Nhà báo của nhân dân
Tôi đã thấy nhà báo là chiến sĩ. Phục vụ nhân dân bằng ngòi bút của mình. Họ dám viết bằng trái tim, lẽ sống...

Tôi đã thấy họ viết về Tổ quốc. Những gian lao của chiến sĩ tuyến đầu...
Tôi đã thấy họ len từng ngõ ngáchCảm thương bao côi cút phận người Và kết nối bao trái tim chia sẻ Thắp lại nụ cười trong những trái tim côi!
Tôi đã thấy họ vạch trần dối trá
Những tham lam, gian lận chưa từng
Họ góp phần chặn đứng nhiều tội ác
Cùng đồng lòng vì đời sống người dân!
Tôi đã thấy họ viết về Tổ quốc
Những gian lao của chiến sĩ tuyến đầu
Những anh dũng của người dân bám đảo
Để thấy hòa bình càng trân quý biết bao!
Tôi đã thấy họ viết về cuộc sống
Người nông dân chân lấm tay bùn
Người công nhân giữa công trường nắng lửa
Gắng từng ngày với hai chữ mưu sinh!
Tôi đã thấy họ viết về ngày mới
Còn biết bao gian khó đang chờ
Bài toán làm sao cho dân giàu, nước mạnh
Với nghề nào cũng phải giữ thiện lương!
Tôi đã thấy nhà báo là chiến sĩ
Phục vụ nhân dân bằng ngòi bút của mình
Họ dám viết bằng trái tim, lẽ sống
Dấn thân nghề chẳng ngại hy sinh!