án cứu người nhanh nhất", anh Sơn chia sẻ.
Cũng theo anh Sơn, chưa bao giờ anh chứng kiến vụ tai nạn giao thông nào thảm khốc đến vậy.
"Khi tôi lên xe thì thấy người nằm la liệt, gãy chân gãy tay, người chết tại chỗ. Tôi cùng mọi người hô to xem ai còn sống thì lên tiếng hoặc cử động để có thể đưa đi cấp cứu trước.
Lúc đi tới cuối xe khách, tôi phát hiện 2 người phụ nữ bị thương nên chúng tôi khẩn trương sơ cứu, đưa xuống xe”, anh Sơn kể lại.
Là một trong những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc đêm 21/2, chị Lò Thị Việt (21 tuổi, trú bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La) hiện vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ tai nạn diễn ra quá nhanh, trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng của 6 người ngay trước mắt chị.
"Khoảng gần 20 giờ 30, tôi lên xe khách "Tuấn Béo" đi quốc lộ 6 theo hướng TP Sơn La sang huyện Yên Châu. Khi vừa đến địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tôi cảm nhận xe chao đảo nhẹ. Chưa kịp định hình nguyên nhân thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng. Sau đó tôi quay ra thì thấy cảnh tượng la liệt người bị rơi xuống đường. Có người thì bất tỉnh không nhúc nhích gì, người còn sống thì cố gắng bò ra ngoài", chị Việt nhớ lại.
Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Việt nằm trên tầng 2 và đang ngủ liu diu. Sau tiếng nổ lớn, chị rơi từ giường tầng 2 xuống, may mắn người chỉ bị xước sát nhẹ.
"Lúc xảy ra tai nạn tôi cũng như mọi người rất hoảng loạn. Những người còn lại trên xe ai cũng kêu gào thảm thiết, may mắn là khoảng 10 - 15 phút sau đã có nhiều người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa chúng tôi ra ngoài", chị Việt nói thêm.
Một bé trai bị thương trong vụ tai nạn được người dân sơ cứu
Nhà cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 500 m, chị Lê Hồng Nhung (34 tuổi, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu) cho biết đêm 21/2, xã Sặp Vạt mưa nhiều khiến đường trơn trượt, ảnh hưởng nhiều tới việc điều khiển xe của các lái xe.
"Đêm hôm qua, tôi đứng chờ xe khách ở ven quốc lộ 6 để gửi hàng về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Đến khoảng 23 giờ 30, tôi thấy dù trời mưa khá to nhưng một chiếc xe khách chạy rất nhanh, sau đó xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi chiều ngược lại", chị Nhung thuật lại.
Cũng theo chị Nhung, sau tiếng nổ lớn, chiếc xe giường nằm cùng xe đầu kéo đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Lúc này, chị thấy nhiều người rơi từ xe khách xuống mặt đường.
"Khi tiến lại gần hiện trường, tôi cùng mọi người tìm thấy một bé trai chừng 10 tuổi may mắn sống sót. Sau đó, tôi đưa bé trai về nhà rửa vết thương, rồi lấy quần áo mới của con mình cho mặc", chị Nhung kể và cho biết thêm nhân viên y tế sau đó có mặt và đưa cháu bé đến bệnh viện.
Như đã thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 21/2, anh Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1983, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) lái xe khách giường nằm BKS 26F-009.XX đi trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội.
Khi đến Km235+100 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, xe khách xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 36R-004.XX.
Vụ tai nạn khiến 6 người chết (5 người trên xe khách và lái xe đầu kéo) và 8 người bị thương (7 người trên xe khách và 1 phụ xe đầu kéo).
Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc. Đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La dài 48 km, chủ yếu hai làn xe rộng khoảng 8 - 10 m với nhiều khúc cua tay áo uốn quanh đồi, núi.