'Nhà trọ 0 đồng': Điểm tựa cho bệnh nhân ung thư

Trong hành trình chống chọi với bệnh tật, căn nhà trọ 0 đồng của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh tại Thanh Trì, Hà Nội trở thành điểm tựa, san sẻ gánh nặng cho những bệnh nhân ung thư.

“Ngôi nhà” xây từ lòng nhân ái

Từng trải qua những ngày tháng khó khăn khi chăm sóc người thân mắc bệnh, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (46 tuổi, Hà Nội) thấu hiểu nỗi vất vả của những bệnh nhân ung thư và gia đình họ. Nỗi vất vả không chỉ đến từ gánh nặng về mặt tinh thần mà còn cả những khó khăn tài chính đè nặng lên vai những người bệnh.

Ban đầu, chị Oanh ấp ủ ý tưởng mở bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện K Tân Triều để hỗ trợ những bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi thường xuyên đến bệnh viện quan sát và trò chuyện, chị nhận ra rằng, nhu cầu cấp thiết của họ không chỉ là bữa ăn mà còn là một chỗ nghỉ tạm trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

“Khi đi thực tế thăm hỏi, tôi thấy nhiều bệnh nhân ở xa lên điều trị rất cần chỗ ở nghỉ ngơi, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, họ không có đủ điều kiện để thuê trọ”. Từ đó, tôi quyết định thuê lại căn nhà của em gái với giá 5 triệu đồng/tháng để mở nhà trọ miễn phí”, chị Oanh chia sẻ.

Nhà trọ được chị Oanh trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân ung thư

Nhà trọ được chị Oanh trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho bệnh nhân ung thư

Để có được nhà trọ khang trang, chị Oanh đã tự mình bỏ ra gần 100 triệu đồng để cải tạo. Chị tận dụng những vật liệu thanh lý, xin từ bạn bè, người thân để tiết kiệm chi phí. Chị tự mình khuân vác, sơn sửa, biến căn nhà cũ kỹ thành một nơi ở khang trang, sạch sẽ.

Khi bắt đầu xây dựng mô hình này, chị Oanh phải đối mặt với hàng loạt trở ngại, khó khăn lớn nhất không chỉ đến từ gánh nặng tài chính mà còn từ sự phản đối của gia đình. Bởi chi phí cải tạo nhà do chị tự chi trả, không kêu gọi bất kỳ nguồn hỗ trợ nào, người thân xung quanh đều lo chị không thể xoay sở để duy trì nhà trọ.

Căn nhà hai tầng được chia thành hai khu vực: Tầng 1 là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt chung của bệnh nhân, còn tầng 2 là không gian riêng của gia đình chị. Nơi đây có thể làm nơi lưu trú cho tối đa 16 bệnh nhân cùng lúc, chị Oanh sẵn sàng nhường lại không gian riêng của gia đình cho bệnh nhân khi nhà trọ quá tải.

Không đặt ra tiêu chí, bất kỳ ai cần đều được chị Oanh chào đón

Không đặt ra tiêu chí, bất kỳ ai cần đều được chị Oanh chào đón

Tháng 9/2024, căn nhà trọ miễn phí nằm sâu trong ngõ 4 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội chính thức mở cửa. Hơn nửa năm hoạt động, ngày nào, chị nhận được hàng chục cuộc gọi từ các hoàn cảnh khó khăn xin được hỗ trợ. Chị Oanh không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào, chỉ cần bệnh nhân có nhu cầu là chị sẵn sàng giúp đỡ. Chị cũng không giới hạn thời gian lưu trú, miễn là bệnh nhân còn cần đến mái ấm của chị.

Trong quá trình hoạt động, chị Oanh cũng gặp phải những trường hợp lợi dụng lòng tốt. Có những người giả vờ là bệnh nhân để xin hỗ trợ. Tuy nhiên, chị quan niệm “giúp nhầm còn hơn bỏ sót”, chị vẫn sẵn sàng giúp đỡ tất cả những ai tìm đến mình.

Từ thấu hiểu đến sẻ chia

Ngoài nhà trọ miễn phí, chị Oanh còn là một người phụ nữ hết lòng vì cộng đồng. Từ năm 2020, giữa đại dịch Covid-19, chị đã mở bếp ăn từ thiện, hỗ trợ các khu cách ly và giải cứu nông sản cho bà con Hải Dương. Hàng năm, chị đều vào Tây Nguyên đào giếng nước sạch cho bà con, ở đâu có bão lũ chị tích cực đi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người bị nạn.

Chị Oanh sinh hoạt chung cùng các bệnh nhân tại nhà trọ

Chị Oanh sinh hoạt chung cùng các bệnh nhân tại nhà trọ

Tích cực hoạt động thiện nguyện như vậy bởi sở dĩ chị cũng đã từng là người có hoàn cảnh khó khăn. Lớn lên với tuổi thơ đầy cơ cực khi gia đình gặp biến cố, mẹ bị lao phổi, bố bệnh nặng phải ngủ vỉa hè, chị cùng hai em nhỏ phải đi ăn xin để kiếm sống. Chính những ngày tháng khó khăn ấy đã gieo vào lòng chị khát vọng giúp đỡ những người kém may mắn.

