Người thân lội dọc suối, bới đất đá tìm nạn nhân vụ sạt lở ở Cao Bằng

Nhiều ngày chưa có tung tích các nạn nhân, người thân đã lội dọc con suối Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) rồi dùng vật dụng và tay bới đất, đá để tìm kiếm.

Video người thân lội suối, bới đất tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất cuốn trôi xe khách, xe con và nhiều xe máy ở xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

 Sáng 9/9, ngọn núi ở xóm Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bất ngờ sạt lở tràn qua quốc lộ 34, chảy xuống suối Khuổi Ngọa. Thời điểm này bên dưới có 1 xe khách loại 29 chỗ, 1 xe ô tô con 5 chỗ và 7 xe máy đã bị đất đá cuốn trôi xuống suối.

Sáng 9/9, ngọn núi ở xóm Khuổi Ngọa (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) bất ngờ sạt lở tràn qua quốc lộ 34, chảy xuống suối Khuổi Ngọa. Thời điểm này bên dưới có 1 xe khách loại 29 chỗ, 1 xe ô tô con 5 chỗ và 7 xe máy đã bị đất đá cuốn trôi xuống suối.

 Lực lượng chức năng xác định có khoảng hơn 30 người gặp nạn trong vụ sạt lở nói trên. Những ngày qua hàng trăm người gồm nhiều lực lượng khác nhau đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tính đến ngày 13/9, vụ sạt lở tại xóm Khuổi Ngọa đã khiến 29 người chết và khoảng 7 người đang mất tích.

Lực lượng chức năng xác định có khoảng hơn 30 người gặp nạn trong vụ sạt lở nói trên. Những ngày qua hàng trăm người gồm nhiều lực lượng khác nhau đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Tính đến ngày 13/9, vụ sạt lở tại xóm Khuổi Ngọa đã khiến 29 người chết và khoảng 7 người đang mất tích.

 Do lượng đất đá sạt lở lớn vùi lấp lòng suối khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân của các lực lượng chức năng gặp khó. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy.

Do lượng đất đá sạt lở lớn vùi lấp lòng suối khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân của các lực lượng chức năng gặp khó. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy.

 5 ngày qua, ông Hoàng Văn Luận (50 tuổi, áo trắng) và ông Lý Xuân Tứ (65 tuổi) lại cùng nhau cầm theo chiếc gậy lội dọc con suối Khuổi Ngọa để tìm kiếm nạn nhân Nông Thị Dương đang mất tích.

5 ngày qua, ông Hoàng Văn Luận (50 tuổi, áo trắng) và ông Lý Xuân Tứ (65 tuổi) lại cùng nhau cầm theo chiếc gậy lội dọc con suối Khuổi Ngọa để tìm kiếm nạn nhân Nông Thị Dương đang mất tích.

 "Tôi là anh rể của Dương. Hôm Dương đi trên xe khách trên đường về thì bị núi sạt lở cuốn trôi. Lực lượng chức năng tìm mấy ngày qua được nhiều nạn nhân nhưng em tôi giờ vẫn chưa thấy. Nóng ruột quá tôi và mọi người lại lội dọc con suối đi tìm", ông Lý Xuân Tứ chia sẻ.

"Tôi là anh rể của Dương. Hôm Dương đi trên xe khách trên đường về thì bị núi sạt lở cuốn trôi. Lực lượng chức năng tìm mấy ngày qua được nhiều nạn nhân nhưng em tôi giờ vẫn chưa thấy. Nóng ruột quá tôi và mọi người lại lội dọc con suối đi tìm", ông Lý Xuân Tứ chia sẻ.

 Vừa đi dọc suối, ông Tứ vừa đảo mắt nhìn kỹ phía dưới lòng con suối. Những nơi có dấu hiệu nghi ngờ đất bồi lắng dày khác thường, ông Tứ dùng gậy chọc rồi tay cào bới lớp đất đá lên để tìm kiếm.

Vừa đi dọc suối, ông Tứ vừa đảo mắt nhìn kỹ phía dưới lòng con suối. Những nơi có dấu hiệu nghi ngờ đất bồi lắng dày khác thường, ông Tứ dùng gậy chọc rồi tay cào bới lớp đất đá lên để tìm kiếm.

 Nước suối Khuổi Ngọa chảy khá mạnh nhưng ông Luận và ông Tứ chỉ để mắt đến những điểm nghi ngờ để mong tìm thấy người thân sớm nhất.

Nước suối Khuổi Ngọa chảy khá mạnh nhưng ông Luận và ông Tứ chỉ để mắt đến những điểm nghi ngờ để mong tìm thấy người thân sớm nhất.

 Mặc dù đã tìm kiếm suốt 5 ngày qua nhưng tung tích của nạn nhân Nông Thị Dương vẫn bặt vô âm tín.

Mặc dù đã tìm kiếm suốt 5 ngày qua nhưng tung tích của nạn nhân Nông Thị Dương vẫn bặt vô âm tín.

