Người thương nhớ thương - Bản tình ca dịu dàng về Huế

Người thương nhớ thương là bản tình ca mới đầy chất thơ của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, dành riêng cho xứ Huế mộng mơ. Ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca cung đình, gợi nên vẻ đẹp dịu dàng và sâu lắng của vùng đất cố đô. Với phần thể hiện tinh tế của ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, bài hát nhanh chóng chạm đến trái tim người yêu nhạc.

Một bức tranh Huế mềm mại và nên thơ

Tình yêu với Huế luôn là mạch nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca và âm nhạc, và Người thương nhớ thương là một minh chứng cho điều ấy.

Với ca khúc này, nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, người được nhiều người biết tới với phong cách trữ tình và những giai điệu đầy chất thơ, đã vẽ nên một bức tranh Huế đầy chất thơ, nơi cảnh vật và con người hiện lên trong giai điệu mềm mại, sâu lắng.

Ca khúc không chỉ là một bài hát đơn thuần, mà là một bức tranh Huế được dệt bằng giai điệu và lời ca, trong đó Huế hiện lên vừa dịu dàng, vừa huyền hoặc, thấm đẫm tình người và chiều sâu văn hóa.

Từ những hình ảnh như “nón nghiêng nghiêng”, “chiều tím thế”, “Hương Giang xuôi”, “cầu Trường Tiền cong xinh” – tất cả đều là biểu tượng thi ca của xứ kinh kỳ, được tái hiện sống động qua từng câu hát. Huế trong bài hát không chỉ là một địa danh mà là một “nàng thơ” – vừa hiện thực, vừa huyền ảo.

PGS – TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, trao Bằng chứng nhận cho Nhạc sĩ – Nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Xây dựng, đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác với chủ đề “80 năm Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”

PGS – TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, trao Bằng chứng nhận cho Nhạc sĩ – Nhà báo Tào Khánh Hưng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Xây dựng, đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác với chủ đề “80 năm Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”

Sự giao hòa giữa âm nhạc dân gian và tinh thần hiện đại

Một điểm đặc biệt của ca khúc là việc đưa vào điệu Nam Ai và Nam Bình, hai làn điệu dân ca cung đình Huế. Đây không chỉ là yếu tố làm giàu cho giai điệu, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với giá trị văn hóa truyền thống. Lối viết lời với chất thơ cao, có vần điệu và hình ảnh, khiến bài hát có thể đứng riêng như một bài thơ lục bát hiện đại.

Từ cụm từ “chín nhớ, mười thương” đến “gió mênh mang đôi bờ Hương Giang”, nhạc sĩ khéo léo sử dụng ngôn từ gợi cảm, nhẹ nhàng mà thấm sâu, tạo nên một giọng điệu trữ tình đậm chất Huế – vừa da diết, vừa mộng mơ, vừa có một chút buồn rất riêng.

Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã khéo léo đưa vào bài hát những địa danh thân thuộc như: Thành Nội, chùa Thiên Mụ, núi Ngự Bình, Vĩ Dạ, Bạch Mã – nơi mỗi cái tên đều mang trong mình một câu chuyện, một chiều sâu văn hóa.

Những hình ảnh gợi ẩm thực như “cơm hến chiều ni”, “hạt gạo quê hương” không chỉ nói về cái ngon mà còn là cái tình, cái nhớ nhung nơi quê nhà. Tất cả tạo nên một khung cảnh “Huế” rất thật mà cũng rất thơ.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên – Người con gái Huế đưa cảm xúc thăng hoa

Không chỉ nổi bật ở khâu sáng tác, ca khúc càng lan tỏa mạnh mẽ khi được thể hiện bởi Ca sĩ – Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, giảng viên Khoa Giáo dục – Thể chất, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, một giọng ca trẻ đầy nội lực và sâu sắc, cũng là người con gái gốc Huế.

Với chất giọng dịu ngọt, đậm chất miền Trung và cảm xúc tinh tế, Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đã truyền tải trọn vẹn sự dịu dàng và chiều sâu tình cảm mà nhạc sĩ gửi gắm trong bài hát.

