Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - người mở lối thông tin
Trong suốt chặng đường phát triển, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước luôn có sự đồng hành, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tên gọi thân mật là Sáu Phong, là người mở lối thông tin cho nhân dân 5 huyện phía Bắc tỉnh Sông Bé thông qua công trình 'phá thạch khai sơn' đầy tự hào của phát thanh - truyền hình địa phương: Xây dựng Đài tiếp vận phát thanh - truyền hình Bà Rá.
Ý Đảng thỏa ước lòng dân
Những năm từ 1982-1990, nhân dân 5 huyện phía Bắc của tỉnh Sông Bé chưa thể tiếp cận với các phương tiện thông tin. Xem tivi là ước muốn vô cùng xa xỉ với người dân, vì lúc đó tầm phủ sóng của các đài phát thanh - truyền hình trong khu vực Đông Nam Bộ, kể cả Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn rất hạn chế… Mọi nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước không đến được với người dân ở đây.
Một kế hoạch táo bạo đã được lãnh đạo tỉnh Sông Bé thống nhất chủ trương: chinh phục đỉnh núi Bà Rá tại Phước Long để xây dựng một đài tiếp vận phát thanh - truyền hình mở lối thông tin, đưa chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đến gần hơn với nhân dân. Trách nhiệm trước công trình của “ý Đảng lòng dân” này, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lúc đó đang đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé, là người đầu tiên ủng hộ việc thực hiện công trình.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dành sự quan tâm đặc biệt cho "những người ở núi”- biệt danh của anh em Đài tiếp vận Bà Rá
“Khai sơn, phá thạch để thực hiện công trình này không đơn giản. Nhưng tôi tin tưởng Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé sẽ làm tốt. Tôi mong muốn các sản phẩm báo chí, các chương trình giải trí phim ảnh sẽ sớm đến được với đồng bào mình. Về phía lãnh đạo tỉnh, chúng tôi hỗ trợ hết sức”, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể lại.
Nói là làm, anh Sáu Phong đã sát cánh cùng lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé trong công trình văn hóa ý nghĩa này. Lúc thì đi khảo sát đỉnh núi Bà Rá, lúc thì đi vận động kinh phí từ các công ty cao su trên địa bàn tỉnh và các địa phương. Ông cũng rất quan tâm chỉ đạo việc phát động nhân dân ở các huyện, thị ủng hộ tiền mặt và vật liệu để xây dựng đài.
Quyết tâm sắt đá
Địa hình rừng núi hiểm trở nên việc triển khai xây dựng công trình gặp rất nhiều khó khăn, thời tiết lại khắc nghiệt, cùng với ruồi muỗi, vắt, nhện độc, thậm chí là rắn luôn là thách thức với những ai phụ trách xây dựng công trình. Không có công cụ cơ giới nào hỗ trợ, hàng chục tấn xi măng, sắt, đá đều phải gùi thủ công. Người gùi 3 chuyến mỗi ngày là quá xuất sắc.
Quyết tâm sắt đá của lãnh đạo tỉnh và niềm tin về một công trình khai mở thông tin cho nhân dân chính là động lực để tất cả biến khó khăn thành hành động. Từng bao xi măng, gánh cát, kể cả thiết bị máy móc phục vụ xây dựng đã băng rừng, vượt núi để tập kết lên đỉnh cao Bà Rá sẵn sàng cho một công trình “thế kỷ”.
“Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đưa được làn sóng phát thanh - truyền hình đến với đồng bào 5 huyện phía Bắc tỉnh Sông Bé”
Mệnh lệnh của nguyên Chủ tịch nước, khi đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé Nguyễn Minh Triết giao Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé khi khởi động ý tưởng xây dựng công trình.
Tháng 12-1990, các hạng mục công trình xây dựng ở núi Bà Rá như nhà đặt máy phát sóng, tháp ăng-ten, đường điện trung - hạ thế lần lượt hoàn thành. Cuộc hành trình xẻ núi, san đường, chinh phục độ cao 723m so với mực nước biển của đỉnh cao Bà Rá đã thành công tốt đẹp. Và ngày 18-12 năm đó, Đài tiếp vận phát thanh - truyền hình Bà Rá khánh thành trong niềm vui, niềm tự hào của không chỉ những người làm phát thanh - truyền hình Sông Bé, mà còn là niềm vui lớn của người dân 5 huyện phía Bắc của tỉnh thời bấy giờ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà viên chức Đài tiếp vận Bà Rá
Từ đây, bà con đã có thể nghe phát thanh và xem truyền hình một cách dễ dàng, nắm bắt kịp thời mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và có điều kiện thưởng thức các chương trình giải trí văn hóa, văn nghệ, thể thao sau những ngày lao động mệt mỏi. Từ chỗ chỉ làm nhiệm vụ tiếp sóng phát thanh, truyền hình địa phương phục vụ nhân dân, Trung tâm tiếp vận phát thanh - truyền hình Bà Rá sau này trở thành trung tâm phát sóng phát thanh và truyền hình cấp quốc gia, đảm đương nhiệm vụ tiếp vận Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Không chỉ phục vụ nhân dân trong tỉnh, Đài Bà Rá còn đưa làn sóng vươn xa đến với bà con vùng sâu, vùng xa các tỉnh lân cận như: Đắk Nông, Lâm Đồng, Tây Ninh, đặc biệt là bà con Việt kiều đang sinh sống ở các tỉnh bạn như Kratie, Tabong Khmum, Kongpong Cham, Mundulkiri, thuộc Vương quốc Campuchia.
Những năm sau đó, khi đảm đương nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, cũng như các nhiệm vụ quan trọng hơn, ở xa hơn, như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước và cả sau khi nghỉ hưu, “anh Sáu Phong” vẫn thường xuyên đến thăm và động viên “những người ở núi” - tên gọi thân mật mà ông thường gọi anh em ở Đài tiếp vận Bà Rá từ những ngày khai sơn phá thạch. Khi gói trà, chai rượu, khi những chiếc áo ấm thấm đượm tình người, lúc lại gửi quà tết, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thêm sức mạnh cho tập thể cán bộ, viên chức Đài tiếp vận Bà Rá vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám rừng, bám núi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Tác giả Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước chụp hình lưu niệm cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
“Ăn quả nhớ người trồng cây”, các thế hệ cán bộ, viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước trước đây, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước hôm nay luôn khắc ghi đóng góp và sự quan tâm sâu sắc của các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Trong đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - anh Sáu Phong kính mến của những người làm báo BPTV.