Nhà văn đạt giải Nobel Văn học 2010 qua đời
Nhà văn Peru Mario Vargas Llosa, một trong những tượng đài của văn học Mỹ Latinh thế kỷ XX, vừa qua đời hôm 13.4 tại thủ đô Lima, hưởng thọ 89 tuổi, theo Reuters.

Nhà văn Mario Vargas Llosa. Ảnh: Reuters
Sinh ngày 28. 3. 1936 tại Arequipa (Peru), Mario Vargas Llosa vừa bước sang tuổi 89 vài tuần trước. Ông ra đi trong vòng tay gia đình và "trong sự thanh thản", theo chia sẻ của con trai ông – nhà bình luận chính trị Alvaro Vargas Llosa – trên mạng xã hội X.
Bằng tư duy sắc sảo và văn phong trữ tình, Vargas Llosa đã giành giải Nobel Văn học năm 2010 với những tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng như Dì Julia và người viết kịch bản, Cái chết trên dãy Andes, và Cuộc chiến tận thế. Ông được xem một trong những nhà văn quan trọng nhất của nền văn học đương đại.
Năm 2010, Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh thức ông vào giữa đêm để thông báo ông được trao tặng danh hiệu danh giá nhất của nền văn học thế giới, "vì ông đã xây dựng bản đồ các cấu trúc quyền lực và khắc họa sắc nét sự phản kháng, nổi loạn và thất bại của con người cá nhân". Khi ấy ông 74 tuổi.
Trong thông báo hôm 13.4, 3 người con của nhà văn cho biết: "Sự ra đi của ông sẽ khiến người thân, bạn bè và độc giả trên toàn thế giới buồn bã".
“Nhưng chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ thấy an ủi, như chúng tôi, rằng ông đã có một cuộc sống dài, đầy phiêu lưu và thành công, và để lại một khối lượng tác phẩm sẽ còn trường tồn mãi với thời gian”, các con ông nói.
Tổng thống Peru, Bà Dina Boluarte gửi lời chia buồn đến gia đình ông trên mạng xã hội X: “Tài năng trí tuệ và di sản đồ sộ của ông sẽ mãi là kho tàng bất diệt cho các thế hệ mai sau,” đồng thời ca ngợi ông là “người Peru lỗi lạc nhất mọi thời đại.”
Với lối kể chuyện đa tầng, thường xuyên thay đổi góc nhìn và thời gian, các tác phẩm của Vargas Llosa vượt khỏi khuôn khổ thể loại thông thường. Ông thường tập trung vào những chủ đề như quyền lực, sự đàn áp và xung đột văn hóa.
Theo CNN, Khi được trao giải Nobel vào năm 2010, Vargas Llosa đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với ban tổ chức rằng ông chịu ảnh hưởng từ nhà văn Pháp Gustave Flaubert: “bởi vì ông ấy, dù không phải là một thiên tài bẩm sinh, đã xây dựng thiên tài của mình thông qua nỗ lực, sự tận tâm, kiên trì và kỷ luật.”
Ông nói: “Tôi tin rằng con người được nâng cao nhận thức thông qua nghệ thuật, văn học, văn hóa nói chung, về sự đau khổ, bất công, bất bình đẳng, lạm dụng vốn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống thực."
Theo ông, văn học là niềm vui và cũng là một công cụ rất quan trọng để tiến về phía trước trong cuộc sống.
Một số tác phẩm của ông được dịch và xuất bản tại Việt Nam như: Thành phố và lũ chó, Thư gửi nhà tiểu thuyết trẻ, Trò chuyện trong quán La Catedral.