Phần trình diễn của cô đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả, không chỉ trong nước mà còn lan sang cộng đồng người Việt xa quê.

Với phần biểu diễn hết sức tinh tế, ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đã góp phần đưa Người thương nhớ thương đến gần hơn với khán giả yêu Huế

Với phần biểu diễn hết sức tinh tế, ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đã góp phần đưa Người thương nhớ thương đến gần hơn với khán giả yêu Huế

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc Người thương nhớ thương đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ công chúng và giới chuyên môn: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức giới thiệu ca khúc trên sóng quốc gia, nhấn mạnh giá trị nghệ thuật và cảm xúc dân tộc trong giai điệu.

Đài Phát thanh – Truyền hình Thừa Thiên Huế đã thực hiện MV ca nhạc công phu, sử dụng bối cảnh thực tế tại Huế như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, Vĩ Dạ… với phần biểu diễn hết sức tinh tế của ca sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên đã góp phần đưa bài hát đến gần hơn với khán giả yêu Huế.

Nhiều báo chí Trung ương, báo Thừa Thiên Huế và các tạp chí văn nghệ đã có bài viết phân tích, khen ngợi cả về phần lời, phần nhạc và chất giọng biểu cảm của ca sĩ người Huế thể hiện.

Điều này cho thấy đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng ca khúc về Huế.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, giảng viên Khoa Giáo dục – Thể chất, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, người đã thổi hồn vào Người thương nhớ thương qua từng câu hát bằng tình yêu chân thành với Huế

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, giảng viên Khoa Giáo dục – Thể chất, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, người đã thổi hồn vào Người thương nhớ thương qua từng câu hát bằng tình yêu chân thành với Huế

Một bản tình ca vượt thời gian

Giai điệu bài hát mang phong cách trữ tình – dân ca pha chút cổ nhạc. Lời ca nhẹ như gió thoảng nhưng lại đầy da diết, trầm lắng như chính tính cách người con gái Huế.

Câu kết lặp lại “Mắt ai vương màu tím / Dịu dàng Huế, người thương, nhớ thương…” là điểm nhấn cảm xúc, gợi nhớ đến biểu tượng màu tím thủy chung, thơ mộng của Huế.

Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng (thứ hai từ trái sang) cùng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác “80 năm Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”

Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng (thứ hai từ trái sang) cùng các tác giả đoạt giải trong cuộc thi sáng tác “80 năm Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”

Người thương nhớ thương

Tào Khánh Hưng

Ơi nàng thơ giữa Huế thương
Nón nghiêng nghiêng, che chiều tím thế
Hương Giang xuôi, mây trời soi bóng
Cầu Trường Tiền mười hai nhịp cong xinh

Huế yêu ơi! Sâu lắng điệu Nam Ai
Và Nam Bình dịu dàng câu hát
Chín nhớ, mười thương em vẫn đợi
Duyên dáng thướt tha nắng sớm phượng hồng

Ơi Huế thương!
Nhịp chèo mái đẩy trăng lên
Thành Nội thâm nghiêm, dáng xưa trầm mặc
Cơm hến chiều ni thơm hương Vĩ Dạ
Ngọt bùi hạt gạo quê hương

Gió mênh mang đôi bờ Hương Giang
Chiều xuống theo chuông chùa Thiên Mụ
Xa xa thông xanh, núi Ngự Bình
Mây lang thang đưa ai về Bạch Mã hoàng hôn

Ơi nàng thơ giữa Huế thương
Môi hồng, rượu ngọt men say
Mắt ai vương màu tím
Dịu dàng Huế, người thương, nhớ thương…
Mắt ai vương màu tím
Dịu dàng Huế, người thương, nhớ thương…

(Hà Nội, 8.12.2022)

HÀ KHÁNH LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nguoi-thuong-nho-thuong-ban-tinh-ca-diu-dang-ve-hue-130431.html
Zalo