 Từ lúc vợ gặp nạn, ông Hoàng Văn Hùng (SN 1969, trú Tổ 3, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình; chồng nạn nhân Nông Thị Dương) như người mất hồn. Từ sáng đến chiều tối, ông Hùng lại ra khu vực bờ suối ngồi nghe ngóng tin tức cơ quan chức năng tìm kiếm vợ mình. "Chưa tìm thấy vợ, mấy hôm rồi tôi không ngủ được. Giờ chỉ mong sớm tìm thấy vợ", ông Hùng nói rồi đưa ánh mắt đờ đẫn xa xăm.

Từ lúc vợ gặp nạn, ông Hoàng Văn Hùng (SN 1969, trú Tổ 3, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình; chồng nạn nhân Nông Thị Dương) như người mất hồn. Từ sáng đến chiều tối, ông Hùng lại ra khu vực bờ suối ngồi nghe ngóng tin tức cơ quan chức năng tìm kiếm vợ mình. "Chưa tìm thấy vợ, mấy hôm rồi tôi không ngủ được. Giờ chỉ mong sớm tìm thấy vợ", ông Hùng nói rồi đưa ánh mắt đờ đẫn xa xăm.

 Mỗi khi nghe tiếng hô lớn của lực lượng chức năng tìm thấy thêm các thi thể, ông Hùng lại đứng phắt dậy hướng mắt xuống lòng suối Khuổi Ngọa để nghe ngóng xem có phải người vừa tìm được là vợ mình. Tuy nhiên, ông Hùng lại thất vọng khi lần lượt các nạn nhân được tìm thấy, riêng vợ ông lại chưa có thông tin nào.

Mỗi khi nghe tiếng hô lớn của lực lượng chức năng tìm thấy thêm các thi thể, ông Hùng lại đứng phắt dậy hướng mắt xuống lòng suối Khuổi Ngọa để nghe ngóng xem có phải người vừa tìm được là vợ mình. Tuy nhiên, ông Hùng lại thất vọng khi lần lượt các nạn nhân được tìm thấy, riêng vợ ông lại chưa có thông tin nào.

 "Gia đình chị hoàn cảnh lắm, hôm nghe tin chị gặp nạn mà tôi không tin nổi. Mấy ngày rồi, các thành viên trong gia đình đều ra đây tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Các lực lượng chức năng vẫn đang tìm dưới con suối", chị Đinh Thị Uyên, em dâu nạn nhân Nông Thị Dương chia sẻ.

"Gia đình chị hoàn cảnh lắm, hôm nghe tin chị gặp nạn mà tôi không tin nổi. Mấy ngày rồi, các thành viên trong gia đình đều ra đây tìm kiếm nhưng không có thông tin gì. Các lực lượng chức năng vẫn đang tìm dưới con suối", chị Đinh Thị Uyên, em dâu nạn nhân Nông Thị Dương chia sẻ.

 Ngồi sát lề quốc lộ 34 hướng mắt xuống dòng suối Khuổi Ngọa, em Mã Văn Bình (22 tuổi) theo dõi lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. "Em đang làm công nhân ở Thái Nguyên, nghe tin vợ chồng chú là Mã Văn Pờ (SN 1985, trú xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc) đi trên xe khách bị núi sạt lở mất tích nên em chạy xuống đây cùng tìm kiếm. Tìm mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy vợ chồng chú đâu cả. Mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy được vợ chồng chú để cháu đưa về nhà", Bình chia sẻ.

Ngồi sát lề quốc lộ 34 hướng mắt xuống dòng suối Khuổi Ngọa, em Mã Văn Bình (22 tuổi) theo dõi lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. "Em đang làm công nhân ở Thái Nguyên, nghe tin vợ chồng chú là Mã Văn Pờ (SN 1985, trú xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc) đi trên xe khách bị núi sạt lở mất tích nên em chạy xuống đây cùng tìm kiếm. Tìm mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy vợ chồng chú đâu cả. Mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy được vợ chồng chú để cháu đưa về nhà", Bình chia sẻ.

 Người thân các nạn nhân đi bộ dọc theo quốc lộ 34 rồi men xuống suối để tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích trong vụ sạt lở ở suối Khuổi Ngọa.

Người thân các nạn nhân đi bộ dọc theo quốc lộ 34 rồi men xuống suối để tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích trong vụ sạt lở ở suối Khuổi Ngọa.

Theo báo cáo của huyện Nguyên Bình, tính đến chiều 13/9, mưa bão, sạt lở trên địa bàn huyện đã khiến 47 người tử vong. Trong đó có 39 người đã xác định danh tính. Có 7 người (tại điểm sạt lở Khuổi Ngọa, xã Ca Thành) chưa xác định được danh tính.

Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Nguyên Bình có khoảng 23 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 110 hộ bị thiệt hại một phần; 164 hộ phải sơ tán khẩn cấp; số nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp 448 người.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-than-loi-doc-suoi-boi-dat-da-tim-nan-nhan-vu-sat-lo-o-cao-bang-post1673013.tpo
Zalo