Người tử vong khi chữa cháy rừng có hoàn cảnh khó khăn, nhà chưa xây xong

Anh Đồng Đại Cường ra đi khi chữa cháy rừng xuyên đêm trên núi Nghiêm, bỏ lại bố mẹ già cùng hai con nhỏ.

Ngày 23-3, bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) tiếp tục kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ gia đình anh Đồng Đại Cường (40 tuổi, trú thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn).

Anh Cường tử vong khi tham gia chữa cháy rừng núi Nghiêm (huyện Yên Sơn) vào tối 21-3.

Trắng đêm dập lửa cứu rừng

 Đêm 21-3, lửa cháy rừng dữ dội ở xã Hoàng Khai, có khoảng 1.000 người tham gia chữa cháy, cứu rừng xuyên đêm.

Đêm 21-3, lửa cháy rừng dữ dội ở xã Hoàng Khai, có khoảng 1.000 người tham gia chữa cháy, cứu rừng xuyên đêm.

Bà Toan bùi ngùi: “Gia cảnh anh Cường vô cùng khó khăn. Anh Cường là lao động chính, bố, mẹ già gần 80 tuổi, hai con còn thơ dại, con gái đầu đang học lớp 10 trường nghề, con trai thứ hai đang học lớp 3. Căn nhà nhỏ mà anh Cường tự mình xây bao năm nay vẫn chưa hoàn thiện”.

Người dân địa phương cho biết, anh Cường là người chất phát, hiền lành, chịu khó, cả xã yêu quý vì có việc gì của thôn, xã anh cũng lăn xả giúp đỡ.

Trưa 21-3, ngay sau khi nghe loa phát thanh của xã thông báo, kêu gọi người dân lên rừng tham gia chữa cháy, anh Cường nói với vợ “anh đi tham gia chữa cháy với mọi người”.

Anh Cường và em trai là Đồng Đại Tường liền chuẩn bị dao vào bao tải rồi đèo nhau trên chiếc xe máy cùng dân làng lên chân núi Nghiêm-lúc đó lửa đang bốc cháy dữ dội.

 Anh Đồng Đại Cường ra đi khi căn nhà nhỏ tự anh xây bao năm nay chưa tô trát xong những bức tường.

Anh Đồng Đại Cường ra đi khi căn nhà nhỏ tự anh xây bao năm nay chưa tô trát xong những bức tường.

Đến chiều tối cùng ngày, anh Cường vẫn chiến đấu với giặc lửa. Anh Tường cho biết, khi ngọn lửa đã được khống chế anh Cường bảo em trai “về nhà trước đi, anh về sau”, rồi anh vẫn tiếp tục bám rừng chữa cháy.

Trong đêm 21-3, vợ anh Cường, hai con và bố mẹ già không thể ngủ vì anh chưa về nhà, lửa trên rừng vẫn sáng rực.

Quên mình vì cộng đồng

Đến sáng hôm sau (22-3), ngọn lửa mới được khống chế, nhưng anh Cường đã tử vong tại khu vực chữa cháy.

Nhận tin chồng đã trút hơi thở cuối cùng khi chiến đấu với giặc lửa, chị Hà Thị Đào, vợ anh ngã quỵ. Hai con ôm mẹ gọi tên bố trong căn nhà chưa tô trát xong những bức tường.

 Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn động viên gia đình anh Đồng Đại Cường.

Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Yên Sơn động viên gia đình anh Đồng Đại Cường.

Theo người dân địa phương, vợ anh Cường làm ruộng, anh làm nghề thợ xây. Hai vợ chồng chắt chiu tự tay xây căn nhà nhỏ, anh ra đi khi căn nhà chưa hoàn thiện.

Thi thể anh được đưa từ khu vực 20 ha rừng rừng bị cháy để đưa về nhà lo hậu sự, người thân, người dân bùi ngùi, khóc thương. Ngay trong sáng 22-3, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã và rất đông người dân đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ gia đình anh.

Đến trực tiếp thăm hỏi gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn chia sẻ sâu sắc sự mất mát đau thương với gia đình. Ông Sơn mong muốn thân nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã trao hỗ trợ đột xuất cho vợ anh Cường số tiền 25 triệu đồng.

 Bàn thờ, di ảnh anh Đồng Đại Cường.

Bàn thờ, di ảnh anh Đồng Đại Cường.

Ông Đỗ Hùng Đức, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đã đến thăm, chia buồn với những mất mát của gia đình nạn nhân, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Ông Đức thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn trao 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình khắc phục khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn đã hỗ trợ gia đình và huy động được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

 Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang động viên, chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương và trao hỗ trợ đột xuất cho người thân anh Cường.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang động viên, chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương và trao hỗ trợ đột xuất cho người thân anh Cường.

Bà Vũ Thị Toan cho biết thêm, anh Cường là lao động chính trong gia đình đã mất đi, bố, mẹ già và vợ con còn quá khó khăn. Để anh Cường thanh thản nơi chín suối, tinh thần quả cảm của anh, sự hy sinh quên mình vì cộng đồng của anh sẽ được mọi người tri ân ghi nhận và giúp đỡ vợ con, bố mẹ anh.

Mọi đóng góp, giúp đỡ gia đình anh Cường xin gửi về bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Sơn (điện thoại 0972 541868), số tài khoản 105562729999, Ngân hàng Viettinbank hoặc số tài khoản cháu Đồng Thị Việt (con gái của anh Cường): 0868057472, Ngân hàng MB Bank.

Đắc Lam

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-tu-vong-khi-chua-chay-rung-co-hoan-canh-kho-khan-nha-chua-xay-xong-post840397.html
Zalo