“Tôi cũng đã từng sống nhờ lòng hảo tâm của mọi người vậy nên từ bé tôi đã luôn tâm nguyện, khi lớn lên sẽ lan tỏa yêu thương, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội”, chị Oanh cho hay.

Trước đây, chị Oanh cũng đã từng ra vào viện chăm sóc người nhà bị bệnh K, thế nên chị càng thấm thía hoàn cảnh và nỗi khổ của người nhà và bệnh nhân ung, điều đó góp phần thôi thúc chị thực hiện mô hình nhà trọ.

Năm 2013, bố chị qua đời vì ung thư, mẹ chi cũng phải cắt một bên thận vào năm ngoái. Thấm thía cảnh khổ của bệnh nhân ung thư chị càng thôi thúc chị thực hiện mô hình nhà trọ miễn phí để san sẻ bớt gánh nặng với họ.

Những người đến ở nhà trọ của chị Oanh đều có hoàn cảnh khó khăn, phải tiết kiệm từng bữa ăn, từng đồng tiền nhỏ nhất. Họ thường xin cơm từ thiện tại bệnh viện hoặc tự nấu ăn, mọi người sinh hoạt với nhau như một gia đình, chia sẻ những khó khăn, động viên nhau vượt qua bệnh tật.

Nhờ sự hỗ trợ từ chị Oanh, nhiều bệnh nhân đã bớt được phần nào gánh nặng trong hành trình chiến đấu với bệnh trọ

Nhờ sự hỗ trợ từ chị Oanh, nhiều bệnh nhân đã bớt được phần nào gánh nặng trong hành trình chiến đấu với bệnh trọ

Nhà trọ của chị Oanh không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân ung thư nghèo.

Anh Vừ A Của (39 tuổi, Sơn La), người đang điều trị ung thư vòm họng, chia sẻ: “Nhà tôi cách Hà Nội 600km, mỗi lần xuống chữa bệnh chi phí đi lại rất tốn kém. Trước khi đến đây, tôi phải ngủ ghép giường với 2-3 người, tôi từng thường xuyên ngủ ghế đá vì bệnh viện quá tải. Nếu không có nhà trọ 0 đồng, tôi không biết phải xoay xở thế nào với chi phí thuê trọ 100.000 đồng/đêm, trong khi gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa bệnh”.

Không chỉ hỗ trợ chỗ ở, chị Oanh còn động viên bệnh nhân sống lạc quan, tích cực. “Chị Oanh và gia đình coi chúng tôi như người nhà. Có những hôm chị ấy vắng nhà, chị gửi chìa khóa cho hàng xóm để chúng tôi tự vào. Ở đây, dù là những người xa lạ, nhưng chúng tôi sinh hoạt với nhau như một gia đình, vì ai cũng thấu hiểu và cảm thông cho nhau”, anh Của xúc động nói.

Bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, Hòa Bình) đưa chồng xuống Hà Nội truyền hóa chất là một trong những “khách hàng” đầu tiên của nhà trọ 0 đồng kể: “Chồng tôi mắc ung thư phổi từ tháng 9/2024, lúc mới xuống Hà Nội điều trị, hai vợ chồng chưa biết sẽ ở đâu. Khi nghe tin có chỗ trọ miễn phí, lúc đầu chúng tôi cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi đến nơi, thấy nhà sạch sẽ, cao ráo, chăn gối được chuẩn bị đầy đủ, chúng tôi mừng lắm”.

“Ở đây, mọi người yêu thương, giúp đỡ nhau như người thân. Đêm đến, nhiều người đau đớn, rên rỉ, nhưng ai cũng hiểu và thông cảm cho nhau”, một bệnh nhân chia sẻ.

Chị Oanh quan niệm: “Dù còn một giây để sống cũng phải sống cho tích cực”

Chị Oanh quan niệm: “Dù còn một giây để sống cũng phải sống cho tích cực”

Dù hiện tại nhà trọ đã tương đối khang trang, chị Oanh vẫn ấp ủ dự định mở rộng và cải tạo thêm để có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Chị không kêu gọi quyên góp mà sẽ tự mình thực hiện, bởi tất cả đều xuất phát từ tấm lòng chân thành. “Tôi sẽ sửa từng chút một, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, trong khả năng của mình”, chị chia sẻ.

Suốt hành trình thiện nguyện, điều chị Oanh cảm thấy “lãi” nhất không chỉ là giúp đỡ được nhiều người, mà còn là nhận được sự công nhận và ngưỡng mộ từ các con: “Tôi muốn dùng những việc mình làm để giáo dục con cái biết yêu thương, sẻ chia và đồng cảm. Các con cũng thường xuyên tham gia cùng tôi trong các hoạt động thiện nguyện, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất”.

Ước mơ lớn nhất của chị là trong tương lai có thể mở một viện dưỡng lão miễn phí dành cho những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. nương tựa và sống vui vẻ trong những năm tháng cuối đời.

CTV Khánh Ly/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nha-tro-0-dong-diem-tua-cho-benh-nhan-ung-thu-post1162312.vov
Zalo