Người trưởng bon 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'

Gần 20 năm gắn bó với vai trò Bí thư chi bộ và trưởng buôn cho thấy uy tín của người đảng viên Ê đê Y Taih Priêng đối với cộng đồng dân cư buôn Trum, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. Sự tín nhiệm này được ông xây dựng bằng trách nhiệm, tâm huyết trên hành trình công tác, gắn lợi ích của người dân với sự phát triển của địa phương.

Hơn 4 tháng trước, gia đình ông Y Non Knul, ở buôn Trum, xã Tâm Thắng, xảy ra mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái liên quan đến đất đai. Biết được sự việc, trưởng buôn Y Taih Priêng đã cùng thành viên của tổ hòa giải đến gặp gỡ, giải tỏa những khúc mắc để gia đình hòa thuận trở lại.

Việc tiếp cận, hòa giải người dân cũng được lồng ghép khéo léo vào những câu chuyện đời thường, trong lao động, sản xuất, trong chăn nuôi trồng trọt; từ đó thấm dần vào suy nghĩ, tác động đến hành động để bà con hiểu, nâng cao nhận thức, giữ mối quan hệ thuận hòa.

Từ việc hiến đất mở rộng đường, đến gìn giữ lối sống trong gia đình, nêu gương nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, ông luôn làm tấm gương để dẫn dắt cộng đồng cùng tiến bộ. Với sự đồng hành của ông, buôn Trum hiện chỉ còn 10 hộ nghèo và góp phần xây dựng xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ở tuổi 62, “người vác tù và hàng tổng” Y Taih Priêng vẫn miệt mài với công việc chung. Và những tình cảm chân thành của cán bộ, người dân buôn Trum chính là món quà quý giá nhất để ông tiếp tục cống hiến.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nguoi-truong-bon-an-com-nha-vac-tu-va-hang-tong-235158.htm
Zalo