Nhân chứng kể lại thời điểm nam sinh tử vong trước phòng trọ ở Bình Dương: Tiếng la hét thất thanh và dấu hiệu bất thường
Người dân sống tại dãy nhà trọ đang ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét thất thanh. Một số người thức dậy mở cửa phòng nhìn ra thì thấy anh D nằm bất động ở lối ra vào của dãy trọ.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Vụ chết người xảy ra ở nhà trọ trên đường số 2, khu dân cư 434, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tên H.V.A.D. (25 tuổi, quê Quảng Trị).
Nhân chứng kể lại, khoảng 23 giờ 50 phút khuya 4-3, người dân sống tại dãy nhà trọ đang ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét thất thanh. Một số người thức dậy mở cửa phòng nhìn ra thì thấy anh D nằm bất động ở lối ra vào của dãy trọ.
Lại kiểm tra, họ nhìn thấy trên người nam thanh niên có nhiều vết thương, hiện trường nhiều vết máu trong phòng trọ của người này và ngoài lối đi. Nhận tin báo, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra.
Người thân của anh D cho biết, anh mới chuyển tới đây ở nhờ phòng trọ của người cậu được vài ngày. Khuya 4-3, anh D đi chơi về thì xảy ra vụ việc, nghi vấn tự lấy dao đâm vào người mình.
Theo người dân, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có biểu hiện không bình thường.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân.