Người trẻ TP.HCM mua vàng, tậu xe bằng khoản thưởng Tết đầu tiên

Ánh Thùy (quận 7) trích 6 triệu đồng trong khoản thưởng Tết để mua nhẫn vàng 24K ngày vía Thần Tài, trong khi Tuyết Nhi 'bỏ ống' tiết kiệm mua xe tay ga năm nay.

Sau Tết, khi bầu không khí lễ hội dần lắng xuống, nhiều người trẻ tại TP.HCM bắt đầu cân nhắc cách sử dụng khoản tiền thưởng cuối năm một cách hợp lý. Thay vì chỉ tập trung vào chi tiêu ngắn hạn, họ hướng đến những mục tiêu dài hơi hơn như tích lũy tài sản, đầu tư cho giáo dục hay nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tri thức - Znews phỏng vấn 4 người trẻ ở TP.HCM về cách họ sử dụng khoản lương tháng 13 và thưởng Tết 2025. Mỗi người có cách sử dụng tiền thưởng khác nhau, từ đầu tư cho sự nghiệp, chi tiêu cá nhân đến mua sắm cho gia đình.

 Lần đầu tiên nhận thưởng Tết từ công việc full-time, Ánh Thùy quyết định cùng mẹ mua vàng vào ngày vía Thần Tài để tích lũy và cầu may cho năm mới.

Lần đầu tiên nhận thưởng Tết từ công việc full-time, Ánh Thùy quyết định cùng mẹ mua vàng vào ngày vía Thần Tài để tích lũy và cầu may cho năm mới.

Mua vàng vía Thần Tài
Đặng Thị Ánh Thùy (25 tuổi, quận 7, TP.HCM), nhân viên thiết kế đồ họa

Với khoản thưởng Tết "rủng rỉnh" năm nay, tôi trích một khoản để cùng mẹ đi mua vàng vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch).

Suốt 2 năm qua, tôi làm việc tự do (freelance) nên chưa từng có lương, thưởng dịp cuối năm. Khoản tiết kiệm cũng chỉ đủ phụ ba mẹ mua sắm Tết và chi trả các khoản cá nhân.

Trước khi ra cửa hàng, tôi tham khảo trước sản phẩm trên website của một hãng trang sức, cụ thể là chiếc nhẫn vàng 24K có thiết kế mặt hình cánh bướm. Nhẫn có trọng lượng khoảng 0,92 chỉ, giá khoảng 9 triệu đồng. Mẹ "tài trợ" tôi 1/3 số tiền này như lì xì đầu năm.

Quyết định đi mua vàng của tôi dựa trên lời khuyên tài chính từ ba mẹ. Theo họ, mua vàng không chỉ hình thức cầu may, mong một năm mới thuận lợi, tài lộc dồi dào, mà còn để tích lũy tài sản. Đây cũng là cách tôi tự thưởng cho bản thân sau một năm “cày cuốc” vất vả.

 Tuyết Nhi dành một phần tiền thưởng để mua xe, hiện thực hóa kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm 2024.

Tuyết Nhi dành một phần tiền thưởng để mua xe, hiện thực hóa kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm 2024.

Mua xe máy
Trần Tuyết Nhi (24 tuổi, quận 7, TP.HCM), giao dịch viên

Khoản thưởng Tết 2025 giúp tôi đạt 80% quỹ tiết kiệm mua xe máy. Đây cũng là năm đầu tiên tôi nhận thưởng Tết ở vị trí nhân viên chính thức.

Tôi dự định mua một chiếc xe máy tay ga, với mức giá khoảng 40 triệu đồng. Thay vì trả góp, tôi muốn "mua đứt" và tự chi trả mà không nhờ gia đình hỗ trợ.

Thực ra, tôi có thể dùng toàn bộ tiền lương, thưởng cuối năm để mua xe máy ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi đã dùng một phần để sắm Tết cho bản thân và gia đình, một phần khác bỏ vào quỹ tiết kiệm cho các chuyến du lịch trong tương lai.

 Huy Hoàng tiết kiệm tiền thưởng Tết để đầu tư cho tương lai, chuẩn bị kế hoạch học thạc sĩ và phát triển sự nghiệp.

Huy Hoàng tiết kiệm tiền thưởng Tết để đầu tư cho tương lai, chuẩn bị kế hoạch học thạc sĩ và phát triển sự nghiệp.

Học thạc sĩ
Lê Huy Hoàng (22 tuổi, Thủ Đức, TP.HCM), kỹ sư phát triển phần mềm

Tôi bất ngờ khi thấy tên mình nằm trong danh sách nhận lương tháng 13, thưởng Tết ngay trong năm đầu tiên đi làm. Đồng thời, tôi rất vui khi được công ty ghi nhận công sức thời gian qua. Thú thực, công việc khá áp lực và có những ngày làm việc kéo dài 14 tiếng.

Tôi chia khoản tiền này thành ba phần. Một phần, tôi dùng để biếu ba mẹ và ông bà dịp Tết. Một phần, tôi góp quỹ gia đình để hỗ trợ em gái chuẩn bị vào đại học năm nay.

Phần lớn nhất, tôi tiết kiệm cho dự định học thạc sĩ ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM trong tương lai, khi đã ổn định công việc.

Khoản thưởng Tết này chỉ đóng góp một phần nhỏ vào kế hoạch tiết kiệm dài hạn. Trong quá trình học sẽ có thêm nhiều chi phí phát sinh, vì vậy tôi đang chủ động tích lũy dần để chuẩn bị tốt hơn.

 Thanh Vy dành tiền thưởng Tết để biếu gia đình và tích lũy cho những chuyến du lịch cùng người thân trong năm mới.

Thanh Vy dành tiền thưởng Tết để biếu gia đình và tích lũy cho những chuyến du lịch cùng người thân trong năm mới.

Du lịch
Nguyễn Thanh Vy (28 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM), chuyên viên nghiên cứu và phát triển

Tôi nhận vị trí công việc này vào đầu năm 2024, nên không dám kỳ vọng mình nhận được thưởng Tết 2025. Thế nhưng, tôi không những có thưởng, mà còn cả lương tháng 13. Tôi coi đây là một điều may mắn, đặc biệt trong bối cảnh cắt giảm nhân sự cuối năm qua.

Với số tiền này, ngoài biếu gia đình dịp Tết, tôi tiết kiệm cho các mục tiêu cá nhân, dự phòng cho những rủi ro tài chính và sức khỏe của gia đình trong tương lai.

Hiện tôi chưa kết hôn, nên việc chăm sóc gia đình là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi cũng rất yêu thích du lịch và mong muốn được trải nghiệm những địa điểm mới. Vì vậy, tôi dự định tiết kiệm để có thể cùng gia đình đi du lịch và khám phá những nơi mà chúng tôi yêu thích.

Tường Uyên

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-tre-tphcm-mua-vang-tau-xe-bang-khoan-thuong-tet-dau-tien-post1526961.html
Zalo