Người quy tụ ý chí của nhân dân
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cống hiến xây dựng Nông trường chè Than Uyên (nay là Công ty Cổ phần Trà Than Uyên), ông Tạ Xuân Sắc về nghỉ hưu và tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng khu dân cư với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 15 (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên). Trái tim nhiệt huyết và sôi nổi của ông đã quy tụ ý chí và thổi bùng khát vọng vươn lên của người dân trong từng khu phố.
Năm 2001, ông Sắc nghỉ hưu, gác lại màu áo xanh công nhân Nông trường chè Than Uyên. Từ năm 2002 đến nay, ông được bà con tín nhiệm “giao trọng trách” là người đứng đầu tổ dân phố. Ông truyền đạt kịp thời và vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Trong mắt bà con trong tổ, ông Sắc là công dân gương mẫu, điển hình ở địa phương.Tổ dân phố 15 có 240 hộ, hơn 750 nhân khẩu, đây là khu trung tâm thương mại của thị trấn nói riêng, huyện Tân Uyên nói chung. Tổ cũng là nơi tập trung số lượng đảng viên lớn, nhiều đảng viên có tuổi Đảng cao; trình độ dân trí cao. Với ông Sắc đây là niềm vinh dự tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn trong việc truyền tải chủ trương, đường lối cũng như định hướng cho nhân dân. Hàng năm, ông triệu tập và chủ trì hội nghị tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi của tổ đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung được thực hiện đúng, đủ, chất lượng theo quy định. Nhờ đó, tổ dân phố 15 hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch và chỉ tiêu thị trấn giao qua các năm. Tỷ lệ thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp luôn đạt, vượt kế hoạch. Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, nhiều năm liên tục xếp thứ hạng cao trong phong trào thi đua của địa phương và đặc biệt là không còn hộ nghèo.

Ông Sắc luôn gần gũi, quan tâm đến đời sống bà con trong tổ dân phố.
Luôn sát sao với tình hình của tổ và triển khai hiệu quả các công việc, ông Sắc tận dụng tối đa vai trò của những “cây cao bóng cả” gồm những người cao tuổi, có uy tín ở các nhóm dân cư phát huy tinh thần gương mẫu, kịp thời chia sẻ thông tin với mình. Nhưng hơn hết, ông tự thấy mình phải đi trước, làm trước, làm hết trách nhiệm và hiệu quả thì khi phổ biến thông tin gì bà con đều nhắc nhau nghiêm túc chấp hành. Chẳng hạn như vệ sinh môi trường tại tổ dân phố, dưới sự quan sát, nắm tình hình và sát sao đôn đốc của ông, thói quen chủ động giữ gìn vệ sinh chung, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau đã trở thành văn hóa của người dân ở các khu dân cư. Ai cũng có ý thức tích cực tham gia vào phong trào xây dựng tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ông vận động bà con thực hiện quy ước; tham gia tự quản giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương; phòng, chống tệ nạn xã hội. Qua bình xét hằng năm, tổ dân phố có 97-98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Cảm nhận được sự quan tâm sâu sát và tình cảm ấm áp của ông Sắc với nhân dân trong tổ, bà Nguyễn Thị Loan nhận xét: Ông Sắc luôn gần gũi với nhân dân, nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình, quan tâm thăm hỏi, vận động giúp đỡ những gia đình khó khăn, ốm đau, già yếu. Khi nhận được thông tin mở rộng tuyến đường, ông Sắc đến từng nhà tuyên truyền, bà con ủng hộ cao và hiến đất để làm đường. Từ khi con đường được mở rộng, thoáng đãng, bà con phấn khởi, chiều đến đi bộ, trẻ nhỏ vui chơi. Mới đây, ông cùng ban lãnh đạo tổ dân phố vận động doanh nghiệp và người dân lắp đèn led dọc tuyến đường để bật vào buổi tối rất đẹp.
Là hội viên hội người cao tuổi của thị trấn, ông Sắc góp phần tích cực trong tuyên truyền, giáo dục gia đình, con cháu cũng như thế hệ trẻ về lòng yêu nước, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tri thức của bản thân cho thế hệ trẻ. Ông cũng là đại biểu HĐND thị trấn, đại diện cho tâm tư nguyện vọng, ước muốn chính đáng của người dân trong tổ, phản ánh với chính quyền các cấp lưu tâm giải quyết.
Năm nay, ông Sắc đã 34 tuổi Đảng, không phụ lòng tin của Đảng, ông cố gắng sống thật tốt, cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước và nhân dân. Với đóng góp không ngừng nghỉ, những tấm bằng khen, giấy khen về thành tích học và làm theo gương Bác, trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, huyện; rồi thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền… được ông trân quý, giữ gìn trong gian phòng khách ấm cúng của gia đình. Đó là động lực, hành trang theo ông những năm tháng tuổi già, giúp ông tiếp tục miệt mài cống hiến cho nước, cho dân.r